Xem đầy đủ chức năng : Vườn thơ.....
bupbechuayeuai88
28-08-2005, 05:53 PM
búp bê mở topic này để mọi người vào đây bình thơ và cùng nhau sáng tác thơ .
búp bê mở màn bằng bài thơ sau, mọi người xem có được không nha:
Nghĩ về em
Tôi chỉ thấy một trời nuối tiếc
Hận mình xưa như con sóng biếc
Nhiều khi trôi thật hững hờ
Nghĩ về thơ
Tôi có lỗi với thơ nhiều lắm
Trong thơ tôi đã tắm
Hơn nửa hình hài ô trọc, kiêu căng
Thơ và em
Cho tôi biết mình còn gỗ đá
Mai...
Tôi không là gì cả
Thơ có buồn, và em bỏ tôi đi...
o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 07:05 PM
Bài không tên số 4...
Từ sau những điều không thuộc về nhau
em đã chẳng còn sức đâu tìm kiếm
gửi kỉ niệm về những miền hư ảo
rời bến bờ đi tìm chốn không anh...
Không ngờ em đến được nơi có trời xanh
Và thấp thỏm chữa vết thương ở đó
những ngày nào, hay có lúc trời trở gió
có người níu em thoát những phút giật mình...
Những cứu cánh chỉ là những phút chốc
trở khẽ mình em chợt nghĩ vì sao?
Có khi nào chợt nghĩ về nhau
Anh thầm ước phải chi mình đừng cố...
Một lần rồi lần nữa có đau không?
Hay chỉ biết vì nhau, còn một ít
thôi đừng trách cho những điều..., tội nghiệp
vươn đến bầu trời, có chạm đến vì sao?
seshi
30-08-2005, 07:20 PM
Em không bao giờ về
Vẫn biết thế và mãi là như thế
Không bao giờ yêu nữa
Dành tim mình trọn vẹn để yêu em.....
bupbechuayeuai88
30-08-2005, 10:51 PM
tiếo tục đi chứ bà con !
bupbechuayeuai88
02-09-2005, 06:37 PM
tiếp tục đi chứ bà con??
văn khôi
02-09-2005, 07:00 PM
Tình yêu ơi ! Nhớ thương da diết
Xa nhau rồi thao thức canh thâu
Nhớ em cảnh cũng hóa sầu
Em đâu có biết tình đầu anh trao
Anh đau đớn con tim mách bảo
Bởi ngây thơ em hóa vô tình
Bao giờ em mới hỏi mình
Con tim hòa nhập bóng hình tơ vương
Thế là hết , mối tình mộng tưởng
Gặp em rồi cuối mặt làm ngơ
Để anh mưa gió giăng thơ
Cách xa anh sống trong mơ với tình.
Tình yêu ơi ! Nhớ thương da diết
Xa nhau rồi thao thức canh thâu
Nhớ em cảnh cũng hóa sầu
Em đâu có biết tình đầu anh trao
Anh đau đớn con tim mách bảo
Bởi ngây thơ em hóa vô tình
Bao giờ em mới hỏi mình
Con tim hòa nhập bóng hình tơ vương
Thế là hết , mối tình mộng tưởng
Gặp em rồi cuối mặt làm ngơ
Để anh mưa gió giăng thơ
Cách xa anh sống trong mơ với tình.
vuonthochieuhohen
02-09-2005, 10:04 PM
búp bê thắm mãi rồi đây
làm bao bạn đọc đều say mất rồi
vườn thơ cũng mến đấy thôi
búp bê hãy cố đáp trôi mấy vần
để cho các bạn lại gần
vui thơ đáp tiếp muôn phần báo hoa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.