Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chạy trốn



cun_yeu
14-10-2009, 07:46 PM
Em chạy trốn khỏi chính mình
Không đủ sức nhìn vào sự thật
Em đi tìm sự lãng quên
Khóc giữa thực và mơ
Thương coòng bơ vơ
Khóc lặng lẽ trước lỗi lầm của sóng
Chẳng thể xây cho mình lâu đài trên cát bỏng
Dẫu suốt đời còng lưng
Anh nhẫn tâm...
Trước tình yêu em tôn thờ và xây đắp
Em lẵng lẽ nâng chén đắng cay anh trao...uống cạn
Rồi rơi vào tận tâm can
Một đời em yêu anh
Trắng đêm nỗi nhớ
Và bây giờ nụ hôn anh bỏ dở
Để lại cho em vị chát một đời

thiên sứ trắng
17-10-2009, 07:53 AM
em ơi đừng chạy trốn
em ơi đừng bi quan
tình tan cũng giống rượu trong ly đã cạn
còn chi để u sầu
còn chi để luyến lưu
người phụ tình sao ta còn mong đợi
hãy tin rằng những giọt lệ rơi
ko phải buồn vì tình tan vỡ
mà khóc vì vui giải thoát dc tình trần

nguyen trac
18-10-2009, 12:01 AM
Trái tim tôi trái tim con trai
Rất dễ yêu cũng dễ bị tổn thương
Em sinh viên một lần qua đó
Để lại trong tôi bao nỗi đợi chờ
Em đã đi chắc gì em chở lại
Mà tôi mong ngày đợi tháng chờ
Và cứ thế em xa tôi mãi mãi
Xa bóng hình xa cả trái tim
Tôi tự hỏi chân trời xa ấy
Có khi nào em nhớ tới tôi
Dù chỉ là thoáng qua cũng được
Để lòng tôi bớt thấy cô đơn
Em đã làm trái tim tôi tan vỡ
Lỡ yêu rồi tôi biết tại tôi
Tôi khờ dại tôi yêu em nhiều quá
Để bây giờ tôi phải khóc mình tôi

cun_yeu
18-10-2009, 05:05 AM
hạnh phúc chỉ mong manh
ước chi tình yêu không làm em đau khổ
em không mún chạy trốn
nhưng em không thể đối mặt đc vs thực tại phũ phàng này

trung_kien
15-11-2009, 01:57 AM
Em ơi, vững bước lên em nhé
Đông tàn, xuân đến hoa đua nỡ
bình minh chiếu sáng khắp mọi miền
Sưởi ấm tim em, ấm nỗi niềm:ahah:

lệ thủy
19-11-2009, 01:58 AM
Chạy chốn con tim đã bao ngày
Bây giờ gặp lại bỗng lạ thay
Sao không nói gì sao lại thế
Nhưng đến bây giờ tôi mới hay