Tháng Tư
13-10-2009, 08:30 AM
Ngày xưa khi còn bé, từng bước chân chập chững tập đi, chúng ta té ngã nhiều lần, và gây cảm giác đau đớn, khi đó bạn khóc. Lớn hơn một chút, ta đi học, đùa giỡn với bạn bè, nhiều lúc châm chọc bị một cô bé nện vào lưng, bạn đau, nhưng bạn vẫn cười.
Khi trưởng thành, chúng ta cảm nhận được nhiều nỗi đau từ sâu thẳm bên trong chứ không đơn thuần là nỗi đau bên ngoài nữa. Xã hội đang từng bước phát triển đi lên, và y học cũng đã từng bước khẳng định sự tiên tiến của nó hơn ngày trước, các bác sĩ, nhà khoa học mang trình độ cao hơn gấp nhiều lần, càng ngày những căn bệnh, những vết thương bên ngoài được y học chữa trị ngày càng hiệu quả, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn.
Thế còn vết thương bên trong tâm hồn? Bạn biết đó là gì không? Có thể đó là một vết khắc trong trái tim bạn mà không bao giờ lành lặn được, một nỗi đau âm ỉ sẽ đeo theo bạn trong suốt cuộc đời. Một nỗi đau không thấy được, nhưng bạn cảm nhận được, rằng con tim mình đang chảy máu.
Đứa con sinh ra bị tật nguyền, sống từng ngày trong sự hành hạ của thể xác, em đau một, nhưng mẹ em đau đến mười. 54 nạn nhân tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ, họ đau đớn vào giờ phút cuối của cuộc đời, rồi họ ra đi về một thế giới khác. Nhưng còn những người ở lại, họ không bị vùi dưới hàng tấn sắt thép, cũng không một vết thương chảy máu nào trên da thịt, thế sao họ lại khóc? Vì nỗi đau mất mát, vì người thân yêu họ ra đi, một nỗi đau ngấm vào lòng toàn thê nhân dân cả nước. Ta đau, khi thấy đồng bào ta đau, ta đau cho nỗi đau của họ.
Có một lúc nào đó do vô tình, bạn khiến người mình yêu phải khóc? Hay một giây phút nào đó, bạn lấy đi những giọt nước mắt của người mẹ. Bạn làm cho những người thân yêu của mình đau đớn. Và lúc đó, bạn sẽ đau vì bạn làm tổn thương trái tim của người khác. Một nỗi đau do chính bạn gây ra.
Và ngược lại, có ai đó, người yêu, bạn bè, người mà bạn luôn tin tưởng và yêu mến...chà đạp lên những tình cảm chân thành của bạn, làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của bạn dành cho họ. Rồi họ quay lưng đi không nói một lời nào. Chỉ còn bạn ở lại với vết thương khắc sâu trong tim. Bạn đau một nỗi đau không chạm vào được, nhưng bạn sẽ thấy nhói ở lồng ngực, nơi con tim bạn không còn lành lặn.
Những nỗi đau khắc trên da thịt bạn, theo thời gian cũng sẽ biến mất, hoặc nếu có, cũng để lại một dấu vết mờ ảo không còn cảm giác gì. Còn những nỗi đau trong tâm hồn, mới là nỗi đau ghê gớm nhất mà trong cuộc sống bạn phải trải qua. Nhưng những nỗi đau đó dạy bạn cách học yêu thương và cảm thông, nỗi đau giúp bạn trưởng thành hơn, không lặp lại lỗi lầm để làm đau người khác. Những điều đã qua trong cuộc sống luôn hàm chứa những bài học, có những bài học sẽ khiến bạn đau, nhưng bạn sẽ học hỏi được nhiều từ chúng.
Bạn đau vì điều gì? Có phải là khi bạn bị té, hay bị dao cắt vào tay, hay khi mắc bệnh? Đúng, nhưng ở cái tuổi biết khóc biết nghĩ, điều làm bạn đau nhất có phải khi bạn làm tổn thương trái tim người khác, và bạn đau cho nỗi đau của họ?
PS:
Có lẽ mình còn quá trẻ để có thể nói, nói cho mình hiểu! Mong ước làm mọi người luôn cười có vẻ còn lâu. Nhưng mình sẽ cỗ gắng! Nhất định thế! Khi buồn là lúc mình cười nhiều nhất!
Khi trưởng thành, chúng ta cảm nhận được nhiều nỗi đau từ sâu thẳm bên trong chứ không đơn thuần là nỗi đau bên ngoài nữa. Xã hội đang từng bước phát triển đi lên, và y học cũng đã từng bước khẳng định sự tiên tiến của nó hơn ngày trước, các bác sĩ, nhà khoa học mang trình độ cao hơn gấp nhiều lần, càng ngày những căn bệnh, những vết thương bên ngoài được y học chữa trị ngày càng hiệu quả, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn.
Thế còn vết thương bên trong tâm hồn? Bạn biết đó là gì không? Có thể đó là một vết khắc trong trái tim bạn mà không bao giờ lành lặn được, một nỗi đau âm ỉ sẽ đeo theo bạn trong suốt cuộc đời. Một nỗi đau không thấy được, nhưng bạn cảm nhận được, rằng con tim mình đang chảy máu.
Đứa con sinh ra bị tật nguyền, sống từng ngày trong sự hành hạ của thể xác, em đau một, nhưng mẹ em đau đến mười. 54 nạn nhân tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ, họ đau đớn vào giờ phút cuối của cuộc đời, rồi họ ra đi về một thế giới khác. Nhưng còn những người ở lại, họ không bị vùi dưới hàng tấn sắt thép, cũng không một vết thương chảy máu nào trên da thịt, thế sao họ lại khóc? Vì nỗi đau mất mát, vì người thân yêu họ ra đi, một nỗi đau ngấm vào lòng toàn thê nhân dân cả nước. Ta đau, khi thấy đồng bào ta đau, ta đau cho nỗi đau của họ.
Có một lúc nào đó do vô tình, bạn khiến người mình yêu phải khóc? Hay một giây phút nào đó, bạn lấy đi những giọt nước mắt của người mẹ. Bạn làm cho những người thân yêu của mình đau đớn. Và lúc đó, bạn sẽ đau vì bạn làm tổn thương trái tim của người khác. Một nỗi đau do chính bạn gây ra.
Và ngược lại, có ai đó, người yêu, bạn bè, người mà bạn luôn tin tưởng và yêu mến...chà đạp lên những tình cảm chân thành của bạn, làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của bạn dành cho họ. Rồi họ quay lưng đi không nói một lời nào. Chỉ còn bạn ở lại với vết thương khắc sâu trong tim. Bạn đau một nỗi đau không chạm vào được, nhưng bạn sẽ thấy nhói ở lồng ngực, nơi con tim bạn không còn lành lặn.
Những nỗi đau khắc trên da thịt bạn, theo thời gian cũng sẽ biến mất, hoặc nếu có, cũng để lại một dấu vết mờ ảo không còn cảm giác gì. Còn những nỗi đau trong tâm hồn, mới là nỗi đau ghê gớm nhất mà trong cuộc sống bạn phải trải qua. Nhưng những nỗi đau đó dạy bạn cách học yêu thương và cảm thông, nỗi đau giúp bạn trưởng thành hơn, không lặp lại lỗi lầm để làm đau người khác. Những điều đã qua trong cuộc sống luôn hàm chứa những bài học, có những bài học sẽ khiến bạn đau, nhưng bạn sẽ học hỏi được nhiều từ chúng.
Bạn đau vì điều gì? Có phải là khi bạn bị té, hay bị dao cắt vào tay, hay khi mắc bệnh? Đúng, nhưng ở cái tuổi biết khóc biết nghĩ, điều làm bạn đau nhất có phải khi bạn làm tổn thương trái tim người khác, và bạn đau cho nỗi đau của họ?
PS:
Có lẽ mình còn quá trẻ để có thể nói, nói cho mình hiểu! Mong ước làm mọi người luôn cười có vẻ còn lâu. Nhưng mình sẽ cỗ gắng! Nhất định thế! Khi buồn là lúc mình cười nhiều nhất!