PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điểm dừng chân cuối cùng



vy_chan
12-10-2009, 08:14 PM
(A/N : bài viết này không có nội dung, không hẳn coi là một câu chuyện đươc. vì nó đc viết như một dạng tùy bút, có phần hơi nhảm. nên báo trc để những ai không thích đỡ mất công đọc )



sống và trôi đi theo từng năm tháng.

Tôi đã từng lang thang rất nhiều nơi, nhiều tới độ không thể nhớ nổi. cái đích duy nhất mà tôi muốn đến là đại dương bao la ngoài kia.
sóng sánh.
êm trôi.
không chút bình yên.

Kí ức mà tôi mang theo bên mình chẳng bao giờ êm dịu cả. Đầy những vết thương sâu hoắm đã thành sẹo lồi lõm, kì dị xấu xí, hay những giọt nước mắt chua chát khi người mình yêu chợt biến mất giữa lòng đại dương sâu thăm kia.
tôi ước chi mình có thể gào lên và mọi thứ sẽ tan biến?
đã biết bao lần, tôi mơ thấy anh trở về, nơi cuối cùng của giấc mơ, mỉm cười phiêu du rồi tan ra như những bọt biển xanh thẫm.


~~~


Tôi đã từng lang thang rất nhiều nơi, điểm dừng chân cuối cùng tôi ao ước bấy lâu nay chỉ là cánh đồng bồ công anh giữa sắc trắng phiêu du bồng bềnh.
bay lơ lửng giữa cao xanh.
bay theo gió không biết đến điểm dừng là đâu.
bay thật xa thấp thoáng một màu trắng đơn côi.
tiếc là tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào chúng.
nơi sắc trắng tang thương hiện về trong mỗi giấc mơ.
trong ảo mộng.
hay tồn tại trong chính kí ức bị buộc phải quên đi.

"nhưng anh à! em vẫn luôn nhớ..."

phải! tôi vẫn luôn nhớ, nhớ đến hồi ức mơ hồ còn đọng lại trong tim chẳng chịu dời đi.
nhớ lúc anh nhìn tôi và nói lời tạm biêt......

nơi cuối cùng của cuộc đời, anh tan giữa màu xanh trùng điệp, chỉ kịp để lại lời nhắm nhủ mang tên không thể quên.
thế liệu có tàn nhẫn quá không anh?


~~~


nơi dừng chân cuối cùng của cuộc đời, tôi biết mình sẽ bước vào ngọn lửa âm ti đang âm ỉ cháy.
và những mảnh tro tàn chạm khẽ hòa với những cánh bồ công anh tung bay theo gió.
và tháng mười một, linh hồn tôi chìm dần vào đại dương, nơi anh chờ tôi giữa một màu xanh cuối cùng
...


~the end~

planetarium
12-10-2009, 08:31 PM
tôi thích cách bạn miêu tả về màu xanh... đẹp và buồn mênh mang...

Người chết để lại ký ức và lấy đi một phần trái tim người đang sống. :)

Và cái chữ ký cũng có một tẹo dính dáng đến những điều bạn viết...?

vy_chan
13-10-2009, 12:05 AM
ah` thực ra tôi không thích màu xanh lắm, vì nhìn vào thấy buồn qua.
còn cái chữ kí thì đó là một câu văn trong một câu truyện do bạn tôi viết mà tôi rất thich.
nếu có cơ hội tôi sẽ post truyện đóa lên ^^

UsA lEmOn
16-10-2009, 06:56 AM
Người chết để lại ký ức và lấy đi một phần trái tim người đang sống. :)




nói câu này nghe hay quá àh ^.^