nguyen trac
12-10-2009, 12:15 AM
Chẳng ai hiểu được nỗi lòng tôi
Người ấy đã yêu kẻ khác rồi
Sao tôi biết thế còn theo đuổi
Thầm yêu chộm nhớ mãi không thôi
Tôi biết người ấy vẫn hửng hờ
Hoa cài trước ngõ họ mừng vui
Dấu biết lòng tôi bao cay đắng
Nối sầu theo gió quấn thu bay
Người ấy tặng ai những nụ cười
Những niềm thương mến sé lòng tôi
Trời ơi ?khi yêu là thế đó
Đau đớn lòng tôi chết nửa người
Người ấy chẳng hiểu nỗi lòng tôi
Không hiểu chẳng nói lấy nửa lời
Người ơi ai hiểu lòng tôi nhỉ
Để nỗi lòng tôi nỗi đắng cay
Người ấy đã yêu kẻ khác rồi
Sao tôi biết thế còn theo đuổi
Thầm yêu chộm nhớ mãi không thôi
Tôi biết người ấy vẫn hửng hờ
Hoa cài trước ngõ họ mừng vui
Dấu biết lòng tôi bao cay đắng
Nối sầu theo gió quấn thu bay
Người ấy tặng ai những nụ cười
Những niềm thương mến sé lòng tôi
Trời ơi ?khi yêu là thế đó
Đau đớn lòng tôi chết nửa người
Người ấy chẳng hiểu nỗi lòng tôi
Không hiểu chẳng nói lấy nửa lời
Người ơi ai hiểu lòng tôi nhỉ
Để nỗi lòng tôi nỗi đắng cay