Xem đầy đủ chức năng : Tôi khờ để yêu
vuabairac
12-10-2009, 02:33 PM
:so_funny:Đêm khuya lạnh lắm ai ơi !
Bây giờ tôi để lệ rơi ra ngoài.
Tình yêu tôi vẫn giữ hoài !
Cho dù em đã nằm ngoài vòng tay.
Hai ta duyên nợ kiếm này ,
Lạy trời tôi chẳng đổi thay chút gì .
Đêm nay tôi tiễn em đi .
Dại khờ Tôi giữ những gì của chung.
Đường xa sương gió lạnh lùng.
Nhớ về kỷ niệm em cùng...tôi xưa .
Những khi trời nổi gió mưa ,
Cần người che chở em chừa phần tôi.
Đêm khuya lạnh lắm ai ơi !
Bây giờ em ở phương trời nào đây !
Tình yêu như gió với mây !
Sao tôi vẫn cứ ngồi đây đời Nàng !
Em yêu dấu !Thiên hạ vẫn chửi anh khờ ! quá dại khờ...nhưng tôi vẫn thích được khờ để yêu....!
vuabairac
12-10-2009, 10:43 PM
Trái tim Tôi cũng nửa vời ,
Nửa còn phàm tục nửa đời Sa Môn !
Hàn Thiên Sa
12-10-2009, 10:43 PM
Đừng thương,đừng nhớ nữa người ơi,
Thôi nhé từ đây đã hết rồi.
Xin đừng nhắc đến tên nhau nữa,
Nhắc đến làm chi thêm khổ đau.
luv_nh0ksh0ck
13-10-2009, 12:44 AM
chài oy ! ước j tuj có dc 1 người ju nhu vậy !
Hàn Thiên Sa
13-10-2009, 01:18 AM
Bạn ước người yêu như ai thế?cầu được ước thấy.Chúc bạn sớm tìm được nha.hiiiiiiiiiiiii:cobe:
luckymiu
18-10-2009, 07:43 AM
ui trới
iu wa đây mà
iu say iu đắm
iu quên sự đời
iu hết lòng mình
iu như thế này
đau khổ là phải
kiep_phong_tran
18-10-2009, 06:41 PM
yêu người người lại không yêu
để cho đôi lứa tiêu điều sác sơ
thế gian ai hiểu chữ ngờ
tình trong biển lửa đợi mà làm chi
vuabairac
20-10-2009, 06:58 AM
Phận tôi không được bằng người ,
Tháng mười ngày lễ chẳng cười được vui !
Vì đâu tôi khóc ngậm ngùi ,
Vì đâu tôi phải chôn vùi tuổi xuân !
vuaanmay
21-10-2009, 01:40 AM
Duyên trời gặp gỡ làm chi ,
Để giờ hai đứa chi ly hai đường.
Ai ơi còn chút vấn vương ,
Đêm đêm hồi tưởng yêu thương xa vời.
Yêu em yêu cả cuộc đời
Giờ thì lẻ một đơn côi đêm buồn.
công chúa bạch lan
21-10-2009, 08:14 PM
biết rằng người sẽ chẳng bên ta
sao ta vẫn mãi yêu đợi chờ
phải chăng lỗi lầm ta xa cách
hay vì người đã quên tình ta
sen_monkey
22-10-2009, 05:18 AM
đã bao lần tôi muốn khờ để yêu
nhưng tim em chẳng bao giờ hiểu điều tôi muốn biết
tôi muốn buồn và muốn thật tha thiết
chỉ yêu thôi,cho 1 lần biết yêu
khi con tim chợt xao xác tiêu điều
tôi nhận ra muốn khờ thì khờ thật
chẳng ai biết trong 1 đêm thân mật
dấu yêu xưa đã quên vội câu tình
công chúa bạch lan
23-10-2009, 12:36 AM
tình yêu nào có chút khờ dại
cho ta vương vấn nhớ thương hoài
tại sao chữ tình kèm chữ lợi
bạc tiền thay tình ta trinh nguyên
hạnh phúc người mua bằng dối trá
để tim ta vỡ nát theo tình
heo dễ thương
26-10-2009, 05:26 AM
Chữ tình viết dễ như không
Không yêu không biết không là như mơ
Buồn hoài nghĩ về sớm mơ
Cuối nơi góc phố ai chờ đợi ai?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.