so_cold
28-08-2005, 12:10 PM
Có một buổi chiều em bảo anh
Sao anh gan góc mắt anh ranh
Dám dụ em ngó lơ nơi khác
Rồi hôn em lén giữa thiên thanh ?
Rồi có buổi chiều em đánh anh
Sao anh dám nói tóc em bành
Dám bảo em không như cô ấy
Hoa còn ghen tức nét xuân xanh
Lại có buổi chiều mưa rớt nhanh
Có cây dù nhỏ nên em dành
Để anh một trận mưa cho ướt
Sao em nỡ thế, nói chẳng đành
Vậy rồi hôm nay khi xa vắng
Có còn năm tháng, có còn anh ?
Nhớ em nhiều khi, mang lẳng lặng
Theo từng con phố khúc đường quanh.
Sao anh gan góc mắt anh ranh
Dám dụ em ngó lơ nơi khác
Rồi hôn em lén giữa thiên thanh ?
Rồi có buổi chiều em đánh anh
Sao anh dám nói tóc em bành
Dám bảo em không như cô ấy
Hoa còn ghen tức nét xuân xanh
Lại có buổi chiều mưa rớt nhanh
Có cây dù nhỏ nên em dành
Để anh một trận mưa cho ướt
Sao em nỡ thế, nói chẳng đành
Vậy rồi hôm nay khi xa vắng
Có còn năm tháng, có còn anh ?
Nhớ em nhiều khi, mang lẳng lặng
Theo từng con phố khúc đường quanh.