cooking
13-10-2009, 03:30 AM
Em gét mưa vì mưa buồn quá
Mư buốt giá tái tê lòng đau
Nguời ta đi một trái tim tan vỡ
Làm lòng em băng giá lạnh như mưa
Làm cho anh muón đến gàn em mãi
Muốn lòng anh sưởi ấm tim em
Trai tim em không bao giờ buồn nữa
Là anh vui hạnh phúc lắm em ah
Mưa hôm nay sao vui thế nhỉ?
Không phải mưa là lòng anh đấy thôi
Hai lần ước em bên anh mãi mãi
Hôm nay anh đã mãi có em.
Em yêu ơi giá như em biết nhỉ
Anh yeu em nhiều lắm em biết không?
Đừng xa anh một phút giây nào nhé
Người anh yêu suôt kiếp không đổi thay....
Mư buốt giá tái tê lòng đau
Nguời ta đi một trái tim tan vỡ
Làm lòng em băng giá lạnh như mưa
Làm cho anh muón đến gàn em mãi
Muốn lòng anh sưởi ấm tim em
Trai tim em không bao giờ buồn nữa
Là anh vui hạnh phúc lắm em ah
Mưa hôm nay sao vui thế nhỉ?
Không phải mưa là lòng anh đấy thôi
Hai lần ước em bên anh mãi mãi
Hôm nay anh đã mãi có em.
Em yêu ơi giá như em biết nhỉ
Anh yeu em nhiều lắm em biết không?
Đừng xa anh một phút giây nào nhé
Người anh yêu suôt kiếp không đổi thay....