PDA

Xem đầy đủ chức năng : LÀm gÌ



black~rose
14-10-2009, 12:42 AM
Thời gian cứ vội vã trôi đi, nó không để tôi kịp nhìn lại hay suy nghĩ lại những gì đã qua ,những gì tôi đã làm được và chưa làm được.Thật ra thì tôi đã làm được những gì cơ chứ.Tôi thấy mình chưa làm được điều gì cả,những thừ tôi muốn làm, muồn có được thì lại chẳng bao giờ tôi làm được hay đoạt đươc.Chẳng lẽ lại chiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn ư, không tôi không làm vậy được mà có làm thế thì tôi có được những gì nào, không có gì ngoài sự thất bại cả.Tôi muốn có thằng bạn thân,ừ tôi từng có rôi đấy nhưng vì lí do nào đo tôi đã vô tình đánh mất thằng bạn thân ấy,không chỉ vậy nhỏ bạn thân khác cũng rời tôi mà không nói một lời nào.Nói gì nữa với con nhỏ luôn làm theo những gì mình muốn mà không suy nghĩ đến người khác cơ chứ.Đến khi tất cả là quá khứ, một quá khứ có quá nhiều chuyện không nên nhắc tới và thật lòng muốn quên hết đi thì lại quá muộn.Tôi muốn có những kỉ niệm đẹp với đám bạn thân nhưng lại không được bởi những sai lầm không đáng có.Tôi muốn thi đậu đại học nhưng lại không được bởi tôi chọn ngành chọn khối sai,người ta chọn sở trường tôi lại quyết tâm chọn sở đoản.Người khác nói nên chọn những ngành đang " Hot" tôi lại chọn cái ngành coi chẳng ra sao. Có lẽ tôi sinh ra là để gây rắc rối thì phải. Tôi luôn là người gây chuyện rắc rối cho bạn bè tôi. Muốn làm gì đó cho đứa bạn thân cuối cùng lại gây chuyện chẳng ra sao để rồi tôi mất luôn hai đứa bạn. Tôi cũng không hiểu sao bạn tôi lại có thể chơi thân được với con nhỏ lắm rắc rối này. Muốn quên tất cả những chuyện không vui để bắt đấu cuộc sống mới nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ.phải làm sao và làm gì đây. Nhiều lúc cảm thấy côi đơn lắm lắm muốn gọi cho mấy đứa bạn rồi lại thôi, chẳng hiếu tại sao tôi lại trở thành đứa tự ti như thế nữa, giờ làm gì cũng thấy không dám làm còn trước đã quyết gì là tôi làm cho bằng được.có lẽ những gì đã xảy ra biến tôi thành đứa thế này. Ôi tôi phải làm gì để là tôi đây