Xem đầy đủ chức năng : thơ hay fai thế này --- !
lam_kiet
28-08-2005, 04:39 PM
Ngày thảng thốt khép mình
Giọt nắng cuối lịm dần nơi góc phố
Gió thả mình dài như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em .
Sao đính cườm lên khoảng trời đêm
Lung linh mắt ai dỗi hờn thủa trước
Ngồi đếm sao , đếm những gì mất - được
Chênh chao là buồn !
Không có khoảng riêng nào để chứa nỗi cô đơn
Đành gửi cho em dấu yêu bằng con chữ
Anh không mong chờ câu tha thứ
Tụi mình có lỗi gì đâu ...
Nếu có ngày gặp lại mai sau
Đừng em nhé , đừng hững hờ ánh mắt
Hãy cho anh một vòng ôm thật chặt
Mình sẽ bắt đầu như thủa ...mới yêu nhau .
----------------------zz-------------
lam_kiet
30-08-2005, 07:31 PM
Cứ tưởng rồi là có thể lãng quên
Nhưng kỷ niệm lại trở về nhức nhối
Giọng nói thân thương cái nhìn bối rối
Từ lúc nào đã trói buộc đời nhau
Tháng năm dài vội vã thoáng qua mau
Bằng lăng tím đón chờ mùa thu tới
Bím tóc năm xưa của người con gái
Vẫn dường như còn đậm mãi trong tôi
Mây tím giăng che phủ cuối chân trời
Mưa nặng hạt buồn rơi trên phố nhỏ
Chiều một mình tôi lang thang ngoài phố
Mưa não nùng và gió quất vào tim ...
Cứ tưởng rồi là có thể lãng quên
Mà nỗi nhớ cứ âm thầm lặng lẽ
Thấm vào tim thấm vào hồn nhè nhẹ
Trong tận cùng tôi gọi khẽ ... tình ơi ...!!!
----------------lk ------------------
seshi
30-08-2005, 10:48 PM
Giọt nắng buồn như chẳng rơi nữa thôi
Giọt mưa buồn ru khúc ca bất hạnh
Như trái tim đang tan thành trăm mảnh
Bỗng guồng lên luồng nhịp sống em trao
lam_kiet
31-08-2005, 07:38 PM
( tặng maisuong89 nhỏ bé của anh )
Một hạt long lanh giữa hai chồi
Trắng hồng một thủa chả phai phôi
Đêm đến ngọt mồm dăm chàng dế
Sáng ra giữa nắng ngửa mình phơi
Nhỏ bé cơ mà cao sang lắm
Thiên hạ gọi em " Ngọc Của Giời "
-------------zz-------------------
seshi
31-08-2005, 11:00 PM
Hạnh phúc của anh - Hạnh phúc của tôi
Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ?
Em không biết bởi có khi có lúc
Ta đi về hai hướng ngược chiều nhau
lam_kiet
01-09-2005, 02:01 AM
hix, LK muốn đi cùng với TTT ^__^
Chênh chếch con đường hoa xoan bay
Dáng em bẻ gãy dọc nắng gầy
Xuân bỗng rụt rè không dám bước
Dìu dịu lòng ta e chừng say
Luống cuống gần em chân mộng du
Câu nói không thành thanh âm dư
Đuối ngập tâm hồn trong biển mắt
Chới với níu vào cơn gió ru
Môi em he hé nụ tròn xinh
Không gian chợt kết tấm lưới tình
Phiêu diêu anh dính vào chẳng biết
Chỉ thấy đất trời hóa lung linh
Ta lại yêu rồi phải không ta ?
Vần thơ lại dệt gấm thêu hoa
Hay chỉ mộng mơ và ảo tưởng
Thôi ! sợ lắm rồi những xót xa ...
---------- zz ---------------
Narcisus
01-09-2005, 02:34 AM
chì ! bà đóa bên Đức mún lèm quen hẻ :hihi:
Gởi gió mây nhửng điêù ta nhung nhớ
Cho vơi đi một thưở nhửng đau thương
Cho người xa được hiểu rỏ tận tường
Tâm tình ta vẫn thương người trọn kiếp
Gửi trăng sao một trái tim tinh khiết
Đang rung lên bởi nhịp đập tình yêu
Đang đớn đau vì phải nhớ anh nhiêù
Dù xa cách tình vẩn nồng thắm mải
seshi
01-09-2005, 05:13 AM
Ước gì anh chưa bao giờ yêu em
Con nước lớn cũng có lần nhỏ lại
Ở môi cười giấu chút buông xuôi
Và em cũng là những ngày lập lại
lam_kiet
01-09-2005, 08:13 PM
dù cách xa nhưng tâm hồn anh vẫn thơ thẩn bên em..^__^
Con phố chông chênh , con phố buồn tênh
Nắng nhảy nhót trên những nhành phượng chớm
Tiếng ve ran , buồn dấy lên đườm đượm
Hạ vội vàng xếp chỗ những chia ly .
Nhớ run mình... xa ngái một hàng mi
Môi nẻ khô nụ hôn ngày mưa ấy
Thời gian như nước chảy
Kỉ niệm tựa đá mòn ...
Mỏi mòn một chút tình con
Thia lia ném bỏ ta còn gì đâu
Nhẹ tênh một cái lắc đầu
Em cho ta một bể sầu tháng năm
Ngồi buồn mà viết lăng nhăng ............. !
seshi
01-09-2005, 10:55 PM
Anh! Giờ này anh ở tận nơi đâu?
Có biết chăng em bây giờ vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh từng hơi thở
Nhưng lúc buồn lại không thể lãng quên
lam_kiet
02-09-2005, 08:37 PM
Anh ở hànội em ạ
Trời hànội lại đổ mưa
Tiếng em nói nhẹ như hơi thở
Như hơi ấm làm tan bao giá lạnh
Bước bên em lòng anh thấy nhẹ nhàng.
lam_kiet
03-09-2005, 04:45 PM
Chữ nhớ viết thế nào em nhỉ?
Chữ N hoa vững chắc như anh
Đừng viết n thường khiến nhớ loanh quanh
Chữ nhớ n thường như lá lìa cành
Chữ nhớ viết thế nào em nhỉ?
Dài bao nhiêu, bao nhiêu rộng đủ vừa?
Nhớ từ anh muốn chạm đến tim em
Xa ngút mắt mấy ngàn cây số nhớ?
Em gần đấy, tưởng chạm tay là tới
Mà dúi dụi anh ngã đến vô cùng
Chỉ cách nhau có một chữ nhớ
Mà sao em... mà sao đến ngàn trùng
Bài hát cũ một hôm nào cất giọng
Mọc lên trong ngực một mùi hương
Ký ức như một quán vắng cuối tuần
Bài hát, mùi hương, quán... Nhớ em!
Xa từ đấy, anh nhận ra chữ nhớ
Nhỏ xinh xinh chỉ bằng giọt cà phê
Giọt cà phê nhỏ xuống chiều nay phố
Phố thức trắng một đời từ lúc em đi
3/9/2005
thơ thẩn !
Theo màu váy em chiều nay, bài thơ này cũng thế nhé!^_^
lam_kiet
11-09-2005, 10:52 PM
Thảng thốt bóng chiều lướt qua tay
Vạt nắng xiên khoai đậu tóc gầy
Ngày xưa đem buộc vào mây gió
Để mãi bây giờ tình vẫn bay
Xa nhau đến mấy nữa em ơi
Câu ái ân xưa nỡ quên rồi
Nhặt ánh Trăng non ngồi bện lại
Dáng em gần đến độ xa xôi
Dẫu biết Thơ không là vị thuốc
Mà sao uống mãi đến xót xa
Đổ hết tâm tình ra giấy mực
Tim còn một khoảng trống bao la ........
Ngày không có nỗi buồn , đêm không thành người bạn . Chông chênh giữa bóng chiều chập choạng . Thấy lòng mình tựa sa mạc hoang vu .
Không biết vô tình hay con tim dẫn lối , bước chân lần về những kỉ niệm xa xưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.