PDA

Xem đầy đủ chức năng : chúc em hạnh phúc



quyenphong
10-10-2009, 08:06 AM
Tôi và cô ấy đã quên nhau suốt 3 năm có một lần chúng tôi đã chia tay nhau , nhưng rồi chúng tôi đã quay trở lại. trong suốt thời gian chúng tôi quên lại nhau đó là thờigian đẹp nhất trong tôi nhưng rồi một hôm cô ấy nói chia tay với tôi tôi cứ nghỉ là cô ấy có một lý do nào đó mà cô ấy không nói được tôi vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó cô ây quay lại với tôi, rồi một hôm chắc là tôi không thể nào quên được , trái tim tôi muốn nổ tung khi nhìn thấy cô ấy di chơi với một thằng bạn thân về nha lúc đó các bạn có biết không tâm trạng lúc đó thật là đau không thể nói nên lời đành phải cuối dầu0 xuống mà xem như không có chuyện gì xảy ra đứng trước thằng bạn tôi cứ tỏa vẻ như không có chuyện gì nhưng trong lòng tôi thỉ rất ghét và tức giận khi mà nó chơi mình một cú rất đau.trong đêm đó chắc là đêm dài nhất đối với tôi trong cơn nóng giận tôi đã hủy đi những gì mà chúng tôi đã trao cho nhau và tự an ủa lòng mình hãy cố gắng vượt qua cũng đừng giận cô ấy với thằng bạn mình đành chúc phúc cho cô ấy vậy lỗi này đều thuộc về tôi vì tôi không thể giữ được người tôi yeu.tới bây giờ tôi cũng không thể nào quên được cô ấy vì đó là mối tình đầu của tôi ,các bạn hãy nói cho tôi làm sao đế quên đi một người được không cám ơn các bạn nghe tôi tâm sư.

★Anhyeu
11-10-2009, 03:15 AM
mình không khuyên bạn làm sao có thể quên được cô ấy , tình yêu 3 năm cũng đủ dài ,khó có thể quên trong thời gian ngắn dc bạn à. Bạn hãy nghĩ TY của bạn chỉ có thể đến đó , nếu có kéo dài nữa thì có tốt đẹp không. Khi không còn yêu nữa thì hãy nghĩ lại những kỷ niệm đẹp mà 2 người đã có với nhau.
Như vậy bạn sẽ thấy cảm thấy tốt hơn

phương_pro
11-10-2009, 06:01 AM
Thời gian sẽ làm xóa đi vết thương trong lòng bạn.Trong tình yêu ko có sự gượng ép.
Nếu bạn gái của bạn đã chọn cách ra đi thì bạn cũng nên chấp nhận sự thật đó.
Nếu níu kéo hoài thì sẽ khổ cho cả hai mà thôi.
Thà rằng đau khổ trước còn hơn sau này phải thất vọng và đau khổ gấp nhiều lần.
Hãy cố gắng vượt wa bạn nhé.Bạn cứ nghĩ rằng việc mình làm sẽ khiến cô ấy hạnh phúc thì sẽ đỡ đau hơn.Chúc bạn gặp nhìu may mắn nha.

Mộ Lam
13-10-2009, 09:23 AM
Tình cảm kô thể miễn cưỡng được. Dù có tức giận hay gì thì cũng kô thể thay đổi được vấn đề. Chi bằng cứ chúc họ hạnh phúc đi ,
Yêu nhau, thì cũng chỉ muốn nhìn thấy người mình yêu được vui thôi mà... Rồi thời gian sẽ qua thôi.

♥ღTùng tử tế ♥ღ
13-10-2009, 09:39 AM
Người như vậy có đáng để bạn suy nghĩ ko? Hay lạc quan lên. Phụ nữ trên thế giới này chưa chết hết mà :cr:

holilihan2
13-10-2009, 01:55 PM
hề hề, có gì mà phải tức giận, cô ấy đã nói lời chia tay với bạn rồi mà, hãy tạo cho mình một cuộc sống khác, đừng có bi đát thế chứ. Mối tình đầu lúc nào cũng khó quên nhưng rồi cũng sẽ quên thôi, không lẽ bạn cứ giữ tình cảm ấy trong lòng được sao, cười lên đi, rồi bạn cũng sẽ kiếm được 1 người tốt hơn cô ấy.