Mr.S
14-10-2009, 12:45 AM
Cô ấy : nhóc
Còn mình là 4
2 người gọi nhau vậy từ lâu lắm rồi, có lẽ cũng 4 năm..2 ngày nữa 4 thi mà tâm trạng rối bời..
Vì ai?? và vì cái gì nhỉ
.....chẵng biết...mà có khi biết...nhưng không nói rõ ràng được được nhóc à.
Sau dòng tin nhắn đó có thễ nhóc vói 4 chia tay, nhưng càng đễ trong lòng, 4 càng không chịu đươc..4 đâu có bắt nhoc bõ bạn bè, nguoi quen đâu...nhưng mà bạn bè nhóc lại lài người cũ...nhóc kêu hok lang nhăng.nhưng mà sao trong các sms đó lại đầy tình cảm thế nhỏc. 4 nhớ mấy ngày trước khi nhóc gọi cho người ý hok được nhóc bực mình ra mặt...4 nhìn nhóc, nhóc kêu sao nhìn 4 lạnh lùng không chút cảm xúc vậy...cảm xúc ư??? nhóc đâu có hĩu 4...giờ đây trong nhóc 4 không phải là số 1,không phải là duy nhất như trước...nhóc chia sẽ bùn vui vói ai kia chứ đâu có nói gì với 4....
..... 4 cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng.....
Còn mình là 4
2 người gọi nhau vậy từ lâu lắm rồi, có lẽ cũng 4 năm..2 ngày nữa 4 thi mà tâm trạng rối bời..
Vì ai?? và vì cái gì nhỉ
.....chẵng biết...mà có khi biết...nhưng không nói rõ ràng được được nhóc à.
Sau dòng tin nhắn đó có thễ nhóc vói 4 chia tay, nhưng càng đễ trong lòng, 4 càng không chịu đươc..4 đâu có bắt nhoc bõ bạn bè, nguoi quen đâu...nhưng mà bạn bè nhóc lại lài người cũ...nhóc kêu hok lang nhăng.nhưng mà sao trong các sms đó lại đầy tình cảm thế nhỏc. 4 nhớ mấy ngày trước khi nhóc gọi cho người ý hok được nhóc bực mình ra mặt...4 nhìn nhóc, nhóc kêu sao nhìn 4 lạnh lùng không chút cảm xúc vậy...cảm xúc ư??? nhóc đâu có hĩu 4...giờ đây trong nhóc 4 không phải là số 1,không phải là duy nhất như trước...nhóc chia sẽ bùn vui vói ai kia chứ đâu có nói gì với 4....
..... 4 cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng.....