Xem đầy đủ chức năng : sai lầm
sailamkhiyeu1nguoinhuanh
28-08-2005, 06:09 PM
:no: tôi muốn đời tôi cứ lạnh lùng
làm thân con gái cứ ung dung
đừng wen đừng biết đừng thương nhớ
để mảnh hồn tôi khỏi phải buồn
:tim: :iou:
masterminhcuong
29-08-2005, 06:11 PM
tôi muốn trao cho em,
mọi thứ của đời tôi,
một trái tim thổn thức,
một tình yêu vĩnh cửu,
chỉ mong em một điều:
được gõ của đời em.
Kẻ Trắng Tay
31-08-2005, 01:40 AM
em chao anh tất cả
của một thời xa xưa
sao không còn ai nữa
chỉ mình em lối xưa
mong manh như hoa sữa
mong mỏi chờ ai về
khanhhung
31-08-2005, 03:27 AM
anh đây ko có gì
chỉ có vài mảnh áo
nhan sắc như thiên thần
nếu em yêu anh rồi
thì hãy lấy luôn nha
tâm hồn như thượng đế
tấm lòng ko dối lừa
chân tình ko nhạc phai
nhưng em đừng yêu tui
để tui mãi cô đơn
ko còn làm hại người
để rồi tui ngồi cười
với khung trời bơ vơ
cô tiên xanh người ơi
cho con mãi cô đơn
rồi tiếng cười sẽ vang
nguyện là người lang thang
khánh hùng
laban_ok
31-08-2005, 06:41 AM
Nói chi nói nhiều
Tình anh chẳng có
Tiền anh thì ko
Làm sao em chịu
Là người yêu anh!!
canlongonline
31-08-2005, 12:44 PM
đã yêu nhau thì sợ rì đau khổ
trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu
phieubat1thoi
02-09-2005, 01:55 AM
yêu anh thì nói láo
ghét anh thì nói xạo
thương anh thì nói dóc
nhớ anh thì nói móc
giận anh thì muốn khóc
sao mà anh thấy sóc
tuoidoimongmo
04-09-2005, 06:32 AM
Tôi muốn anh đừng nói yêu tôi nữa
Đừng làm thơ lãng mạng lắm anh ơi
Thơ con trai sao mang nhiều thương với nhớ
Là ân tình uỷ mị quá đi thôi............................
GoodNight[Rain]
04-09-2005, 04:04 PM
tôi muốn thành mưa chiều
xóa tan nỗi quạnh hiu
trong lòng người con gái
lâu nay vẫn đơn đìu
tôi muốn thành áng mây
được mọi người nhìn thấy
thân khắc lên mấy chữ
" yêu người người có hay ??"
tôi muốn làm ngọn gió
vi vu bên chuyến đò
ngày em làm lữ khách
lòng ắt rất sầu lo
tôi muốn làm mọi thứ
cả không gian thực hư
chỉ mong đc che chở
người anh hằng ước mơ
hoang hon mau tim
05-09-2005, 02:27 AM
khi yêu đau khổ tràn đầy
tại sao người bảo không ngại người ơi
trong thế giới không tình yêu nên sống
để mãi lạnh lùng một bóng cô đơn
khỏi khóc khỏi nhớ khỏi mong khỏi chờ
để khỏi hờn giận vu vơ
để khỏi phải hỏi " thật lòng người yêu tôi ? "
em yeu anh ko can anh dep
chi can long chung thuy cua anh thoi
em yeu anh ko can danh vong
chi can long anh lươn nho den em
thuyenhoa_9856441
06-09-2005, 06:19 PM
Tình yêu ơi ta xin mi đừng đến
Nếu đến rồi thì hãy đừng đi :3nhay:
kebatmattroi
07-09-2005, 05:11 AM
anh nhớ em,em lại nhớ kẻ khác
có lẽ nào trời bạc bẽo đôi ta
lòng chung thủy sẽ xa vời bến đậu
mỗi đứa một phương ước vọng xa vời
langtukiem87
08-09-2005, 08:27 PM
nếu ko yêu thì đời cô quạnh lắm
nếu ko yêu anh đâu biêt đời có em
nếu ko yêu thì thà chêt quách
sống ở đời la để được yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.