Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Longfic] Nữ thần Nguyệt Quế



pep0n2508
10-10-2009, 06:52 AM
Tên fic: Nữ thần Nguyệt Quế
Tác giả + Người post: pep0n
Tình Trạng: Đang viết, 1 tuần post 1 hoặc 2 chap vì p0n phải đi học nên ko có nhiều thời gian...
Cast: S.H.E + Fahrenheit
...Fic này p0n có p0st bên hihihehe rồi mà ế ẩm quá nên nhảy sang đây nên các bạn đừng tưởng p0n đạo fic nhá...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NỮ THẦN NGUYỆT QUẾ

Casting: do tính cách, thân thế của các nhân vật sẽ được thay đổi liên tục wa nhiều chap nên phần casting p0n chỉ post sơ thôi...
Selina Ren (Nana): trầm lặng, nhút nhát nhưng cô có 1 giọng hát ngọt ngào, là lớp phó học tập của lớp...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Selina10.jpg
Hebe Tian: tinh nghịch, thông minh, có 1 giọng hát rất cao ai cũng nể phục, đảm nhận chức lớp trưởng của lớp...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Hebe17.jpg
Ella Chen: hoạt bát, hòa đồng, được mọi người yêu mến, sở hữu 1 giọng hát trầm nhưng đầy cá tính, là lớp phó kỉ luật của lớp...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/ella.jpg
S.H.E: là 3 người bạn thân, dường như ko ai biết được thân thế của họ, chỉ biết rằng họ chuyển từ Mỹ về cách đây 10 năm, bạn đồng hành với họ là cặp kính chỉ những lúc biểu diễn họ mới tháo kính, nhóm S.H.E là nhóm được yêu thích nhất trong đội văn nghệ của trường nếu ko có sự có mặt của nhóm Fahrenheit
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/96325.jpg
Chun Wu: đẹp trai, dáng chuẩn, có 1 sở thích kì quặc là chọc Ella, là thành viên của nhóm nhạc Fahrenheit đình đám, biệt tài là trống
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Chun2.jpg
Calvin Chen: đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, đào hoa nhưng 1 khi yêu thì yêu rất mãnh liệt, là thành viên của nhóm nhạc đình đám Fahrenheit, biệt tài là nói rất nhiều (cái này cũng là biệt tài...)
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Calvin5.jpg
Jiro Wang: ngốc nghếch, thích gái đẹp, nhưng đôi lúc lại là người tỉnh táo nhất nhóm, là thành viên của nhóm Fahrenheit, biệt tài là guitar...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/jiro32.jpg
Aaron Yan: tưng tưng, trẻ con, chỉ có Jiro mới hiểu nổi những câu nói điên khùng của ông này, là thành viên của nhóm Fahrenheit, biệt tài là piano, giữ vai trò hát chính trong nhóm...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Aaron55.jpg
Fahrenheit: là 1 nhóm nhạc đình đám tại Taiwan, tuy là nhóm nhạc được yêu thích nhưng thân thế của 4 người này vẫn còn là dấu chấm hỏi...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Fah90.jpg

phần Casting đã xong mong mọi người ủng hộ p0n nhá!!!!!Chap 1 sẽ có ngay....:bicycle::bicycle:

☆ snow flowers ☆
10-10-2009, 07:02 AM
Hihihi... post nhanh lên bạn, thấy hay hay...

pep0n2508
10-10-2009, 07:08 AM
Chap 1: Sự Xung Đột



Tại căn tin trường The Prince vào giờ ra chơi, chính xác là bàn số 9
1 cô gái tóc ngắn kiểu tomboy vẫy tay:
_Ở đây nè Nana
Nana vẫy tay chào lại rồi nhẹ nhàng bước tới đặt cuốn sách xuống bàn khẽ mỉm cười...
Cô bé lúc nãy vờ dỗi:
_Cậu lúc nào cũng lâu lắc cả đấy!
Nana phân bua:
_Thì tớ phải đọc nốt cuốn sách mới xuống được chứ!
1 cô gái tóc tém bước tới trên tay bưng 3 khay thức ăn (vip ghê 3 khay mà pà này bưng được):
_Cậu lúc nào cũng chỉ biết đọc sách thôi!
Nana nũng nịu kéo tay cô tóc tém ngồi xuống:
_Thôi mà tớ xin lỗi 2 cậu mà, ngồi xuống nào Hebe!
Hebe mỉm cười rồi trách yêu Nana:
_Cậu chỉ giỏi chiêu này thôi à!
Nana way sang cô bé tomboy vẫn còn đang giận dỗi nài nỉ:
_Cậu đừng giận tớ nữa mà Ella!
Hebe đẩy khay thức ăn sang chỗ Ella:
_Phải đấy! giận hoài xấu đó!
Ella khẽ mỉm cười:
_Thôi tớ giỡn thôi, ai mà giận Nana dễ thương cơ chứ!
Nana mỉm cười dịu dàng:
_Hì, cậu khéo nói ghê!
Cùng lúc đó, 4 chàng trai bước vào căn tin, cả khu bừng sáng lên, không khí nhốn nháo hẳn lên, biết là Fahrenheit nên S.H.E chả thèm ngó ngàng...
Suy nghĩ của Ella:
_Mới chuyển wa mà làm thấy ghê! Xấu vậy mà cũng được làm ca sĩ hừ!
Đang miên man suy nghĩ, nói đúng hơn là rủa thầm Fahrenheit thì Hebe lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:
_Ella à, cậu snag lấy dùm tớ chai nước tương nhé!
Ella hoàn hồn:
_Um cậu đợi tớ chút!
Đang tung tăng bước về với chai nước tương trên tay thì...Bụp!!!...Ella nằm chỏng queo dưới đất...còn cái chai nước tương thì văng tứ tung vào người Ella, điên tiết Ella quát:
_Cái thằng nào làm chuyện này hả???????????
Người làm chuyện này là Chun, nãy giờ ổng đang cười, cười mà mún lăn xuống đất luôn:
_Haha......HiHi............HoHo......
Ella tức wá xông tới trước mặt Chun:
_Này, tui ko đụng chạm gì đến anh, sao anh cứ thích kiếm chuyện tui hoài vậy, Chun Wu!!!!!!!! Anh chết chắc rồi
Dứt lời, Ella rượt Chun chạy vòng vòng cái căn tin
Bực mình vụ chai nước tương, vì ông Chun mà Hebe ko được chấm nước tương, lại thêm ồn ào, Hebe hét lên:
_2 người có thôi đi ko hả???????
Tiếng hét đó quả thật có hiệu quả đối với Ella, Ella stop ngay, còn Chun cứ tưởng Ella rượt mình nên chạy mãi, đến khi có tiếng nói của Hebe vang lên:
_Này cậu có bị điên ko đấy, có ai rượt cậu đâu mà cậu chạy hoài thế!
Ella nhìn sang Chun rồi buông 1 câu phũ phàng:
_Rõ điên!!!!!!
Thế là 1 tràng cười lại vang lên, trong đó Ella nhà ta cười to nhất, còn Chun quê độ quá, chỉ mong có cái hố để được chui vào...
Hebe cắt ngang tràng cười bằng 1 câu nói:
_Này, tớ nghĩ cậu nên xin lỗi bạn tớ đấy!
Chun đỡ quê nhưng mặt vẫn đỏ bừng:
_Ờ...xin lỗi...nhưng nãy cô té trông mắc cười lắm...haha
Hebe tức giận:
_Cậu xin lỗi kiểu đấy ai mà chịu được!
Calvin kéo Chun:
_Thôi cậu xin lỗi đàng hoàng đi!
Chun vẫn ko chịu thua:
_Nhưng tớ đã xin lỗi rồi còn gì?
Ella nhịn nãy giờ mới lên tiếng:
_Anh xin lỗi cái kiểu đấy thì tui ko chấp nhận!
Chun:
_Vậy chứ cô mún sao?
Ella cười đắc ý:
_Anh phải quỳ xuống chắp tay nói "xin lỗi ss Ella"...haha
Chun xua tay:
_Cô mơ đấy à!
Ella phẫn nộ:
_Vậy thì anh coi nè!
Thế rồi lịch sự lại tái diễn, Ella rượt Chun chạy ầm ầm trong căn tin, lúc này Hebe cũng đành bất lực...
Calvin quay sang Jiro:
_Jiro! Nhiệm vụ của cậu là bắt Chun lại!
Jiro nhăn nhó:
_Lại mình á!
Calvin tỏ ra ngạc nhiên:
_Ko lẽ mình sao???
Jiro thở dài rồi xông vào bắt Chun:
_Haizzzz sao số tui khổ thế trời!
Nana thấy tình thế căng thẳng đành lên tiếng:
_Hebe à! gọi Ella dừng đi ko khéo lại lên phòng giám thị uống trà!
Hebe nhăn mặt:
_Chán thiệt! đúng là hết nói nổi Ella!
Đúng lúc đó thầy giám thị đi ngang, nghe tiếng động ầm ầm trong căn tin, lại thêm nhiều người vây quanh quá, tò mò thầy bước vào căn tin, đập vào mắt thầy là thức ăn vung vãi, nước tương văng tung toé, Ella đang rượt Chun ầm ầm trên bàn, Hebe và Jiro cũng đang rượt theo Ella và Chun, thầy lấy cái còi ra và thổi:
_Dừng lại ngay cho tôi!!!!! Huýtttt!!!!!!!!!!!
Nghe tiếng còi 4 đứa đứng lại, thầy giám thị hét lên lần nữa:
_lên phòng giám thị cho tôi!!!!
thầy giám thị bước trước, 7 người bước theo sau, cả 7 người nhìn nhau lo lắng
...Phòng Giám thị...
Thầy giám thị tức giận:
_Chuyện này là thế nào??? Sao lại có chuyện phung phí thức ăn và phá hoại tài sản nhà trường như thế!
Ella phân bua:
_Tại Chun gạt chân con té nên mới thế ạ!
Chun cãi lại:
_Nhưng tui đã xin lỗi rồi còn gì?
Ella bực mình:
_Nói chung tại anh
Chun:
_Tại cô!
Ella:
_Anh!
Chun:
_Cô!
Thầy giám thị tức điên lên:
_Im lặng cho tôi!!!!!!!!
thấy im lặng thầy giám thị tiếp tục:
_Nể tình các em là đội văn nghệ của trường nên nương tay, Ella và Chun 2 em bày ra trò này, 2 em phải tổng vệ sinh tolet cho thầy, còn 2 em kia (ý chỉ Hebe và Jiro) 2 em là đồng phạm nên phải dọn sạch căn tin, 3 em kia thì chỉ là xem thôi, nên 3 em phải làm vệ sinh phòng hội trưởng (xem cũng có tội...)
Ella vẫn ngoan cố:
_Nhưng...
Thầy giám thị quát:
_Ko nhưng nhị gì nữa, đi làm ngayyyyyyyyyyyyy
Ella vùng vằng bỏ đi, 6 người còn lại chào thầy rồi lần lượt đi làm nhiệm vụ của mình...
End chap 1
Liệu các bro và các ss sẽ làm việc chung như thế nào??? Đón đọc chap 2 nhé!!!!!!!:dien::dien:

☆ snow flowers ☆
11-10-2009, 02:18 AM
Hi... Lại cãi nhau lên chứ sao nữa... Post tiếp chap 2 là bik liền ah, ^^

pep0n2508
11-10-2009, 08:25 AM
Chap 2: Xung Đột Lần 2



...Tại tolet...
Ella xách xô nước đặt xuống trước cửa tolet nữ, đứng chống nạnh:
_Anh qua tolet nam đi, tui ở đây, xem như tui và anh ko quen biết, ko đụng chạm gì tới nhau nha!
Chun xách xô nước bỏ qua tolet nam:
_Qua thì qua làm như tui thèm ở lại với cô á!
...Tại căn tin...
Không khí ở đây khá là im lặng, thấy thế Hebe lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
_Này!
Jiro ngước lên nhìn cô bạn trước mặt mình:
_Hả?
Hebe hỏi:
_Nãy cậu đâu có lỗi, sao cậu ko thanh minh!
Jiro xua tay:
_Thôi nói chi, nói cho sự việc phức tạp thêm à!
Hebe mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng rất dễ thương:
_Con người cậu khờ thiệt ha!
Jiro bối rối trước nụ cười của Hebe:
_Này, cậu ko được nói tớ khờ nha!
Hebe nói đùa:
_Um ko khờ thì thôi, mà cậu cũng là ca sĩ rồi còn gì, mình nói cậu khờ ko biết có bị fan của cậu đánh ko đây!
Jiro mỉm cười:
_Hì, cậu đùa hoài, theo cậu nghĩ chắc tớ khờ nhưng tớ hát thì rất được nhá!
Hebe buột miệng:
_Vậy cậu hát thử tớ nghe đi!
Jiro ngạc nhiên:
_Bộ cậu chưa nghe nhạc nhóm mình sao?
Hebe thản nhiên:
_Chưa bao giờ!
Jiro hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Hebe nhưng rồi từ ngạc nhiên chuyển sang ậm ờ:
_Hả???....à...um....nhưng....
Hebe tỏ ra vẻ hiểu biết:
_Cậu mắc cỡ sao?
Jiro ko nói gì chỉ đỏ mặt gật đầu...
Hebe cười hồn nhiên:
_Vậy để tớ bắt nhịp cho cậu hát nha!
Jiro gật đầu mỉm cười, rồi Hebe bắt nhịp, người hát người đệm vang cả căn tin, rất vui vẻ, cả căn tin tràn ngập tiếng cười...
...Phòng hội trưởng...
Tại đây không khí khá là yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến nổi ko có 1 tiếng nói chuyện luôn vì chẳng ai nói với ai câu nào. Cả 3 ai làm việc nấy, cả 3 đều đang cố gắng hoàn thành công việc của mình...Sau 2h chiến đấu với đống tài liệu trên kệ, cuối cùng Nana cũng hoàn thành công việc của mình, Nana nhìn lên ngó xuống mà ko thấy Calvin và Aaron đâu cả, cô đành lật cuốn sách đang đọc dở của mình ra đọc tiếp, lật được vài trang cô ngủ quên trên bàn...Đúng lúc đó Calvin và Aaron cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, tính đánh thức Nana dậy nhưng tính tò mò trỗi dậy Calvin chợt dừng lại trước cặp kính của Nana, nhẹ nhàng gỡ kính của cô ra, cả Calvin và Aaron đều ngạc nhiên, Calvin thầm nghĩ:
_Cô bé này cũng xinh phết chứ nhỉ!
Nana đang ngủ thì có 1 cái cảm giác khó chịu, mất tự nhiên, cô chợt tỉnh giấc...hốt hoảng vì cặp kính của mình đang trên tay Calvin, cô vội giựt lấy kính trên tay Calvin đeo vào...mặt đỏ ửng...vừa tính chạy ra phòng hội trưởng thì...Rầm!...Cụp!...cửa phòng đóng lại...đèn tắt hết...cả phòng bây giờ chỉ còn là bóng tối. Calvin gắt:
_Lại cái quái gì nữa đây?
Nana đăm chiêu 1 hồi lâu, như chợt nhớ ra chuyện gì đó vội reo lên:
_A...nhớ rồi bây giờ mấy giờ rồi!
Calvin xoa cằm:
_Chắc cỡ 7h mấy
Nana tiếp tục:
_Đúng rồi! phòng hội trưởng tự đóng cửa và tắt điện vào 7h tối đến 5h sáng hôm sau mới có lại!
Aaron từ đâu bước đến vỗ vai Nana:
_Vậy chúng ta làm gì đây hả bé cưng?
Aaron làm Nana giật mình, quay lại...đầu đụng đầu...cốp...cả 2 vừa xoa vừa than...Calvin nhăn mặt:
_Aaron, sao cậu thích cứ giỡn thế hả?
Aaron cười nham nhở:
_Giỡn vậy đời nó mới tươi đẹp chớ! tối nay mình bị nhốt rồi, ko sao vì vẫn còn cô bé này ở đây, chắc mình sẽ ko cô đơn đâu hehe...
Aaron dứt lời, Nana rợn tóc gáy, mặt cắt ko còn giọt máu, may là trong tối nên ko ai thấy...Hoảng quá, Nana lấy điện thoại ra gọi cho Ella và Hebe...
End chap 2
Liệu mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào??? Nana sẽ ra sao??? Theo dõi tiếp chap 3 nhá:bicycle::bicycle:

☆ snow flowers ☆
12-10-2009, 11:34 PM
Uhm... chờ cháp 3 đây............^^..........

pep0n2508
13-10-2009, 06:02 AM
@snow_flowers1992: hì...thanks pạn đã ủng hộ p0n nghen...^^...tý p0n p0st chap 3 lên...

pep0n2508
13-10-2009, 06:19 AM
Chap 3: Nana gặp chuyện...

...Tại tolet...
Đang cắm cúi làm việc thì Chun nghe tiếng hát, anh đứng lên...thì ra tiếng hát đó phát ra từ tolet nữ...ở bên đó Ella đnag vừa làm việc vừa hát...cô hát say sưa đến mức ko để ý có 1 người đang nhìn cô ngẩn ngơ...Đang hát giữa chừng thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Ella reo lên...Chun nghe tiếng điện thoại của Ella thì giật mình vội quay về tolet nam tiếp tục làm việc...Ella nghe điện thoại:
_Alo! Nana hả? có chuyện gì vậy?
Nói mãi mà ko ai trả lời chỉ nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia...Ella đâm ra lo lắng:
_Nana!!!!!Chuyện gì vậy?
Nana nãy giờ mới lên tiếng:
_Ella ơi!! Cứu mình!!! Tút!!!Tút!!!Tút!!!
Vừa dứt lời bỗng điện thoại tắt lun, Ella hốt hoảng:
_Alo! Alo! Nana.....
...Tại căn tin...
Ko khí vui vẻ tràn ngập cả căn tin, Hebe và Jiro đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại Hebe reo, Hebe nghe điện thoại:
_Alo! Ella hả? có chuyện gì đấy!
Ella lo lắng:
_Ko biết Nana có chuyện gì ko? nãy Nana gọi cho tớ, tớ chỉ nghe tiếng thút thít, Nana bảo cứu cậu ấy rồi mất tín hiệu luôn!
Hebe bật dậy:
_Hả? Đi tìm Nana mau lên!
...Tại phòng hội trưởng...
Nana ngồi ngẩn tò te:
_Ớ...điện thoại hết pin rồi...sao hết đúng lúc vậy???
Nana quay sang định mượn điện thoại của 2 người kia thì bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, sợ quá đâm ra hoảng cô la toáng lên:
_á....Á....Á....Á...
Với cái tần số hét đó, đủ để làm 4 người kia nghe được, Chun đang làm việc cũng phải ló đầu ra xem...thế là cả bọn tức tốc 3 chân 4 cẳng chạy tới phòng hội trưởng, Chun, Ella, Jiro, Hebe đụng nhau ở phòng hiệu trưởng, thấy Hebe...Ella lo lắng:
_Hebe...Nana...Nana...là tiếng của Nana!
Hebe thở dốc:
_Mình biết! Nhưng có chuyện gì thế?
Ella hối hả:
_Có chuyện rồi...mau đến phòng hội trưởng!
Ella kéo tay Hebe chạy đi, ko quên liếc xéo Chun và Jiro:
_Nana mà có chuyện gì là mấy ông coi chừng tui!
Nhìn sắc mặt của Ella và Hebe, Chun và Jiro còn phải hoảng sợ (chứ gì nữa trước giờ Ella và Hebe thương Nana nhất Nana mà có gì thì 2 ông này có đường chết)...vừa chạy vừa cầu nguyện cho 2 thằng bạn trời đánh của mình ko làm gì nên tội...
End chap 3
Liệu Nana sẽ xảy ra chuyện gì? Đón đọc chap 4 nhé!

Do tuần này p0n bận thi nên p0st được đến đây thui! Chap này hơi ngắn! p0n sr nghen...Để p0n thi xong 2 3 ngày p0n p0st bù hen...

gooddythin_nd1996
13-10-2009, 06:49 AM
Truyện hay lắm :D. Tớ nghĩ là Cal và Aron sẽ cùng thích Nana, Jiro và Hebe yêu nhau, còn Chun và Ella yêu nhau, tớ nghĩ vậy thôi nhé :D. Ko biết Cal và Aron sẽ thế nào nhỉ :D

pep0n2508
15-10-2009, 06:39 AM
@gooddythin_nd1996: hi...cứ theo dõi tiếp là bạn sẽ biết há...trong fic sẽ có 4 couple ko ai cô đơn đâu hì...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 4: Nana gặp chuyện phần 2

...Tại thư viện...
Thấy Nana la lớn quá, Calvin và Aaron cũng hoảng, ko biết làm sao cho Nana nín đành bịt chặt miệng của Nana lại, Nana sợ quá khóc ầm ĩ, nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều làm ướt hết tay 2 người, Calvin thấy tình thế căng thẳng đành nói với Aaron:
_Cô bé này nhát quá! Đừng giỡn nữa Aaron!
Aaron quay qua nhìn Nana:
_Cậu nín đi, tụi tớ chỉ giỡn thôi, tụi tớ ko làm gì cậu đâu!
Đúng lúc đó, 4 người kia chạy tới, Ella đưa tay mở công tắc đèn ngoài (còn bên trong vẫn tối thui), Hebe gọi khẽ:
_Nana ơi! Cậu có trong đó ko?
Nana nghe tiếng của Hebe mừng như bắt được vàng, vội vùng vẫy khỏi 2 người kia chạy ra cửa đập rầm rầm:
_Hic...Hebe ơi!...Bọn họ...ăn hiếp...tớ...huhu...
Ella hét lên:
_Này 2 tên kia, 2 ngươi làm gì Nana của tui đấy!
Đến lúc này Calvin và Aaron mới lên tiếng, thấy 2 thằng bạn trời đánh của mình chẳng tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn rất thản nhiên, Chun và Jiro vội lắc đầu và kết luận ngay 1 cái ý nghĩ đen tối:
_Oh...no! Có chuyện thật rồi!
Nghe đến đây, lại thêm phần Nana khóc tức tưởi, Ella và Hebe lộ rõ vẻ lo lắng:
_Nana...Nana...cậu có mất...cái gì ko??
Nana sụt sịt, nghe Ella và Hebe hỏi cô tưởng vụ điện thoại nên thản nhiên trả lời:
_Ùm...có...nhưng chỉ...hết pin thôi!
4 người kia trợn mắt:
_Hả???Hết pin...vậy là....(suy nghĩ đi đâu thế mí bro ss)
Cả 4 người làm Nana vừa giật mình vừa tò mò nên nín khóc lun:
_Sao có chuyện gì à?
Hebe hét toáng lên:
_2 cậu làm gì Nana hả?
Chun lắc đầu ngao ngán:
_Tớ ko ngờ đẹp trai như 2 cậu mà lại ko có mắt thẩm mĩ đến thế...Aaron thì tớ ko nói còn Calvin, tớ đành pótay!
Jiro cũng gật gật tỏ ra đồng ý còn Aaron và Calvin chả hiểu cái mô tê gì cả...
Hebe và Ella nghe xong nhìn Chun bằng ánh mắt hình viên đạn:
_What? Ông nói gì đấy!
Chun nhìn Ella đang bốc khói nghi ngút trên đầu...hoảng hồn nhưng vẫn đáp lại Ella:
_Ko phải sao? cô xem lại bạn cô đi, nhìn từ đầu đến chân có chỗ nào gọi là đẹp ko? mà những người hotboy như tụi tui phải quen những cô gái vip cơ...cô cũng nhìn lại mình đi, bạn sao mình vậy!!!!!!
Ella tức quá hóa rồ:
_Anh...nói...nói...tôi....
Chun thừa thắng xông lên:
_Anh...tôi gì...cà lăm lun òi hả? kaka
Ella tức quá ko làm gì được, cô lăm lăm tới gần Chun và Bụp!!!! - cô ban cho Chun 1 phát ngay chân
Chun nhìn Ella bằng ánh mắt căm thù:
_Cô dám đạp tui à, cô biết tay tui!
Chun toan đánh Ella (vũ phu) nhưng bị Jiro chặn lại (anh hùng =]]):
_Lo cứu người đi! Cãi với loại người đó làm gì? (nghe câu này thấy hết anh hùng)
Hebe nãy giờ im lặng, nghe đến câu đó cũng phải nổi điên:
_Loại người đó là sao? Cậu đừng quá khinh người như thế chứ hotboy Jiro ạ!
Jiro thấy Hebe giận vội xin lỗi:
_Tớ xin lỗi tớ ko cố ý nói cậu...
Chưa kịp nói xong đã bị Calvin cắt ngang:
_Này tính cãi nhau tới sáng hả? ko cứu tụi này à!
Ella hỏi Hebe:
_Ờ đúng rồi cậu có cách gì chưa?
Chun chen ngang:
_Đập bể cửa là xong chứ sao?
Ella nói tiếp:
_Ngu! làm vậy là phá hoại tài sản nhà trường bộ ông muốn làm vệ sinh nữa à! Hay làm riết ghiền rồi haha!
Chun quê độ lần 2 trong ngày, Hebe và Jiro thấy tình thế như vậy liền đồng thanh cắt ngang:
_Thì đi kiếm thầy Giám thị là xong!
Ella nghi ngờ:
_Wow! 2 cậu đồng thanh dữ!
Hebe kéo tay Ella chạy đi:
_Còn ko đi kiếm mau lên, lo nghĩ ngợi tào lao!
Thế là 4 đứa lại tức tốc chạy quanh tìm thầy Giám thị...
...Tại phòng Giám thị...
Loay hoay mãi, Ella dừng lại:
_Chết rồi! ko thấy thầy Giám thị làm sao bây giờ?
Chun thở dốc:
_Ra nhà xe xem sao?
Hebe hưởng ứng và lôi tuột Ella đi:
_Good idea! Đi nhanh lên!
...Nhà xe...
Cả bọn phóng như bay đến nhà xe, đúng là có thầy Giám thị ở đó, thấy thầy mừng quá, cả bốn đồng thanh la lên:
_THẦY GIÁM THỊ!!!!!!!!!!!!
Thầy giám thị nghe tiếng gọi, quay lại:
_Sao mấy đứa chưa về?
Hebe thở ko ra hơi:
_Dạ...thầy...thầy...phòng...phòng...hội. ..trưởng...
Thầy Giám thị nhăn mặt:
_Em nói gì vậy Hebe? Thầy ko hiểu? Phòng hội trưởng thế nào?
Jiro thấy vậy tiếp lời cho Hebe:
_Dạ phòng hội trưởng đóng cửa rồi, 3 đứa bạn tụi em lại được thầy phân công vào đó trực nên tụi em mới tìm thầy mở cửa ạ!
Thầy Giám thị ôm đầu:
_À thầy nhớ rồi...thôi mau qua đó đi!
End chap 4

Liệu cuộc tranh cãi của S.H.E và Fahrenheit có còn tiếp tục hay sẽ tiếp diễn như thế nào???Tiếp tục đón xem chap 5 nhé!

pep0n2508
16-10-2009, 06:09 AM
hic...hic...ko ai cm hả?...pùn ghê....

kimah
16-10-2009, 06:43 PM
Hỳ, tớ có đôi điều nhận xét về fic của bạn nè
Thứ nhất : Nội dung ổn, cốt truyện khá là hay, nhưng ko mới.

Thứ hai : Lời văn đơn điệu ==> giảm sức truyền cảm đối với người đọc (ơ, hình như có mỗi tớ thui ý ^^)

Ừm, tạm thời chỉ có vậy thui. Mong bạn sẽ típ tục cố gắng ^^
Thân
:D

pep0n2508
16-10-2009, 07:18 PM
@kimah: tks lời nhận xét của bạn nhé...nhưng khả năng p0n chỉ tới đó thui...p0n sẽ cố gắng sửa đổi...^^...vì văn của p0n ko hay cho lắm...tại suy nghĩ ra cái này hay hay nên thử sáng tác thui...hì...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5: Nana gặp chuyện phần 3



...Phòng hội trưởng...
Nana nãy giờ nghe tụi kia nói chuyện mà chẳng hiểu cái gì hết:
_Nãy tụi kia nói gì vậy?
Calvin nhún vai:
_Biết chết liền!
Aaron đáp thêm:
_Bạn của cậu nói chuyện mà tụi này chả hiểu?
Đang nói chuyện thì Bụp!!! Tất cả các đèn sáng lên và cánh cổng mở ra...Thấy cửa mở Nana phóng như bay ra ôm 2 con bạn thân...Calvin và Aaron từ từ bước ra...
Ella nhìn Calvin và Aaron giận dữ:
_Hai cậu đã làm gì Nana của tớ?
Nana nhìn Ella đầy thắc mắc:
_À mà nãy tụi cậu nói gì tớ ko hiểu?
Calvin tiếp lời:
_Đúng rồi! Cái gì mà mắt thẩm mỹ, còn cái gì mà vip nữa là sao cơ?
Hebe ngạc nhiên:
_Chẳng phải bọn họ...làm...hại...cậu sao?
Nana quay sang nhìn Hebe:
_Hại gì cơ?
Ella kéo Nana quay sang phía mình:
_Thì...hại đời...cậu đấy!
Nana trợn tròn mắt hét lên:
_Hai cậu nghĩ đi đâu vậy? Cái gì mà hại đời?
Hebe ngạc nhiên:
_Vậy sao cậu khóc?
Nana nhìn sang Calvin và Aaron:
_Bọn họ...nói...tối nay...có mình...họ sẽ ko cô đơn...hic hic
Nghe xong, Ella và Hebe nóng mặt:
_Hả????
Hebe nóng giận:
_Quá quắt!...Sao 2 người đó có thể làm thế chứ?
Ella cũng bực bội:
_Quá lắm rồi!...2 cái tên kia...sao dám làm thế??? 2 ông coi chừng đấy!!! may cho các ông Nana ko có gì đấy!
Calvin gân cổ lên cãi:
_Tụi tớ có chạm gì cô ta đâu?
Aaron gật gù:
_Bạn của mấy cô nhát quá chời, ai làm gì được??
Hebe vẫn ko chịu thua (vô tình làm 1 người ngẩn ngơ):
_Mấy cậu hù thế thì sao Nana ko khóc chứ?
Ella bon chen:
_Đúng đó tại Nana hiền chứ gặp tui là ko xong đâu!
Nãy giờ, ông thầy Giám thị bị xem là người vô hình, ổng thấy tình hình căng thẳng quá bèn đứng ra ngăn chặn cuộc chiến xảy ra:
_Hừm....Thôi các em! Về đi trễ rồi...ko ba mẹ mong!
Cả đám nghe vậy vội chào thầy rồi ra về, trước khi về ko quên ném cho nhau những ánh mắt hình viên đạn (chủ yếu là của Chun và Ella)...Tối hôm đó, trong cơ thể S.H.E có những biến đổi kì lạ, những biến đổi mà người bình thường ko hề có...
Đêm ấy, Aaron thức trắng đêm vì Hebe, từ lúc thấy Hebe anh cứng đơ cả người...Nhìn thấy Hebe 1 thứ cảm giác lại quay trở về...
End chap 5

Liệu S.H.E thật sự là ai????

Aaron và Hebe có quan hệ gì???? Đón đọc chap 6 nhá

☆ snow flowers ☆
16-10-2009, 11:40 PM
Oh sr, dạo này bận wa ko lên hht, giờ cm cho bạn nè, hì...... Vậy té ra hai ng` Aaron và Hebe có wan hệ j` hả, chậc... đón xem sao đã............^^

pep0n2508
17-10-2009, 06:45 AM
@snow_flowers1992: hì...bạn cứ đọc tiếp dần dần sẽ bật mí thôi...hì...
@All: mới thi xong...vui wá nên post chap 6 lên cho mọi người xem nè..hì...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 6: Thân Thế của S.H.E


Giới thiệu lại nhân vật:

Nhậm Gia Tuyền as Selina Ren (Nana): xinh đẹp, dịu dàng nhưng rất nhút nhát, yếu đuối, đôi lúc lại cực kỳ lạnh lùng...bên cạnh cô người khác luôn cảm thấy rất huyền bí...Là 1 người sáng suốt nhất nhóm S.H.E...nhưng lại là người cần bảo vệ nhất...
Sinh ngày: 06/06 (ngày của quỷ)...Mỗi khi đến ngày sinh nhật thì... (ko thể nói)
Thân thế thật sự: Nguyệt thần, vị thần tượng trưng cho mặt trăng khuyết và sự lạnh lùng...
Siêu năng lực: điều khiển lý trí và hành động của người khác...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Selina28.jpg
Điền Phức Chân as Hebe Tian: nhí nhảnh, dễ thương, rất biết lấy lòng người khác...nhưng đừng thấy vậy mà tưởng pả hiền nhá...một khi đã nổi giận thì cực kỳ đáng sợ (dữ hơn cả Ella)...
Sinh ngày: 08/06...Mỗi khi đến ngày sinh nhật thì cô sẽ.... (bí mật là ko thể bật mí)
Thân thế thật sự: là thánh nữ thứ 38 của magic world, nắm giữ sức mạnh của biển cả và đất...
Siêu năng lực: điều khiển mọi thứ thuộc nước và đất, ngoài ra cô còn có thêm 1 siêu năng lực của thánh nữ magic world là làm ngưng đọng thời gian...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Hebe58.jpg
Trần Gia Hoa as Ella Chen: cá tính, rất mạnh mẽ...đôi lúc lại hơi háo thắng...Bề ngoài trông cô như 1 cậu con trai nhưng trong lòng thì ko con trai tí nào...
Sinh ngày: 10/6...Mỗi lần đến ngày sinh nhật thì sẽ có 1 biến động rất lớn trong người cô (từ từ sẽ biết há)
Thân thế thật sự: nữ thần của bầu trời...
Siêu năng lực: tạo ra bất cứ thứ gì thuộc về thời tiết...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Ella2.jpg
=> Nữ thần nguyệt quế as S.H.E: sở dĩ cả 3 được phong cho tên này là vì mỗi khi bị ai dí thì tuyệt chiêu của 3 cô nàng này là biến thành cái cây để che mắt người khác, cái đó giống như sự tích cây Nguyệt Quế...Còn lý do tại sao cả 3 đến với thế giới loài người thì mời mọi người quay ngược thời gian trở về 10 năm trước...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/SHE33.jpg
...10 năm trước...
Magic world - 1 thế giới phép thuật rất hùng mạnh...magic world vượt hơn cả thế giới loài người nếu ko có sự nghịch ngợm phá phách của 3 cô nàng nhóm S.H.E mà chủ yếu là Hebe và Ella...
Năm đó, khi mà magic world triệu tập các vị thần lại để bàn bạc chuyện mở rộng magic world, trong đó có cả Nana và Ella cũng đến...do đó Hebe - thánh nữ của magic world được phép đi dạo chơi cùng 2 cô bạn...Trong magic world, ko ai là ko tò mò cái căn cứ bí mật của vị thần tối cao...và 2 cô nàng nghịch ngợm Ella và Hebe cũng ko ngoại lệ...nghe nói rằng nơi đó có 1 thứ báu vật rất huyền bí...Lần này cả 3 hội tụ lại...Ella và Hebe đã nảy ra ý định...
Ella vui mừng:
_Cuối cùng cũng tới nơi cao nhất của magic world!
Nana mỉm cười:
_Chỗ này đẹp thật!
Hebe thản nhiên:
_Chả có gì gọi là đẹp cả!
Ella chu mõ:
_Thì cậu ở đây hoài nên đâu thấy đẹp!
Hebe xụ mặt:
_Ở đây chán gần chết!
Nana vỗ vai Hebe:
_Chắc cậu chưa khám phá ra chỗ nào vui thôi!
Hebe buồn rầu:
_Mình ở đây mấy ngàn năm rồi! Còn chỗ nào mình chưa biết đâu?
Ella ranh mãnh:
_Còn 1 chỗ...
Hebe tò mò:
_Chỗ nào??????
Ella hớn hở:
_Căn cứ bí mật!!!!!!!
Nana ngăn cản:
_Ko được đâu 2 cậu?
Hebe nhìn Nana:
_Sao lại ko được?
Ella nhăn mặt:
_Ko biết đâu? Giờ biểu quyết bằng cách giơ tay ai đồng ý giơ tay!!!!!!
Đương nhiên là Hebe và Ella cùng giơ tay rồi, Hebe kết luận:
_2 thắng 1, Nana thua! Đi nào!
Ella lôi tuột Nana và Hebe đi:
_Nhanh lên! Mình nóng lòng lắm rồi!
Thế rồi, cả 3 cùng đi khám phá cái căn cứ bí mật đó...Hôm đó, 1 sự kiện cực kỳ quan trọng xảy ra...báu vật bị...rơi xuống trần gian...vị thần tối cao Joe rất tức giận...:
_Nữ thần Nguyệt Quế!!! Các con quá đáng lắm! Sao có thể làm mất cả báu vật do Thiên Đế đưa cho magic world để trấn giữ cả 3 world hả????
Nana vội thanh minh:
_Dạ thưa thần tối cao! Chúng con chỉ tò mò đi xem thử báu vật thôi! Nhưng ko ngờ vừa xem được 10s nó lại tự rơi xuống trần gian!
Joe vẫn tức giận:
_Ta ko biết! Các con ko cần thanh minh! Ta sẽ trừng trị các con!
Hebe rươm rướm nước mắt:
_Papa...ý nhằm...thần tối cao à...tụi con biết lỗi rồi...tha cho tụi con đi mà!
Ella cũng rối rít:
_Tụi con xin lỗi ngài thần tối cao...hic...hic...
Hoàng hậu Ariel - vợ của vị thần tối cao ôn tồn:
_Thôi! Thần tối cao à! Tha cho Nữ Thần Nguyệt Quế đi!
Joe quát:
_Ko được!
Ariel nhỏ nhẹ:
_Nhưng Hebe là con của chúng ta!
Joe chợt khựng lại rồi dõng dạc nói:
_Thôi được! Nếu có hoàng hậu nói dùm các con thì ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho các con...từ nay ta ban lệnh nếu ai tìm được báu vật sớm nhất thì ta sẽ ban thưởng...còn riêng Nữ thần Nguyệt Quế sẽ bị đày xuống trần gian xóa hết kí ức cho đến khi làm đủ 100 điều tốt thì mới có thể hồi phục trí nhớ và năng lực...Còn 1 điều nữa các con sẽ phải chịu 3 lời nguyền của Dark World cho đến khi tìm lại được báu vật...
Nữ thần Nguyệt Quế hoảng hốt:
_Hả????
Nhưng chưa kịp nói gì thì cả 3 đã biến mất!!!
Đó cũng chính là lý do vì sao S.H.E lại ra nông nỗi này và lời nguyền đó cũng chính là điều mà các ss phải hứng chịu khi đến ngày sinh nhật....
Chú thích: 3 world: là 3 thế giới...magic world...thế giới loài người...và thế giới của ma quỷ...vào lúc ấy do magic world rất hùng mạnh nên Thiên Đế giao báu vật cho magic world trấn giữ 3 world...nhưng từ khi đánh mất thì magic world cũng yếu đi phần nào...ko chỉ có magic world đang tìm lại báu vật mà thế giới ma quỷ cũng đang truy tìm tung tích của báu vật...
End chap 6

pep0n2508
18-10-2009, 12:22 AM
@All: Sẵn tiện post lun cái nhạc chính của fic lên cho mọi người nghe thử...cũng hay lắm đấy...hì...:dien::dien:
http://music.yeucahat.com/song/Chinese-French/7680-Nu-Than-Nguyet-Que~S-H-E.html

pep0n2508
19-10-2009, 08:38 AM
hic hic...pùn kinh khủng...chẳng ai ủng hộ hết...thôi thì cũng ko sao...cũng ráng p0st lên vậy...mai p0n sẽ post chap 7...(_ __")

pep0n2508
20-10-2009, 06:56 AM
hic...hic...pùn chết đi được...chả ai ủng hộ...hic...chắc fic p0n dở lắm hả??...hix...:mecry:p0st chap 7 lên đây...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 7: Phục hồi trí nhớ





Quay trở lại hiện tại...
Tại 1 nơi khá là bí mật mà cũng ko kém phần huyền bí, được trang trí rất lộng lẫy, đầy màu sắc...nơi đó chính là căn cứ bí mật của S.H.E...
Hebe nghịch nghịch cái bóng đèn xanh lá:
_Vậy là chúng ta đã phục hồi trí nhớ!
Ella vịn vai Hebe:
_Vậy là chứng tỏ chúng ta đã làm đủ 100 việc tốt!
Nana đẩy gọng kính lên:
_Cũng là lúc lời nguyền bắt đầu!
Hebe tỏ ra hoảng sợ:
_Cái lời nguyền của Dark World vào ngày sinh nhật á hả?
Nana khẽ nhíu mày:
_Um...có lẽ nó đang bắt đầu!
Ella giãy giụa:
_Hic...ko chịu đâu! Tớ đã làm quá chời việc tốt mà sao còn phải chịu cái lời nguyền đó chứ?
Nana nhìn Ella:
_Vậy lúc trước ai đã bày trò xem báu vật hả?
Ella xụ mặt:
_Thì...nhưng...
Hebe chợt nhớ ra điều gì đó liền la lên:
_Hình như lúc mình phục hồi trí nhớ là lúc mình phải lấy công chuộc tội!
Ella thắc mắc:
_Là sao???
Nana nghiêm nghị:
_Tức là tìm Báu Vật!
Ella hỏi:
_Nhưng ta phải làm sao?
Hebe phân bua:
_Tớ nghĩ chúng ta nên hành động trong tối thì hơn! Tránh việc đụng độ với thế giới ma quỷ!
Nana gật gù:
_Đúng đó! Thế giới ma quỷ cũng đang tìm kiếm báu vật!
Hebe tự sướng:
_Uhm vậy là được rồi! ý kiến của tớ là good idea keke!
Ella chau mày:
_Thôi đi cô nương tự tin hoài! Mình phải làm sao tìm được báu vật nhanh hơn thế giới ma quỷ!
Hebe chợt thắc mắc:
_Vậy còn Fahrenheit!
Nana quay sang nhìn Ella:
_Ella! Bỏ qua cho Chun đi!
Ella bực dọc:
_Tưởng tớ ko mún à, xem cậu ấy đi, cậu ấy thích gây sự với tớ cơ mà!
Hebe cười ranh mãnh:
_Có khi nào Chun thích cậu ko?
Ella giật mình:
_Cậu nói gì đấy? Làm gì có chuyện đó!
Hebe cười:
_Thì ai biết được à!
Ella vội nói:
_Cậu...mà cho dù thế thì tớ cũng chả thích cậu ta!
Hebe cười gian:
_Thì tớ chỉ nói thế thôi! Cậu làm gì giải thích dữ vậy! Bộ cậu thích Chun hả?
Ella rượt Hebe chạy vòng quanh Nana:
_Cậu dừng lại! Tớ mà bắt được cậu là cậu chết với tớ!
Hebe cầu cứu Nana:
_Nana! Cứu tớ với....
Nana đứng giữa 2 người như cái nhân, kéo qua bên đây, đẩy qua bên kia, bực mình Nana quát:
_Dừng lại ngay!!!!!!!!
Hebe và Ella đứng hình ko dám nhúc nhích, Nana hạ giọng:
_2 cậu bớt giỡn được ko? Tụi mình đang bàn chuyện quan trọng mà!
Ella xoa lưng Nana:
_Được rồi...xuống...bớt nóng...tụi tớ ko giỡn nữa!
Nana mỉm cười:
_Các cậu hứa nhé!
Hebe móc nghéo:
_Um...hứa!
Nana mỉm cười nắm tay Hebe và Ella đi:
_Thôi chúng ta về thôi!
Ella và Hebe đồng thanh:
_Đi!!!!!!!!!!
End chap 7

Liệu S.H.E sẽ bỏ qua ko gây sự với Fahrenheit nữa hay ko???

Hay là sẽ tiếp tục cãi nhau???

Đọc tiếp chap 8 nhá!!!!!!!!

Shining_Moon
22-10-2009, 12:52 AM
Kinh nhi? p0n nhảy sang luôn cả hoa học trò à?

pep0n2508
22-10-2009, 04:24 AM
@Moon: hì...thì tại lúc đầu bên hihihehe ế quá nên nhảy sang đây p0st ý mà...hì...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 8: Jiro biết yêu...


Sáng Chủ Nhật...9.00...
...Tại nhà Fahrenheit...
Hôm nay Jiro khá là lạ...nguyên 1 buổi nay ngồi nhìn cái cây cười như thằng điên...rồi còn ngồi lẩm ba lẩm bẩm gì đó...xong rồi còn ung dung vừa ngắm hoa vừa hát...còn nhảy múa nữa chứ...thường ngày thì ổng đâu có vậy...nên cả 3 thằng ngồi bên kia kết luận 1 câu:
_Thằng Jiro hôm nay bị điên!!!!!!!
Calvin nhìn Jiro nhăn mặt rồi kéo Chun và Aaron lại tò tí te:
_Thằng Jiro nó điên thật rồi tụi bay ơi!!!!!!
Aaron hỏi:
_Mún biết chuyện gì xảy ra ko?
Calvin cốc đầu Aaron:
_Mún sao ko mún...vậy cũng hỏi!
Aaron xoa đầu:
_Thì cái gì cũng phải từ từ chứ! Cốc đau quá nè...hic...
Chun nhăn nhó:
_Thôi đi 2 ông nội...còn ông nội Aaron có cách gì thì nói ra đại...còn bày đặt mún với chả ko????
Aaron đứng thẳng lưng:
_Thì qua đó rình là biết chứ sao!
Calvin cốc Aaron thêm 1 cái nữa:
_Chời! Có vậy mà cũng ko nói ra...cậu rãnh ghê!
Chun nhăn mặt đi trước:
_Vậy 2 cậu có qua ko thì bảo!
Calvin và Aaron tí tởn chạy theo:
_Đợi tớ với...!
Chun quay lại ra hiệu im lặng:
_Suỵt!!!!!
Jiro nãy giờ lo hát chả biết 3 cái tên kia đang rình mình:
_Là...Lá...La...Cô ấy là thiên thần...xinh xắn...đáng yêu...Anh iu em...Wo Ai Ni...I Love You....
3 tên kia đang rình nghe xong cái há hốc mồm lun:
_Rồi! Thằng Jiro điên chắc lun!
Lần này tới lượt Chun gõ đầu Aaron:
_Thì biết nó điên nên mới qua rình nè!
Calvin cũng hùa theo:
_Um...cậu cũng sắp khùng giống thằng Jiro rồi!...
Chưa kịp nói xong là Calvin đã bị Aaron pát đầu:
_Cậu thích hùa quá ha! 2 ông có duyên ghê luôn ha! đang nói vụ Jiro tự nhiên past qua tớ chi...tớ ko có mướn nghen...còn cái đầu tớ nữa...làm như vỗ ko cần tiền là vỗ hoài hả???
Calvin mỉm cười cầu hoà:
_Hì! Giỡn thui mà...đừng nóng...rình tiếp đi!
Chun bất giác nói:
_Khỏi rình nữa!
Aaron thắc mắc:
_Sao vậy! Ko lẽ...cậu...biết chuyện gì đang xảy ra à...Khai mau!
Calvin thấy vậy cũng kéo Chun ra 1 góc:
_Nói mau!!!!!
Chun đang ấp a ấp úng thì hiện chình ình trên trán Calvin và Aaron và 2 chữ "nhiều chuyện" (con trai mà nhìu chuyện dữ)...
Chun ko chịu nổi cảnh trước mặt mình nữa...diễn tả sơ sơ các pác biết cảnh trước mặt Chun nhá, Aaron thì đang ôm tay Chun lay qua lạy lại van xin năn nỉ (đúng là 8)...Calvin còn ghê gớm hơn nữa...ôm lun cả chân Chun...vừa ôm vừa xoa nữa...(oẹ...vì 8 mà có thể làm tất cả =.=")...bực mình quá...Chun đẩy 2 tên đó ra và quát:
_Tránh xa tớ ra! Tớ mới nói...
Hai người nghe vậy vội vàng văng xa ra 10m...Chun ôm đầu:
_Chời! 2 thằng khùng!
Calvin và Aaron đứng đằng xa quắc quắc Chun (Chời ơi khùng nặng):
_Vậy được chưa!
Chun cũng quắc quắc lại (3 người này khùng dã man):
_Qua đây!!!
2 người thấy Chun quắc liền lon ton chạy qua...Chun thưởng 2 đứa mỗi đứa 1 quả ngay đầu:
_Khùng nè! 2 cậu có tâm thần ko?
Calvin ko chịu im:
_Thì cậu bảo tụi tớ tránh xa mà!
Chun bực mình:
_Nhưng mà xa vậy sao nói chuyện được!
Aaron gật gù:
_Ờ ha!
Chun nổi máu pà 8:
_Mà thôi! vào vấn đề chính đi!
Chun chỉnh lại cái áo...tỏ vẻ hiểu biết...bước tới bước lui...xoa xoa cằm (có râu đâu mà xoa)...
Calvin và Aaron sốt ruột:
_Kể lẹ đi ông nội....
Chun ôn tồn:
_Ờ từ từ...cháo nó mới nhừ...chuyện là vầy...hùi nãy...tớ thấy...Jiro...(lại ngập ngừng)
Calvin và Aaron quát:
_Thấy cái gì?
Chun tiếp tục ấp úng cho 2 tên kia sốt ruột chơi:
_Mình thấy...thấy...ko thấy gì hết...haha!
Calvin binh cho Chun mấy phát:
_Cho hết khùng nè! Làm tụi tớ tưởng cậu biết!
Chun ôm đầu:
_Ai biểu 2 cậu nhiều chuyện chi?
Calvin suy nghĩ 1 hồi rồi thốt lên:
_Mình nhớ rồi!
Aaron và Chun đồng thanh:
_Nhớ gì???
Aaron nhìn Calvin bằng ánh mắt hình viên đạn:
_Đừng nói tới cậu lên cơn nha...tuần này hết thuốc rồi đó!
Calvin nhíu mày:
_Tớ nhớ thiệt mà!
Chun vòng qua ghế salon ngồi vào xem tivi:
_Thôi tớ ko rãnh nghe cậu điên đâu!
Aaron cũng ngồi xuống cùng Chun:
_Thà hỏi Jiro cho lẹ!
Calvin thấy vậy liền đi thẳng vào vấn đề:
_Jiro và Hebe đó!
Aaron nghe đến chữ "Hebe" lập tức phóng như bay ra chỗ Calvin:
_Hả? Gì cơ?
Chun chen vào:
_À...hình...như...hôm qua tớ thấy...Jiro...đối với Hebe có cái gì đó khác khác...
Chưa nói xong thì Jiro bước tới:
_Các cậu đang nói gì mà vui thế!
Aaron kéo Jiro lại nghiêm nghị:
_Cậu...Cậu...thích Hebe hả?
Jiro ngơ ngác...im lặng...
Calvin kéo Jiro sang bên mình:
_Cậu nói thiệt đi! Cậu thích Hebe đúng ko?
Jiro ko nói gì chỉ đỏ mặt gật đầu...
Chun ôm trán:
_Ối trời!
Jiro ngạc nhiên:
_Sao vậy Chun!
Chun nhăn mặt:
_Có vậy mà nãy giờ tụi tớ suy nghĩ điên cái đầu! Biết vậy hỏi cậu cho lẹ!
Jiro mỉm cười, Calvin cũng mỉm cười theo:
_Vậy thì chúng ta phải tác hợp cho 2 người rồi!
Chun gật đầu:
_Ok thôi! Mà trong S.H.E thì tớ thấy Hebe là xinh nhất rồi đấy! Cậu khéo chọn thật!
Jiro cười hạnh phúc:
_Hì! Các cậu hứa là phải giữ lời nhá!
3 người cười nói vui vẻ...chỉ có mình Aaron là lẳng lặng bỏ đi...nhưng tại 3 người kia vui quá nên ko để ý...
Aaron ngước lên nhìn bầu trời:
_Có phải em ko?????????
End chap 8

Aaron hỏi câu đó là ẩn ý gì???
Calvin và Chun sẽ tác hợp JiHe như thế nào???
Đón xem chap 9 nhá!!!!!!!!

rainkul
23-10-2009, 12:17 AM
Chị Pon vik’ tiếp đi, hay lắm ak`

lu_hehe
23-10-2009, 03:49 AM
Haizz... tớ biết nói gì đây...

Fic của bạn ấy chỉ có đối thoại và hành động... Nói chính xác hơn là không có miêu tả, biểu cảm. Không thể cảm nhận được cảm xúc và tính cách của nhân vật cũng là vì thế (giờ mà có hỏi, các nv khác nhau chỗ nào, tớ cũng chả biết -___-'). Khung cảnh xung quanh, vốn có thể làm nền cho các tình huống, cũng ít thấy.

Thật sự khó hình dung mọi thứ :mecry:

pep0n2508
23-10-2009, 04:05 AM
@rainkul: tks đã ủng hộ p0n...đang cố gắng viết tiếp đây...hì...
@lu_hehe: um...trước tiên p0n tks lu đã góp ý...ở khúc trên p0n đã nói rõ là p0n ko giỏi văn...điểm văn chỉ tà tà 6 7 thôi...và đây là một sáng tác ngẫu hứng của p0n...chắc lối văn của p0n thiên về lời nói nhiều...cũng như trong cuộc sống hàng ngày hơn là miêu tả...biểu cảm...nên p0n sẽ cố gắng sửa...nhưng nếu p0n sửa ko được thì mong lu bỏ qua cho...còn nếu lu ko thích truyện của p0n thì cũng ko sao...cuôí cùng tks lu đã cm cho fic của p0n...

pep0n2508
23-10-2009, 05:12 AM
Chap 9: Cuộc hẹn giữa Fah và S.H.E



Sáng hôm sau tại nhà Fah...
Jiro mắt long lanh nhìn 3 thằng bạn của mình:
_Các cậu có cách gì chưa?
Calvin tỏ vẻ suy tư:
_À...để xem...hay là...
Aaron chen vào:
_Thì mời S.H.E đến buổi quảng bá album tối nay của mình là được chứ gì!
Jiro reo lên:
_Wow! Sao hôm nay cậu thông minh đột xuất vậy nè!
Aaron nhăn mặt:
_Ý cậu là nói tớ ngu triền miên à?
Jiro cười ranh mãnh:
_Biết mà còn hỏi! Keke...
Aaron rượt Jiro chạy vòng quanh Chun:
_Cậu chết này!
Chun quát:
_2 cậu thôi ngay đi! Còn cậu Jiro cậu mà còn giỡn nữa là tụi tớ ko giúp cậu đâu đấy!
Aaron mỉm cười đắc thắng:
_Kaka! Nghe chưa Jiro!
Jiro ráng nhịn:
_Thôi thì tạm ko giỡn với cậu nữa Aaron!
Calvin thấy tình hình khá căng thẳng bèn lên tiếng:
_Thôi đi học nào các cậu trễ rồi!
Tại nhà các S.H.E
Một tiếng la với tần số cực cao vang lên mà chủ nhân của tiếng la đó chính là Nana:
_Các cậu có dậy ko thì bảo??????????
Ella và Hebe thản nhiên bước xuống cầu thang, Hebe dụi dụi mắt:
_Nana! Cậu làm gì hét toáng lên thế hả?
Ella bước bên Hebe:
_Chẳng phải tụi tớ đã chuẩn bị xong rồi sao!
Nana khoanh tay trước ngực:
_Còn 5p nữa là cổng trường đóng! Chắc các cậu ko mún có tên trong sổ kỉ luật há!
Ella nhìn lại đồng hồ rồi kéo Hebe đi:
_Sao cậu ko gọi 2 tụi tớ dậy sớm hả Nana?
Nana nhìn Ella tóe lửa:
_Thì tớ đã gọi rồi đấy! Gọi khan cả tiếng mà các cậu còn ko chịu xuống!
Hebe can 2 người:
_2 cậu có đi học ko? Hay đứng cãi!
Ella lôi Nân và Hebe đi:
_Mau lên còn 3p!
Trước cổng trường The Prince...
Nana hối hả:
_Hết giờ rồi! Tèn ten! Cánh cửa đang...
Ella tiếp lời:
_...đóng dần! Đừng đóng! Please! còn 5 bước nữa!
Tách - Sau 1 tiếng búng tay thì mọi vật đều đứng yên...Hebe nhẹ nhàng bước đến gần Nana và Ella...vỗ nhẹ vào vai 2 người...lập tức 2 người hoạt động trở lại...
_Vào thôi!
Ella nhớ ra:
_Chời! Mình phục hồi năng lực rồi mà ko nhớ! Pótay!
Nana trách:
_Sao cậu ko xài sớm! Làm chạy mệt mún chết lun nè!
Hebe thản nhiên:
_Tại mới có lại phép thuật! Tớ đâu biết! Lâu ko xài nên ko wen!
Ella kéo tay 2 cô bạn mình vào trường:
_Vào lẹ đi! Lo gì đâu ko hà!
Tách - 1 tiếng búng tay lại vang lên...sau tiếng đó thì mọi vật trở lại bình thường
Thấy S.H.E tới...Fah nhào ra...đặc biệt là Jiro...Jiro hớn hở:
_Chào buổi sáng! Hebe!
Hebe mỉm cười:
_Chào cậu Jiro!
Ella ngứa miệng:
_Chời! Mới sáng sớm mà gặp ôn thần chắc xui nguyên ngày quá!
Chun định cãi lại nhưng Calvin ngăn:
_Nhịn đi Chun, vì hạnh phúc của anh em mà!
Nghe thế Chun đành nhịn:
_Ok! Tôi nhịn cô...
Ella tự sướng:
_Kaka...cãi ko lại thì nói đại...
Jiro nhìn Hebe:
_Hebe à!
Hebe ngước lên nhìn Jiro:
_Hả? Sao cơ?
Jiro tiếp tục nhìn Hebe:
_Tối nay cậu rãnh ko?
Hebe nhìn sang hướng khác:
_À tớ ko biết nữa! Mà có chi ko?
Calvin chen vào:
_Nếu rãnh thì đi dự buổi quảng bá album của tụi tớ nha!
Hebe ngập ngừng:
_À...nhưng...tớ mún Nana và Ella đi cùng!
Jiro hớn hở:
_Sao cũng được miễn cậu đi là được rồi!
Nana bất chợt hét lên:
_Ko được đi!
6 người 12 con mắt dán chặt vào Nana, cô kéo 2 cô bạn mình sang 1 góc:
_Các cậu biết hôm nay ngày gì ko?
Ella ngây thơ:
_Ngày gì?
Hebe ôm trán:
_Ôi trời! 06/06...hèn chi Nana phản ứng mạnh vậy!
Ella hốt hoảng:
_Vậy là đi ko được!
Hebe nhìn sang Fah nói:
_Các cậu cho bọn tớ suy nghĩ nhé! Ra về bọn tớ sẽ trả lời các cậu!
Aaron bất giác mỉm cười:
_Ok thôi!
Hebe nhìn Aaron rất lâu...đến khi Ella huých tay Hebe thì cô mới tỉnh...mỉm cười chào tạm biệt Fah:
_Um...vậy thôi bye nhé! Tụi tớ lên lớp!
Jiro nhìn thấy nụ cười thiên thần của Hebe...xịt máu cam tùm lum tà la...1 đám nữ sinh vây quanh nhìn thấy thần tượng của mình đang máu cam... nước miếng chảy tùm lum...khẽ nhăn mặt...nhưng rồi cũng xuýt xoa...
Aaron vỗ vai Jiro:
_Đi rồi! Nhìn mãi!
Calvin chỉ vào Jiro hét lên:
_Cậu ghê quá!
Chun lắc đầu:
_Thật là mất hình tượng!
Jiro nghe thấy vậy lấy gương ra săm soi...kết quả cuối cùng là 1 tiếng la thất thanh của Jiro...và 1 cái phóng như bay vào tolet nam...
Lại nói về Hebe...sau khi nhìn thấy Aaron...cô cứ suy nghĩ mãi...ngước lên nhìn bầu trời:
_Có phải anh ko? Á Luân!
...Trong lớp S.H.E...
Ella tí tởn:
_Đi đi Nana! Hiếm lắm mới được đi mấy chỗ đó 1 lần!
Nana lắc đầu:
_Ko được đâu! Lỡ họ mà biết thì chết!
Hebe vỗ nhẹ vào vai Nana:
_Ko sao mà Nana! Chúng ta sẽ về trước 12h!
Nana vẫn lo sợ:
_Nhưng...tớ...vẫn sợ...
Ella trấn an:
_Ko sao mà! Có tớ đây mà!
Hebe phân bua:
_Đến đó sẽ rất đông người! Như thế tụi mình sẽ quen được nhiều người hơn! Cái đó cũng giúp ta tìm thấy báu vật nhanh chóng hơn!
Ella hưởng ứng:
_Phải đó Nana! Đi đi mà!
Nana nghe cũng có lý nên đành gật đầu:
_Um...thôi được...nhưng phải về trước 12h nhá!
Ella reo lên:
_Yeah!!!!!!!!!
Hebe huých Ella:
_Bé mồm thôi cô nương!
Ella cười trừ:
_Hì! I'm sr...
Các tiết học cứ thế trôi qua...cuối cùng giờ ra về cũng đến...S.H.E thu dọn đồ đạc đi về...ra tới cổng trường thấy Fah đã chờ sẵn ở đó...
Thấy Hebe, Jiro hớn hở vẫy tay:
_Đây nè Hebe!
Hebe cũng vẫy vẫy tay:
_Tới nè!
Jiro hỏi:
_Quyết định xong chưa?
Hebe trả lời:
_Xong rồi...Bọn tớ sẽ đi...
Jiro chen ngang:
_Yeah!!!!!!!
Hebe mỉm cười:
_Nhưng tụi tớ phải về trước 12h nhá!
Jiro cười toe toét:
_Ok! Vậy tối nay 7h các cậu có mặt tại nhà hàng Royal hay tụi tớ sang đón!
Hebe nhìn sang Nana rồi nhìn sang Fah:
_Thôi! Để tụi tớ tự đi được rồi!
Jiro mỉm cười:
_Ok!
Ella kéo Hebe qua chỗ mình:
_Vậy thui tụi tớ về!Bye...
Hebe nhìn sang Aaron rồi nhìn sang Jiro vẫy tay:
_Bye!
Jiro cười tít mắt...Aaron lại bỏ về trước...trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác kì lạ:
_Phải em ko??? Nhưng sao anh lại có 1 thứ cảm giác rất kì lạ!
End chap 9


Liệu Fah và S.H.E sẽ hẹn hò như thế nào????
Đón xem tiếp chap 10 nhé!

Elsie
23-10-2009, 06:47 AM
Fic của bạn chỉ có tự sự.

Chắc bạn cũng biết, tự sự có lồng biểu cảm và miêu tả thì mới hay được. Cái mà bạn đang viết chỉ đơn giản gọi là một đoạn kể tóm tắt sự việc dài hơn tóm tắt bình thường. Nghĩa là nó chưa phải là fic, chưa phải là một cái tóm tắt sự việc bình thường, nó ở cái dạng mà tớ chẳng biết phải gọi sao -___-

Tớ cũng học văn không có giỏi, chỉ vì hứng lên vung vẩy ngòi viết giết thời gian. Nhưng mà đã làm thì phải làm hết mình. Đã chót dại viết fic rồi thì phải làm sao để mình có thể tự hào đó là thứ mình dành nhiều công sức, để sau đó không phải hối tiếc là sao lúc đó mình không thế này, không thế kia ^^

Tớ biết là viết lồng cảm xúc và khung cảnh đối với người mới tập tành là hơi khó -___-

Nhưng đó chỉ là do bạn lười tưởng tượng, bạn thử đặt mình vào văn cảnh ấy, vào chính nhân vật ấy, thử tưởng tượng ra lúc ấy mình cảm thấy ra sao và rồi viết ra.

Rất đơn giản, right?

Từ lúc bạn đã nhập vai được vào nhân vật thì mọi thứ cứ trôi tuột ra, chẳng còn gì là khó khăn nữa cả ^^

Cố lên!

pep0n2508
23-10-2009, 07:12 AM
@Elsie:...Vâng...p0n tks sự góp ý của bạn...p0n cũng đang rất cố gắng...nhưng ko biết sao nghĩ hoài cứ ko ra...mà p0st chậm thì sợ các y0u đợi lâu...zới lại việc học p0n cũng đang ngập đầu...nên mong Elsie pỏ qua cho p0n...có thể fic này p0n viết ko hay nhưng p0n sẽ cố gắng...nếu p0n có sáng tác 1 fic khác p0n sẽ cố gắng lồng cảm xúc và miêu tả...thanks nhìu nhé! ^^!

Elsie
23-10-2009, 07:40 AM
Well, đâu cần nhanh gấp làm gì

1 tháng ra 1 chap hay còn hơn là 1 ngày ra 1 chap "tạm chấp nhận"

Chất lượng quan trọng hơn số lượng.

Mặc ai đó giục, mình bận thì không cần nhanh vội. Như tớ cứ ngâm dấm cái fic chừng 1 tháng rồi mới bắt đầu viết tiếp ^^

Thong thả thì fic mới hay được bạn ấy à, cứ như làm nhà văn phải nộp bản thảo đúng hẹn thì áp lực lắm, còn gì gọi là giết thời gian nữa ^^

Papillon
23-10-2009, 09:40 AM
*chớp mắt*

Có muốn nghe tớ nhận xét không?

Có cần nghe không?

*chớp lia lịa*

pep0n2508
23-10-2009, 06:53 PM
@Elise: um...p0n hiểu rồi...p0n sẽ cố gắng hoàn thiện...tks bạn rất nhiều nhé! :D
@Papilon: y0u cứ nhận xét...nếu ko hay thì p0n sẽ sửa...đã xem fic nếu thấy ko hay thì y0u cứ nhận xét thoải mái...

Papillon
23-10-2009, 07:33 PM
Được rồi! Nghe đây nhé cô bé:

Thứ nhất: sao em ko cách dòng? Em định làm tăng độ cận người đọc à?

Thứ hai: Fic của em cảm xúc còn loãng lắm nhé! Chưa rõ tình trạng nhân vật, hành động thế nào!

Thứ ba: ưu điểm của fic đối thoại chưa được tận dụng hết. Em thấy truyện tranh ko? Đó là một phần của fic đối thoại. Tuy nhiên fic đối thoại cần nhiều thứ hơn như thế!

Thứ tư: em viết kiểu thế này: "Ella nhớ ra, Nana nói" hai chấm xuống hàng viết câu nói sẽ khiến fic rất nhàm.

Em thử thay đổi một chút thử xem. Để hai câu thoại gần nhau rồi xuống dưới hẵng viết: "Ella đột nhiên nhớ ra, Nana đề nghị" hay gì gì đó


Tóm lại: Fic viết còn vụng, chưa tận dụng triệt để đối thoại, chưa rõ hành động nhân vật, ít miêu tả khiến cho cảm xúc nhân vật bị ít đi. Nếu viết fic thế này, chỉ nên làm một bộ phim chứ ko còn là fic để đọc nữa! *cười*


Chúc em mau chóng thay đổi nhé! Thay đổi đầu tiên là cách dòng đi cô bé à!





thân,
Ozhi~

pep0n2508
24-10-2009, 03:51 AM
@Papilon:...ok...em sẽ cố gắng sửa...chap sau em sẽ cách dòng ạ...tks ss đã nhận xét nhá...^_<

violetdo_123
24-10-2009, 05:23 AM
Bạn ui cho tui post lên chỗ khác nha

pep0n2508
24-10-2009, 05:55 AM
@violetdo_123: um...nhưng y0u vui lòng ghi rõ nguồn và tác giả nhé!...

Medusa
24-10-2009, 07:24 AM
Sau một thời gian biến mất, Med đã quay lại! Cố gắng kiên nhẫn ngồi đọc và dịch com của bạn, Med thấy bạn tuy là "mem mới" nhưng rất có ý chí! Cố lên nhé! Và Med có vài nhận xét:

Thứ nhất, ý tưởng của bạn tạm được nhưng chưa biết cách diễn tả. Trong fic bạn đơn thuần là tự sự, không có miêu tả và biểu cảm nên khiến fic của bạn nó quá... mờ nhạt, không làm rõ được tính cách, cách ứng xử, ăn nói của nhân vật. Và dường như theo chiều hướng bạn "lái" fic của mình, các nhân vật và cốt truyện trong đây xuất hiện theo motif "Hoàng tử và công chúa Lọ Lem". Một chapter của bạn... dài, nhưng lại đầy rẫy đối thoại như kịch bản phim vậy.

Thứ hai, độ dài 1 chapter của bạn rất đáng kể nhưng... bạn đối thoại quá nhiều, dùng từ viết tắt, lỗi diễn đạt... bạn hãy cải thiện nhé! Và bạn nên cách-dòng ra, bạn post lên mạng nghĩa là cho tất cả mọi người cùng xem nên đừng bắt mọi người coi xong thì một là tăng độ, hai là bắt đầu cận thị. Bạn không muốn thế chứ, phải không? Hãy sửa đi nhé!
-- Thân,
Med. --

pep0n2508
24-10-2009, 07:44 AM
@Med: um...p0n cũng đang cố gắng để sửa ạ...những góp ý của Med p0n sẽ sửa...có thể p0n sẽ sửa ko nhanh được...nhưng p0n sẽ cố gắng khắc phục...chap sau p0n sẽ cách dòng...tks Med đã cm cho fic của p0n nhá...^^!

pep0n2508
24-10-2009, 08:54 PM
Chap 10: Đêm hẹn hò giữa Fah và S.H.E




Đúng vào ngày 06/06...7.00pm...

...Tại nhà hàng Royal...

Đây là 1 nhà hàng cực kỳ sang trọng...xa xa tại 1 chiếc bàn cạnh quầy nước có 4 chàng trai đang nói chuyện…

Jiro sốt ruột:

_Sao Hebe lâu quá!

Calvin bước tới cạnh Jiro ngồi xuống:

_Cậu đừng sốt ruột quá!

Jiro nhìn vào đồng hồ khẽ nhăn mặt:

_7h rồi còn gì nữa! Sao Hebe vẫn chưa đến?

Calvin vỗ vỗ vai Jiro:

_Từ từ thôi! Con gái mà! Phải điệu chút chứ? Đi trễ cũng là 1 tính nết của con gái!

Chun nghe xong phá lên cười:

_Ko biết Ella mà điệu thì sẽ trông thế nào nhỉ?

Aaron ghẹo Chun:

_Sao cậu để ý Ella vậy? Bộ cậu thích người ta hả?

Chun chối bây bẩy:

_Làm gì có? Cậu hâm đấy à!

Aaron vẫn hồn nhiên như thằng điên:

_Cái đấy thì ko biết nhá! Còn hâm hay ko thì tớ đã hâm lâu rồi! Haha

Đang tụm nhau nói chuyện thì Aaron nghe thấy trước cửa nhà hàng nhốn nháo hẳn lên…cả 4 nhanh chóng bước đến xem có chuyện gì xảy ra…thì xuất hiện trước mắt các anh là 3 thiên thần…Gương mặt nhăn nhó…nhưng vẫn toát lên sự xinh đep...

…và 3 thiên thần đó chính là S.H.E nhà ta…Nana hôm nay hoàn toàn lột xác hẳn…ko còn là Nana xấu xí của mọi ngày mà thay vào đó là 1 Nana xinh đẹp, dịu dàng…còn Hebe cô ko còn tinh nghịch như mọi ngày mà thay vào đó là 1 Hebe xinh đẹp với chiếc váy ngang gối xinh xắn cùng với mái tóc cá tính càng tôn thêm vẻ đẹp của cô…Ella phải nói hôm nay trông cô nữ tính hẳn lên và vô cùng quyến rũ…với cái váy đen gợi cảm và bó sát người làm cho ai cũng phải dán chặt mắt vào cô…và Fah cũng ko ngoại lệ…

Jiro cứ luôn ngắm nhìn Hebe ko chớp mắt…tốn cả 1 xô máu cam…còn về Chun thì anh đang dán chặt mắt vào Ella…há hốc mồm…đơ toàn tập…(giờ thì đã biết ss của ta xinh chưa haha)…Aaron thì vẫn thế…anh vẫn luôn hướng mắt về phía Hebe…cuối cùng là Calvin nhìn Nana thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh chợt nở nụ cười hài lòng…cả 4 “nhẹ nhàng” chen vào đám đông…Calvin lên tiếng:

_Xin lỗi! Đây là bạn của chúng tôi!

Nghe đến đó, lập tức mọi người dãn ra, tránh đường cho Fah và S.H.E đi…

Ella vừa đi vừa bực dọc:

_Sao các cậu ko ngủ lun đi! Bực mình wá à!

Hebe tỏ ra ngây thơ:

_Làm như chưa thấy người ấy nhỉ?

Jiro mỉm cười:

_Ko phải chưa thấy người mà là chưa thấy thiên thần xinh như cậu!

Hebe ngượng ngùng:

_Cậu giỡn hoài!

Ella xen vào giữa chỗ của Hebe và Jiro đang đứng:

_Này cậu chỉ khen mỗi Hebe thôi! Còn tụi tớ thì sao?

Jiro nhìn Ella vẻ ái ngại:

_À…thì…ờ hôm nay cậu trông nữ tính hơn! Còn Nana nhìn cũng rất xinh!

Ella trợn mắt nhìn Jiro:

_Vậy chứ bình thường tớ ko nữ tính sao? Nana xinh vậy mà nói “cũng” là sao??

Jiro hoảng hồn nhìn Ella:

_À thì…tớ đã khen rồi đấy!

Ella giơ nắm đấm ra thì Nana ngăn lại:

_Này Ella! Cậu hứa gì với tớ!

Ella nhìn Nana rồi liếc xéo Jiro:

_Oh…tớ sr…tạm tha cho cậu đấy Jiro!

Aaron đứng xem cưộc tranh cãi 1 hồi...đột nhiên anh mếu máo:

_Các cậu tìm chỗ ngồi đi! Mệt lắm rồi này!

Hebe khẽ nói chỉ đủ để mình cô nghe:

_Từ lúc nào anh trở nên trẻ con như thế nhỉ?

Calvin chỉ tay sang cái bàn gần sân khấu:

_Qua đó ok?

6 người đồng thanh:

_Ok!

Sau 1 cuộc tranh giành, giành giật chỗ ngồi thì cuối cùng cũng yên vị…Sau khi yên vị cũng là lúc bắt đầu buổi tiệc…Fah bước lên sân khấu…Ella thì đương nhiên ngồi ăn…Nana thì đang xem Fah biểu diễn…duy chỉ có Hebe là ngồi lặng người…

Ko gian thì rất sôi động nhưng đối với Hebe thì cô chả cảm thấy vui gì…mà lòng cô chợt nhói lên…cô luôn dõi mắt theo Aaron…nhưng càng nhìn thì cô lại càng đau lòng…cô đã tự bảo rằng cô ko được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ mún ứa ra…đột nhiên cô nở 1 nụ cười cay đắng:

_Anh vẫn thế! Ko biết anh có còn nhớ em ko? Càng nhìn anh em lại càng đau khổ! Giá như em và anh chưa quen nhau thì tốt biết mấy! Em đã tự nhủ rằng quên anh nhưng sao em lại ko làm được! Có lẽ trong long anh mãi chỉ có mình Xebe thôi!...

Đang miên man suy nghĩ thì Hebe và S.E bị cắt ngang bởi 1 tiếng nói dõng dạc của Calvin:

_Xin mời S.H.E lên góp vui 1 bài ạ!

Cả 3 nghe đến đó…khưôn mặt đực ra...ngố tệ...nhưng cũng vui vẻ bước lên…

MC hỏi:

_Các cô sẽ hát bài gì?

Ella mỉm cười:

_Super Model!

Cả 3 trao đổi gì đó với ban nhạc 1 hồi lâu rồi bước vào trong…

Da Da Da Sha La La – giai điệu bắt đầu ngân vang…cả sân khấu tắt hết đèn…

Sen mi de xiao rong…you ya de dong zuo
bu yong kai kou…yan jing li bu kai wo

Cả 3 bước ra trong 1 trang phục khác…cả 3 giọng hát đang hoà hợp với nhau…những vũ điệu sôi động làm cả khán đài nóng lên…dưới sân khấu mọi người ko ngừng hò hét…

Ở 1 góc khác Aaron đang dõi theo Hebe…lòng anh chợt cảm thấy khó hiểu…”Em thích hát loại nhạc mạnh như vầy bao giờ nhỉ?”…từ lúc rời khỏi cô ấy – 1 người mà anh rất iu…có 1 khuôn mặt rất giống Hebe nhưng anh chưa xác định được đó có phải người iu anh ko…anh ko còn là anh…1 người lun lạnh lung anh đã trở thành 1 người rất trẻ con…đơn giản chỉ để che giấu cảm xúc của anh mà thôi…

Super Model zhe ci huan ni zuo – giai điệu kết thúc, S.H.E bước xuống với những tiếng hò hét rất lớn…Jiro hí hửng:

_Wow! Hebe cậu hát hay quá!

Hebe mỉm cười nhưng vẫn dán chặt mắt vào Aaron:

_Dở mà! Hì!

Calvin xen vào:

_Ko ngờ các cậu hát hay thế!

Nana cười nhẹ:

_Các cậu ko chê là may rồi đấy!

Calvin nhìn sang Chun:

_Ai dám chê! Các cậu xem này! Các cậu hát làm Chun hồn xiêu phách lạc nãy giờ đấy!

Chun nghe tới tên mình giật mình:

_Đâu…có đâu nào!

Aaron thở dài:

_Haizzz…nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mới nói được 1 câu!

Jiro tỏ ra vẻ rất lịch lãm:

_Tớ có thể mời cậu nhảy 1 bản ko?

Hebe định từ chối nhưng chưa kịp đã bị Jiro kéo đi…

Calvin cũng mời Nana nhảy, Nana cũng vui vẻ nhận lời, duy chỉ có 3 người là ko ra nhảy…3 người đang dán chặt mắt vào ly nước trước mặt mình...ko khí im lặng bao trùm cả cái bàn này...trong đầu mỗi người đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng…

Chợt Aaron phá vỡ bầu ko khí im lặng:

_Sao 2 cậu ko ra nhảy!

Chun ngạc nhiên nhìn Aaron:
_Với cô ta á!

Ella tiếp lời:

_Never!

Aaron mỉm cười:

_Thì tớ có nói gì đâu! 2 cậu làm gì phản ứng mạnh vậy!

Chun lắc đầu:

_Vớ vẩn!

Aaron ranh mãnh:

_Ella à! Hay là…tụi mình…

Ella hiểu ý Aaron cũng cười gian:

_...ra nhảy…

Nhạc vang lên…Ella và Aaron bắt đầu công cuộc “làm sập sàn”…tất cả đang vui vẻ…1 điều họ ko ngờ tới là 5p nữa đồng hồ sẽ điểm 12h…

End chap 10

Vào 12h sẽ có gì xảy ra??????

Tiếp tục đón đọc chap 11 nha

@all: p0n đã cố gắng rồi đó...mọi người xem rồi cho p0n ý kiến nha...nếu ko được p0n sẽ sửa tiếp...

pep0n2508
25-10-2009, 07:01 AM
Chap 11: Lời nguyền dành cho Nana...



Nhạc vẫn vang lên đều đều...mọi người đang chìm đắm trong những vũ điệu...tiết tấu của bản nhạc thì...có 1 người đang rời khỏi đám đông...khuôn mặt đỏ bừng...và người đó chính là Nana...len lỏi trong dòng người...Nana nắm tay Ella kéo khỏi đám đông...rồi cô tiếp tục lôi Hebe ra khỏi tay Jiro...hối hả bỏ đi...


Ella chứng kiến hành động của Nana, tỏ vẻ thắc mắc:


_Cậu định lôi tụi tớ đi đâu vậy?


Nana gằn giọng:


_Ko kịp rồi!!!!


Đang miên man suy nghĩ về Aaron thì Hebe bị lời nói của Nana kéo trở về thực tại...cô ngước lên xem đồng hồ và thốt lên:


_Hả??? 12h rồi!!!!!!


Ella lập tức lôi mạnh Nana đi...quay lại hối Hebe:


_Nhanh lên! Hebe! Kẻo ko kịp đó!


Hebe chạy theo sau và giục:


_Đừng để Nana nhìn thấy hình tròn!


Lại nói về Jiro...anh loay hoay mãi ko thấy Hebe đâu...liếc nhìn ra cửa thì thấy Hebe chuẩn bị ra về...anh phóng như bay ra cửa:


_Hebe! Cậu đi đâu vậy?


Hebe nhìn Jiro ái ngại:


_Xin lỗi cậu! Nhưng 12h rồi! Tụi tớ phải về!


3 người còn lại cũng nhanh chóng tập trung tại trước cửa...Calvin nhìn chằm chằm vào Nana:


_Cậu ta bị sao vậy? Sao mặt mày đỏ bừng thế!


Ella nhìn sang Calvin vội xua tay:


_Chẳng có gì đâu! Chỉ là Nana uống say thôi!


Chun tỏ ra ngạc nhiên:


_Nhưng cô ấy đâu có uống rượu làm sao say được?


Hebe kéo nhanh 2 cô bạn của mình đi...vì cô biết Nana ko chịu nổi nữa:


_Thôi bọn tớ về! Bye nhé!


Aaron từ đâu chạy ra hồn nhiên đưa cái túi lên:


_Túi các cậu này! Ko mang về à!


Hebe giật phắt cái túi trong tay Aaron và quay sang Nana:


_Mong là cậu ko thấy gì hết nhá Nana!


Nhưng mọi việc đã quá chậm trễ...Nana đang thay đổi...cô gầm gừ 1 cách đáng sợ...Đôi mắt xanh biếc của cô đang dần biến mất...đôi mắt dịu dàng...nhút nhát ấy đang dần chuuyển sang màu đỏ...sâu thẳm trong đôi mắt đó hằn lên 1 sự hận thù...khuôn mặt khả ái ban đầu đã ko còn...mà thay vào đó là 1 khuôn mặt vô cùng gian tà và dữ tợn...Và bây giờ Nana nhút nhát của mọi ngày đã biến mất...mà hiện lên trước mắt mọi người là 1 Nana cực kỳ đáng sợ...nói chính xác hơn đó chính là 1 hồn sói...1 "con quỷ sói" thực thụ đang thay thế Nana....:omg1:


Hebe chứng kiến toàn bộ cảnh ấy...dù đã biết trước lời nguyền của Dark World sẽ ghê gớm như thế...nhưng cô vẫn ko kìm nổi sự hốt hoảng:


_Ối giời! Muộn mất rồi! Nana....


Ella nhìn Nana bằng ánh mắt tiếc nuối:


_...Nana của tớ!!!!!!!


Calvin nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Nana khẽ rùng mình:


_Cô ta...cô ta...bị gì vậy??


Aaron cũng tỏ ra vẻ sợ hãi:


_Sao cô ta thay đổi nhanh vậy?


Ella đang nhìn Nana thì quay sang liếc xéo Aaron:


_Tại cậu cả đấy còn nói!


Nana hướng ánh nhìn về phía nhà hàng Royal...trên môi nở 1 nụ cười nửa miệng..."Hôm nay ta sẽ thiêu lụi tất cả các ngươi Haha!!!!"


Nana toan bước đi nhưng Hebe ngăn lại:


_Cậu tính đi đâu vậy?


Nana trừng mắt nhìn Hebe...giọng nói lạnh như băng:


_Mặc kệ tôi!


Ella thấy vậy cũng ra kéo Nana lại:


_Cậu đừng đi đâu hết!


Nana hất mạnh tay Ella ra làm Ella ngã nhào xuống đất:


_Tôi bảo mặc kệ tôi! Cô ko nghe rõ à!


Chun đột nhiên chạy lại đỡ Ella dậy và kéo tay Nana giật lùi về sau (bỗng nhiên quan tâm ss em đột xuất thế...có vấn đề nhá...:shifty:):


_Này...cô điên à! Đấy là bạn cô mà!


Đôi mắt Nana long lên sòng sọc...nhìn vào ánh mắt đó ai cũng có thể cảm thấy 1 ngọn lửa hận thù đang cháy rực...nó mạnh mẽ đến nỗi có thể thiêu đốt cả trái tim bất cứ ai đụng vào nó...điều đó khiến Chun hơi khó thở khi nhìn vào ánh mắt ấy...Nana gầm lên và làm cháy cả 1 dàn xe ở gần đó (ôi! tiếc xe...:star eyes:)


_Tránh xa tôi ra!!!!!!!!!!


[cont...]

@all: trong chap 10 p0n cảm thấy chưa được lắm...nhưng còn ở chap 11...p0n đã rất cố gắng...mong mọi người góp ý cho p0n nhé...

pep0n2508
28-10-2009, 07:52 AM
Chap 11 (cont)




Nana càng lúc càng tiến gần nhà hàng hơn...cả bọn biết ko thể ngăn cản Nana nên đành để Nana đi...cả bọn nhanh chóng bước theo Nana xem cô làm gì...


Bước vào trong nhà hàng...đôi mắt ấy lại ánh lên 1 niềm khao khát - đó chính là máu...Vốn là 1 con quỷ nên việc khát máu là chuyện quá đỗi bình thường...nhưng khuôn mặt của nó khẽ nhăn lên...nó đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ ko bao giờ hút máu của bất cứ 1 con người nào mà...Đối với nó...con người là 1 thứ tồi tệ nhất...con người ko có tư cách để cho nó hút máu...


...Nó căm ghét con người...thật sự căm ghét...Càng căm ghét ngọn lửa trong đôi mắt nó càng lớn..."Con người chỉ là 1 loài cầm thú vô dụng"...đó là châm ngôn của nó...chính con người đã tổn thương nó...con người đã dồn nó vào đường cùng...buộc nó phải trở thành 1 con quỷ sói...và chỉ khi có lời nguyền của Dark World nó mới có thể xuất hiện...Tại sao lại bất công với nó như thế?...Nó hận...hận tất cả...nhưng hận nhất vẫn là lũ con người "khốn nạn" kia...Đêm nay...nó có thể đường đường chính chính bước ra với thể xác của Nana...nó quyết sẽ lật đổ mọi thứ thuộc về loài người...dù chỉ ngắn ngủi trong 1 đêm...


Nó bước đến bên cạnh cửa...nó xua đuổi tất cả mọi người bảo vệ gác cổng bằng ánh mắt chết chóc của nó...rồi nó đóng sầm của lại...khóa trái cửa...để chắc chắn ko ai có thể bước ra cái nhà hàng này...Bất giác nó nở 1 nụ cười nửa miệng...làm cho mọi người khá ngạc nhiên về hành động của nó...lật tung mọi thứ trên bàn...trên quầy nước...trên sân khấu...mọi người trố mắt ra nhìn nó...nhưng nó mặc kệ vì chính nó đang rất hứng thú với điều nó làm...nó leo lên bàn...hò hét gầm gú trên đó...tiếng gầm của nó làm mọi người nhức tai...


Hebe vẫn đang theo dõi hành động của nó...nhìn thẳng vào cái đôi mắt màu đỏ kia...Hebe cảm thấy 1 điều gì đó thật đáng thương trong nó...nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt đi khi nó càng lúc càng gầm lớn hơn...mọi người như muốn gục ngã...cô la lên thật lớn...mong có thể ngăn cản được nó:


_Xuống mau đi! Sói ạ!


Ella cũng đang nhìn nó...chính cô cũng cảm nhận được nó thật đáng thương...nó thật yếu đuối...nhưng cô bị tiếng la của Hebe cắt ngang dòng suy nghĩ...cô cũng la to mong cản được phần nào...:


_Sói! Làm ơn! Xuống đi!


Nó trợn ngược mắt nhìn 2 con người đang gọi nó...đó là 2 cô bạn thân của Nana...nó thầm ganh tị...tại sao nó lại ko thể có những người bạn tốt như thế này?...Mọi điều bất công đều đổ lên đầu nó..."tôi hận con người"...nhìn vào ánh mắt của Hebe và Ella nó nhìn thấy trong đó có 1 phần cảm thông dành cho nó...nhưng chẳng phải mục đích của nó là tiêu diệt tất cả loài người sao?...nhưng 2 người này đâu phải con người...2 cô ấy là thần cơ mà?...Tạm gác suy nghĩ đó sang 1 bên...Nó gằn giọng nhìn 2 cô:


_Tôi tên là Geinei! Đừng gọi tôi bằng Sói! Tôi ko thích tên đó! Grừ....


...Nó liếc mắt sang DJ và sân khấu...chợt nó lóe lên 1 suy nghĩ...nó cười...1 nụ cười gian tà...rồi nhanh chóng bước sang chỗ DJ...làm DJ sợ hãi...tá hỏa tâm tinh...chạy thục mạng...nó tự nhủ "Mình đáng sợ đến thế sao? Nhưng điều này cũng tốt!"...Nó rút 1 cái đĩa gì đó nhét vào...rồi nó lại cười 1 cách giễu cợt...Nhạc bắt đầu vang lên...nó cũng bắt đầu nhảy...nó nhảy...nhảy 1 cách điên cuồng...những vũ điệu bốc lửa và gợi cảm của nó làm cho 6 người kia ko thể rời mắt...


Hebe và Ella lại càng ngạc nhiên hơn khi 1 con sói như nó...1 con sói mà nghe thần tối cao Joe nói rằng rất lạnh lùng...lại có thể nhảy những điệu nhảy như thế...


Nó vẫn đứng đó nhảy...ko biết nó nhét cái đĩa gì vào đấy...mà chỉ nghe nửa bài...tất cả mọi người đều đã nằm lăn lóc dưới sàn (trừ 6 người)...Nó dừng hẳn khi thấy mọi người đã nằm la liệt dưới sàn...Có lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ...Nó lại đập bàn...đập ghế...nó muốn phá banh chỗ này...nhà hàng bậc nhất của Taiwan...


Ella nhìn nó 1 cách thương cảm rồi nhăn mặt:


_Tớ ko nghĩ nó sẽ đáng sợ như vậy! Đúng là nó rất lạnh lùng!


Hebe vẫn nhìn nó...đăm chiêu:


_Phải có cách gì đó chứ!


Thấy Hebe lo lắng vậy nên máu "anh hùng" nổi lên...Jiro quyết định ra tay:


_Để tớ ra ngăn cô ta lại!


Hebe quay sang Jiro...nhíu mày...định ko cho Jiro ra...nhưng lại nhìn thấy thái độ chắc nịch của Jiro...cô đành để Jiro ra...trước khi ra cô cảnh báo:


_Cẩn thận đấy! Con sói...ý ko...nó tên gì?...à Geinei...Geinei ko dễ nuốt đâu! Dùng sợi dây này trói Nana lại!


Jiro bước ra nhìn nó...rồi nó nhìn Jiro...đôi mắt lại hằn lên sự hận thù...đúng rồi "đàn ông"...đàn ông các ngươi là 1 lũ khốn nạn...ta sẽ ko tha cho bất kì 1 người nào...Jiro lao tới dùng sợi dây định buộc nó...nhưng nó đã kịp hất anh xuống sàn...đối với nó...đánh 1 người con trai thì thích thú vô cùng...nó giật sợi dây trên tay Jiro...rồi nó đánh vòng qua 1 cách điêu luyện...và trói chặt Jiro...nở 1 nụ cười nửa miệng nó nói:


_Còn quá thấp kém đấy anh bạn ạ!


Thấy anh em mình bị như thế...Chun chịu ko nổi...1 phần vì nghĩa khí...1 phần vì cái tôi...ko thể mất mặt trước con gái nên Chun rất tức giận...xông ra toan đánh nó (đánh lén á...:dont know:)...Nó nghe đâu đó được tiếng bước chân...nhanh chóng né sang 1 bên tránh đòn của Chun...Chun đánh hụt...anh lại càng tức tối...nó xoay người nắm chặt 2 cổ tay của Chun bẻ 1 cái "Rắc"...dùng chân mình gạt chân Chun...làm cho Chun té chỏng queo dưới đất...ko thể gượng dậy nổi...nó nhìn Chun lắc đầu ngao ngán và phán 1 câu:


_Chưa đủ tiêu chuẩn đâu cậu bé!


[cont...]

pep0n2508
02-11-2009, 03:46 AM
hic...tình hình là p0n đã sửa đổi rồi mà vẫn ko ai góp ý ạ...
số lần đọc tăng nhưng ko ai com cả...hơi bị tụi thân....:(
các bạn đọc thì vui lòng để lại com...
dù đó là khen hay chê ạ...
:((

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chap 11 (Cont)




Nó khẽ liếc sang Aaron...ở anh chàng này nó cảm thấy 1 điều gì đó thật khác...sâu thẳm trong trái tim...anh này có 1 điểm gì đó giống nó...sự chung thủy chăng?...hay là 1 sự hận thù như nó...hay 1 điều gì khác...nhưng nó ko thể cảm nhận được...và đặc biệt đối với Aaron nó có 1 cảm giác rất quen...nó ko nghĩ rằng mình sẽ phải xử người này...ít ra trong người này nó cảm thấy khác với bọn con trai đó...nhưng Aaron lại là người ra đòn trước...chứng kiến cảnh anh em mình bị thế...Aaron ko thể đứng yên được...Aaron lạnh lùng tung 1 cú vào bụng nó khi nó mất cảnh giác...(chơi lén ko nhá...:angry:)


Hebe ngắm nhìn Aaron...đúng rồi là khuôn mặt ấy...cử chỉ ấy...cách đánh ấy...anh vẫn lun lạnh lùng...cái em muốn thấy là chính anh...chứ em ko mún thấy anh trẻ con 1 cách giả tạo...để che giấu cảm xúc của mình...Đó mới chính là Aaron Yan...


Sau khi nó bị 1 cú ngay bụng...nó đứng bật dậy...trừng mắt nhìn Aaron...sao đến 1 người nó cảm thấy khác cũng đối xử như vậy với nó...mắt nó lại long lên...giận dữ...nó dùng chân đạp lên tường để lấy đà...rồi tung 1 cú cực mạnh vào tay Aaron...làm tay anh rỉ máu...máu vẫn chảy rất nhiều...


Hebe chợt nhói lên...sao anh ko tránh...sao anh ko đánh lại...tay anh đang chảy máu kìa...anh là đồ ngốc...

Chính Aaron cũng ko hiểu nổi sao mình ko tránh nữa...đôi chân như chôn chặt dưới đất...mỗi khi anh mún phản công là lí trí anh ko cho phép...ko cho phép anh đánh con sói đó...anh cũng ko hiểu nổi???

Nó ko dừng lại ở đó...nó nhìn Aaron...rồi ánh mắt chợt di chuyển sang Hebe...khẽ liếc nhìn...nó cảm nhận được trái tim Hebe đang rỉ máu...cũng như tay Aaron...máu chảy thật nhiều...nó cảm nhận được...sâu thẳm trong trái tim Hebe...cô yêu Aaron rất nhiều...nhưng tình yêu đó hình như đang dần phai mờ...dường như có hình ảnh của 1 người nào đó đang dần xâm chiếm trái tim Hebe...nhưng hình như chính Hebe cũng ko nhận ra được điều đó...hay là nó cảm nhận sai...nó lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó...tiếp tục nó đá 1 phát vào bụng Aaron làm anh gục xuống ngất xĩu...xong thêm 1 người...chỉ còn lại 1 tên...nó liếc sang nhìn Calvin và nhếch mép đầy khiêu khích...


Calvin giật mình vì cái nụ cười đó nhưng cũng hùng hổ bước ra...nhưng chưa kịp ra tới...Calvin vấp phải 1 người ngã nhào ra phía trước...


Kết quả là 1 cảnh tượng...làm cho Hebe và Ella đỏ mặt...Calvin đang đè lên người nó...mặt chạm mặt...môi chạm môi...nó thoáng đỏ mặt...nó đỏ mặt đây sao...thật quá ngạc nhiên...chính nó cũng ko biết phải làm sao?...nó cảm thấy càng lúc càng khó chịu...đã rất lâu nó ko tiếp xúc với con trai...và 1 cách thân mật và gần như thế lại càng ko...Nó nghe đâu đó 1 tiếng động rất nhỏ...là Calvin...anh ta đang đỏ mặt...ngượng ngùng lỡ chân đạp vào cái ly ở dưới sàn...điều đó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó...lập tức nó lấy lại bình tĩnh và đá Calvin văng xa 10m...lần này đến lượt nó săn tay áo...bước sang xử Calvin...


Calvin vừa ngất thì đột nhiên nó chẳng thể cử động...nó hiểu lý do...là Hebe...siêu năng lực của thánh nữ...


Ella nhăn nhó nhìn Hebe:


_Sao giờ cậu mới xài phép!


Hebe cũng nhăn nhó ko kém:


_Tớ quên! Báo hại bọn họ bị thương cả?


Ella đột nhiên phá lên cười:


_Đáng đời tên Chun đó! Haha...


Hebe đứng đó nhìn Ella rồi bước sang chỗ nó:


_Cậu còn ko mau trói nó lại! Lo mà cười!


Ella giơ tay kiểu chào cờ làm Hebe phì cười:


_Yes, Sir!


Sau khi đảm bảo đã trói chặt nó...2 cô kéo nó ra ngoài cổng...Hebe cho mọi vật trở lại bình thường...cô rút trong túi chiếc điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu...nhìn sang Aaron 1 lần nữa...cô cùng Ella kéo nó bước trên con đường quen thuộc về nhà...


Dọc đường...ko khí im lặng bao trùm cả 3...thế là Hebe đành mở lời trước...cô hỏi nó rất nhiều điều...ko hiểu ma lực nào xui khiến mà nó nói tất cả cho 2 cô nghe...nó vốn là 1 con quỷ sói cực kỳ trầm tính...lạnh lùng...cả đến chủ nhân của nó...nó còn ko nói chuyện...lần này nó lại kể thân thế và cuộc đời của nó cho Hebe và Ella nghe...2 cô nữ thần lạ lẫm...


Sau khi nghe nó kể...rằng nó đã bị tổn thương như thế nào...nó đã bị hảm hại ra sao...cuộc đời nó cũng kết thúc ngay từ khi nó chỉ mới 18t...kể xong...nó buồn bã nhìn 2 cô...cứ nghĩ rằng 2 cô chỉ an ủi vài câu như những người khác đã từng an ủi cô...nhưng khi ngước lên...đôi mắt của 2 cô nữ thần này đều ngấn lệ...2 cô ấy khóc vì nó đấy...vì 1 con "quỷ sói" đấy...Và từ đêm ấy...nó cũng rất hạnh phúc khi được trở thành bạn thân của 2 cô...nó tiếc là ko được nói chuyện với Nana...nó nghĩ Nana cũng sẽ cảm thông cho nó như Hebe và Ella...


Và đêm ấy...đôi mắt màu đỏ ấy ko còn hằn lên sự hận thù nữa...mà nó hiện lên trong đó 1 sự giải thoát...1 niềm hạnh phúc đầu tiên...trong suốt 1000 năm qua...đôi lúc nhìn vào đôi mắt ấy...người khác sẽ cảm thấy màu hồng chứ ko còn là màu đỏ như ban đầu nữa...




Hận thù...


Chỉ làm cho người ta đau khổ thêm....


Chỉ làm cho người ta thêm lạc bước...


Nếu cứ hận thù mãi sao ko tự tìm cho mình 1 sự giải thoát...


Giải thoát cũng chính là để bắt đầu 1 điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn....





Lại nói về Fah...sau khi xe cấp cứu đến đưa các anh vào bệnh viện...thì tin các anh bị đánh đã lan nhanh khắp nơi...hàng ngàn fan hâm mộ của các anh đã khóc khi thấy thần tượng mình bị thế...


Giới thiệu nhân vật mới:




http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Geinei1.jpg
Geinei Zhou: là 1 con quỷ sói...nhìn thấy cô ai cũng nghĩ cô rất mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất yếu đuối...rất hận con người...nhưng sau này dần dần bớt hẳn...có 1 khuôn mặt thiên thần...nụ cười có thể làm xao xuyến bất cứ ai...


End chap 11


Liệu sẽ còn chuyện gì xảy ra ko????


Lời nguyền của Nana là như vầy!!!!! Nhưng còn của Hebe và Ella sẽ thế nào nhỉ???


Tiếp tục ủng hộ fjc nhá!!!!

Medusa
03-11-2009, 07:36 AM
Ôi lạy lạy! Bạn làm ơn.... giảm mức độ "sến" giùm Med tí! Gì mà loạn xạ cả lên! Nữ thần rồi sói siếc gì đây? Lạy!

Ừm, bạn vẫn không thể "dứt" khỏi ngôn ngữ 9x nhỉ? Quên dặn bạn, đừng nên dùng icons emotion. Bạn dùng sẽ khiến fic bạn bị loãng đấy! Và đừng có mà (...) khiến người đọc lại nghĩ rằng chính bạn đang ở trong thế giới đó, trò chuyện với hình ảnh nhân vật của bạn bằng... niềm tin! ^^! Chưa kể bạn còn bị nhầm lẫn giữa "~" và "?".
Chúc đông khách!
-- Thân,
Med. --

Ozhi
03-11-2009, 09:39 AM
Sửa đổi đáng kể đấy cô bé!

Mà...em cách một dòng thôi đâu cần cách hai dòng thế! Làm fic nó cứ to to ra thế nào ấy! :D


Nhân vật mới khá xinh!


Mà em ơi, lãng mạn vừa thôi! Đừng quá đà sẽ làm fic bị nhão em à!

[pé Med nói một câu muốn té ngửa luôn à! :hihi: màu đỏ thật là chói lọi!]

Thêm nữa: tuyệt đối đừng bao giờ sử dụng emotion trong fic nhé em! Nghiêm cấm đấy! Em làm thế fic sẽ rất loãng là cái thứ nhất! Thứ hai, fic sẽ bị kiềm chế cảm xúc nhân vật. Thứ ba: chỉ là cấm! :sr:

Về ngôn ngữ sẽ ko có góp ý gì, em sẽ thay đổi khi viết nhiều và tự rút kinh nghiệm hén!

Vẫn chưa tận dụng được cái hay của đối thoại làm cho những đoạn thoại bị ngắt ngứ, ko suông...em có thể ghép hai lời thoại thành một mà...hay cũng có thể viết liên tiếp hai câu thoại cho hai nhân vật. Ko sao cả! Xoay chuyển kịp thời là ổn thôi!


Dù sao thì ss cũng thích là em có thay đổi rất đáng kể nên ss hứa ss sẽ nhẹ nhàng với fic của em!

[Ôi ss iu em rồi! Bé dễ thương! :huglove:]


Chúc em lên nữa nhé!



thân,
Ozhi~


ps: em ko nên gọi ss là Papillon, *cười* đó chỉ là nik giả thôi! Ngủ ngoan!

pep0n2508
03-11-2009, 08:54 PM
@Med: thanks bạn com cho p0n, nhưng đó là truyện p0n nghĩ ra thế mà, nếu Med nghĩ là sến là p0n cũng đành pótay hic...

@Ozhi: thanks ss nhé, còn những sai sót khác em sẽ cố gắng sửa tiếp ạ...

BuBe_4ever
04-11-2009, 07:47 AM
Ôi lạy lạy! Bạn làm ơn.... giảm mức độ "sến" giùm Med tí! Gì mà loạn xạ cả lên! Nữ thần rồi sói siếc gì đây? Lạy!



nghe pạn com cái câu này tui bức xúc ghê
tại pạn ko hiểu nổi chuyện người ta thôi
chứ tui ko thấy cái gì gọi là loạn xạ cả
đầu óc mình kém cõi hiểu ko nổi thì thôi pạn đừng đọc
đọc cho đã rồi phang cái com này
tui nghe mà tui còn tức lộn ruột
tui phải phục pà tg
chứ như tui là tui chửi thẳng rồi
tui thấy cái mà nữ thần với sói ko có gì là khó hiểu cả
vả lại nó cũng chẳng sến
cái "sến" ở đây tui nghĩ là bạn sến thì đúng hơn đấy ạ
tui đã bỏ thời gian ra đọc và xem rồi
tg đã có rất nhìu cố gắng
thế mà pạn đã ko khuyến khích người ta thì thôi
đằng này còn phán cái câu đấy
làm ơn nếu lần sau có com thì com cho đàng hoàng nhé
tại đầu óc bạn thôi chứ chẳng phải tại fic người khác đâu
tại tui bức xúc quá nên tui nói thui
chứ ko ý gì đâu
sr tg nhé

p/S: fic của bạn cũng tếu tếu, chúc fic đông khách

rainkul
06-11-2009, 12:17 AM
chị Pon ui, vik' nhanh nhanh nhak...

Medusa
06-11-2009, 06:57 AM
nghe pạn com cái câu này tui bức xúc ghê
tại pạn ko hiểu nổi chuyện người ta thôi
chứ tui ko thấy cái gì gọi là loạn xạ cả
đầu óc mình kém cõi hiểu ko nổi thì thôi pạn đừng đọc
đọc cho đã rồi phang cái com này
tui nghe mà tui còn tức lộn ruột
tui phải phục pà tg
chứ như tui là tui chửi thẳng rồi
tui thấy cái mà nữ thần với sói ko có gì là khó hiểu cả
vả lại nó cũng chẳng sến
cái "sến" ở đây tui nghĩ là bạn sến thì đúng hơn đấy ạ
tui đã bỏ thời gian ra đọc và xem rồi
tg đã có rất nhìu cố gắng
thế mà pạn đã ko khuyến khích người ta thì thôi
đằng này còn phán cái câu đấy
làm ơn nếu lần sau có com thì com cho đàng hoàng nhé
tại đầu óc bạn thôi chứ chẳng phải tại fic người khác đâu
tại tui bức xúc quá nên tui nói thui
chứ ko ý gì đâu
sr tg nhé

p/S: fic của bạn cũng tếu tếu, chúc fic đông khách

Tùy bạn góp ý! Vâng, Med không hiểu chuyện, nói chung là đúng với tất cả những gì bạn nói. Nhưng theo bạn, bạn có hiểu thế nào là "ý kiến khách quan" không? Bạn hiểu được đi đã rồi hãy nói Med. Vâng, thấy nó hơi... ngược đời nên bảo "sến" này nọ! Mà lạ nhỉ, Med nhắn cho tác giả cơ mà, đâu phải cho bạn? Với lại, bạn thử đi viết fic như bạn tác giả và Med cùng tất cả mọi người trong box xem, người ta comment dù đúng dù sai thì cũng phải bình tĩnh đọc chứ chưa chi đã "bum bum", la làng lên rồi, đúng không? Nếu cần thì bạn cứ đi hỏi bạn bè của bạn về cụm từ "ý kiến khách quan" đi nhé!
Chúc bạn vui!
-- Thân,
Med. --

ShiningSakhalin
06-11-2009, 06:37 PM
Dừng lại đi.

Sau một thời gian biến mất, Med đã quay lại! Cố gắng kiên nhẫn ngồi đọc và dịch com của bạn, Med thấy bạn tuy là "mem mới" nhưng rất có ý chí! Cố lên nhé! Và Med có vài nhận xét:


Ôi lạy lạy! Bạn làm ơn.... giảm mức độ "sến" giùm Med tí! Gì mà loạn xạ cả lên! Nữ thần rồi sói siếc gì đây? Lạy!


Chú ý cách nói nhé Med, có thể bà không có ác ý, nhưng sẽ vẫn không hay tí nào. Người ta bức xúc cũng là đúng đó. Med bị "lỗi diễn đạt" mà ^^

Nhoforf
06-11-2009, 06:52 PM
^^. Thú vị !!!!! Bạn hâm mộ 2 nhóm nhạc ĐÀI này à !!!!???

Hĩ !!!!!! Thấy ghê quá!!!!!!

BuBe_4ever
07-11-2009, 02:48 AM
@MED: tự xem lại mình đi rồi hãy nói
xem lại cái com của mình đi
tg ko bức xúc nhưng tui bức xúc ok
nói 1 đàng làm 1 nẻo
lúc đầu thì nói người ta có cố gắng
pữa nay lại phang cái com đó
MÂU THUẪN đấy!!!!
trước khi nói cái câu đó hãy xem lại com trước của mình đi
GIẢ TẠO!!!!!

Ozhi
07-11-2009, 03:54 AM
Dừng lại đi chứ! Hai bạn đang gây ra xích mích từ những chuyện không phải là chuyện riêng tư! *cười*

Các bạn thử nghĩ đến tâm trạng tg khi mong chờ cmt, thấy có cmt mới, chạy vào coi, thì ra là họ cãi nhau chứ không cmt cho mình thì các bạn nghĩ thế nào?

Cả med và cả Bube đều nên xem lại lời mình nói, cũng nên giảm bớt độ căng thẳng phải không?

Sao các bạn cứ hè kéo nhau như thế...




thân,
Ozhi~


ps: bức xúc quá thì cũng nên kiềm nét vài câu đi mỗi người! *cười* [cmt sẽ được xóa trong 3 ngày]

ShiningSakhalin
07-11-2009, 03:59 AM
@MED: tự xem lại mình đi rồi hãy nói
xem lại cái com của mình đi
tg ko bức xúc nhưng tui bức xúc ok
nói 1 đàng làm 1 nẻo
lúc đầu thì nói người ta có cố gắng
pữa nay lại phang cái com đó
MÂU THUẪN đấy!!!!
trước khi nói cái câu đó hãy xem lại com trước của mình đi
GIẢ TẠO!!!!!

Đã bảo là đủ rồi mà, bạn bức xúc gì đó thì kệ bạn chớ ^^

BuBe_4ever
07-11-2009, 04:39 AM
@Ozhi: ok tớ bớt căng thẳng đây, tớ sẽ ko cãi nữa
@Shining Sakhalin: ok tớ xuống, dù sao hồi nãy bạn com 1 câu cũng rất hay
p/S: BuBe sr tg nhé! sẽ ko có lần sau.

Medusa
07-11-2009, 09:28 PM
Cám ơn bà nhé Shin! Và Med xin gửi lời xin lỗi đến tác giả và bạn BuBe. Med không có ác ý gì cả! Với lại, đó là ý kiến khách quan thôi!
Chào bạn!
-- Thân,
Med. --

BuBe_4ever
08-11-2009, 07:31 AM
@Med: nói chung tớ và cậu đều có lỗi, cậu ko cần xin lỗi tớ, nếu lần sau com thì cậu nhớ xem kĩ cái com trước của mình là được rồi, bỏ qua mọi chuyện bắt tay làm bạn nhé.
:battay:

rainkul
14-11-2009, 10:11 PM
p0n đâu goy`, vik' típ p0n ui

pep0n2508
17-11-2009, 04:44 AM
@rainkul: hì p0n đây...tiếp chap 12 nà...

@BuBe_4ever: pạn hạ hoả nhé! Cái đó thì ko có gì đâu! p0n cũng hơi sock khi đọc cái com đó ko chỉ riêng bạn hì...

@Med: p0n cũng biết Med ko có ác ý, nhưng cũng hơi sock thôi chuyện qua thì cho qua ko nhắc nữa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chap 12: Dark World & Mật chỉ...






Cách đây 2000 năm, tại magic world lúc bấy giờ, thì kẻ thù mạnh nhất ko ai khác ngoài Dark World. Vua bóng tối - người đứng đầu cả Dark World vốn là thuộc hạ của vị thần tối cao magic world - tức cha của Joe. Nhưng do một số lý do gì đó mà vua bóng tối đột ngột qua đời, để lại 3 người con gái, đại công chúa là người tiếp giữ chức nữ thần để trấn giữ Dark world, cũng do 1 số ân oán, hận thù với Joe - lúc đó là thái tử của Magic World mà cô đã tạo ra 1 cuộc chiến khốc liệt giữa Magic World và Dark World...

Vào lúc đó, tại Magic World là 1 cảnh đổ nát, hoang tàn do cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Magic World và Dark World, bóng tối bao trùm cả bầu trời, cây cối khắp nơi đều đổ ngã, gió thổi mỗi lúc 1 nhẹ, động vật trên Magic World đang chết dần chết mòn. Cũng trên mảnh đất ấy, nhiều tiểu thiên thần đã ngã quỵ. Lực lượng của Dark World ngày càng mạnh, mắt chúng đang đỏ lên, nhìn bọn thiên thần như muốn ăn tươi nuốt sống, còn về phía Magic World thì lực lượng đang ngày càng yếu dần, các thiên thần đều trọng thương, ko thể gượng dậy nổi, ngay cả thái tử của Magic World - Joe cũng đã gần như gục ngã trước cái sức mạnh vượt bậc của nữ thần Dark World - GiGi. Joe cố gượng dậy:

_Các ngươi cần gì ở Magic World!

Trong mắt GiGi đang hằn lên 1 sự thù hận. Cô hận Joe tại sao lại bỏ rơi cô. Mà người anh cưới ko ai khác lại chính là Ariel - người bạn rất thân của cô. GiGi cười 1 cách man rợ:

_Haha! Cần gì ở các ngươi à! Cái ta cần là ngươi hãy trả lại trái tim cho ta đi! Trái tim mà chưa hề bị tổn thương! Nếu ngươi làm được ta sẽ tha cho Magic World các ngươi!

Joe nhìn cô bằng 1 ánh mắt bất lực:

_Làm sao ta có thể làm được! Nhưng nếu ta lấy trái tim của ta trả cô! Thì cô sẽ tha cho Magic World chứ!

GiGi nhìn Joe 1 cách hận thù:

_Được thôi! Nếu ngươi dám...

Joe nghe đến đó, anh dùng tay mình định lấy trái tim của mình ra thì 1 tiếng hét cản lại:

_Joe! Anh ko được làm vậy!

GiGi nhìn người đó 1 cách giận dữ:

_Là cô à! Ariel! Cô đã cướp đi người tôi yêu! Giờ tôi chỉ muốn lấy lại thứ tôi cần! Cô cũng ko cho sao?

Ariel quay sang nhìn GiGi, nói với 1 giọng kiên quyết:

_Joe ko hề lừa dối cậu! Joe có nỗi khổ! Và tớ cũng có nỗi khổ!

GiGi nhìn 2 người tức giận:

_Cô im đi! Đừng có mà tớ với cậu! Từ cái ngày 2 người cưới nhau! Tôi đã ko còn là bạn với cô nữa!

GiGi giận dữ, cầm chắc thanh kiếm hủy diệt trên tay, chém 1 nhát vào người Joe, mọi sự căm thù cô đều dồn hết vào nhát kiếm đó, máu của Joe rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm qua lớp áo trắng xoá, bọn Dark World hò hét ầm ĩ khi nhìn thấy những giọt máu hiếm hoi của thái tử Magic World. GiGi nhìn sang Ariel, cô toan dùng thanh kiếm để chém Ariel thì 1 thứ ánh sáng xuất hiện đã cản đi sức mạnh của cô và hất tung cô ra xa, GiGi nằm đã rời trên mặt đất đợi chờ cái chết, ở thứ ánh sáng đó cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, ko còn sự căm thù, chính cô cũng ko hiểu vì sao lại thế! Những tưởng người trước mặt sẽ giết cô, nhưng ko người đó ko hề giết cô mà còn ân cần đỡ cô dậy, cô ngước mặt lên:

_Là anh à! Julian!

Người mà được cô gọi là Julian cười nhẹ - 1 nụ cười rất đẹp:

_Em ko sao chứ? Em vẫn còn hận Joe đến thế sao? Tại sao em ko nghe lời anh? Bỏ qua hết đi em à!

GiGi nhìn Julian ánh mắt cô có phần dịu xuống:

_Ko được! Em ko thể bỏ qua anh hiểu chứ!

Đột ngột 1 cô gái từ đâu xuất hiện cùng với 1 chàng trai, trên người khoác 1 lớp áo màu đen - màu tượng trưng cho Dark World, cô tiến gần GiGi:

_Chị 2 à! Tất cả chỉ là trong sự sắp đặt của cha thôi! Ko liên quan đến anh Joe!

GiGi ngạc nhiên tột độ:

_Em nói vậy nghĩa là sao??? Là sao hả???? Ah Sheh

Ah Sheh - em gái của cô ôn tồn pha chút buồn bã, vừa nói cô hơi ngấn lệ:

_Thật ra tất cả cũng là do muốn huấn luyện cho chị thôi! Lúc trước cha có nghe thần tiên tri nói sẽ chết trong vài năm nữa! Cha thấy chị còn rất ngây thơ nên cha rất buồn phiền, cha suy đi nghĩ lại, cuối cùng cha dùng cách đả kích chị để chị trở thành 1 người mạnh mẽ hơn, để tất cả các sức mạnh tiềm tàng của chị được phát huy hết, chỉ có như thế thì chị mới có thể trấn giữ Dark World! Nhưng ko ai ngờ hận thù đã làm chị trở nên thế này! Còn anh Joe và chị Ariel, 2 người này đã có hôn ước, nhưng nghe cha nói thế nên 2 anh chị cũng thương nên mới hứa giúp cha, bằng cách cho chị yêu Joe rồi để Joe bỏ rơi chị, đả kích chị, cho nên anh Joe và chị Ariel ko hề có lỗi chị à!

GiGi ngạc nhiên tột độ cô ko thể nói nên lời, mọi sự việc đều do cha cô 1 tay làm ra sao? Làm vậy chỉ để phát huy sức mạnh của cô sao??? Cô ko còn tin vào tai mình nữa! Và bây giờ cô đã thực sự hiểu ra, cô đã sai lầm khi gây ra cuộc chiến này...

1 người con trai bước bên cạnh Ah Sheh vỗ vai cô:

_Em ổn chứ!

Ah Sheh ngã đầu vào vai người con trai đó:

_Em ổn! Kevin..

Julian vỗ vai GiGi an ủi cô, khi thấy GiGi đau thì anh càng đau thêm, khi biết GiGi và Joe yêu nhau, lòng anh càng đau gấp trăm lần, nhưng anh ko hề nói ra, anh muốn GiGi được hạnh phúc, anh làm tất cả chỉ vì GiGi, vì anh yêu GiGi, anh nhẹ nhàng dìu GiGi đứng dậy:

_Em ổn ko? Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột!

Tưởng rằng GiGi sẽ phát khùng vì cái sự thật đó, nhưng ko ngược lại cô rất bình tĩnh, cô ngước lên nhìn mọi người, rồi cô nhìn sâu vào mắt Joe, bất giác cô mỉm cười - 1 nụ cười thật sự:

_Vậy là ta đã sai! Ta thật sự ko nên để hận thù làm mù quáng! Ta thật sự quá ngu ngốc! Em xin lỗi anh Joe ạ! và cũng cám ơn anh đã giúp cha em hoàn thành ước nguyện! Em cũng xin lỗi anh Julian à! Em đã ko nghe lời anh!...Còn Ariel...tớ xin lỗi! Cậu...ko giận tớ chứ?

Ariel nhìn GiGi đầy xúc động, mắt ngấn lệ, cô bỏ tay Joe ra và chạy tới ôm chặt GiGi ("trọng bạn khinh sắc" vậy là chính xác rồi đó):

_Tớ ko giận cậu đâu! Cũng vì cậu ko biết gì mà! Tớ ko giận đâu! Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt!

Và cũng từ hôm đó, Dark World lại trở thành trợ thủ đắc lực cho Magic World, mọi sự hận thù đã được xóa đi, tình bạn lại trở về, hạnh phúc và tiếng cười cũng đã trở về với GiGi...Và cô cũng đã nhận ra người mình yêu là ai........

Giới thiệu nhân vật mới:

Joe Cheng: vị thần tối cao của Magic World hiện tại, rất nghiêm khắc và lun có trách nhiệm với việc mình làm, nhưng cũng rất quan tâm gia đình, là cha của Hebe và.... (sau này sẽ biết là ai nhá)
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/JoeCheng.jpg

Ariel Lin: vợ của Joe, hiền lành, xinh đẹp, rất thương 2 cô con gái của mình...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Ariel.jpg

GiGi: xinh đẹp, quý phái, là người đứng đầu Dark World, nhìn vẻ ngoài ai cũng tưởng cô rất nghiêm khắc, nhưng thực ra cô rất vui tính, nhí nhảnh, cô rất thương 2 cô em gái và các con của mình, lúc trước yêu Joe nhưng bây giờ đã ko còn, hiện đang rất hạnh phúc bên người chồng của cô là Julian - anh 2 của Joe...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/GiGiLai.gif

Julian: anh 2 của Joe, đẹp trai, ga lăng nhưng hơi lạnh lùng, nhưng trước mặt GiGi anh lại rất trẻ con, rất yêu GiGi, rất thương và nghiêm khắc với các con của mình...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Julian.jpg

Ah Sheh: em gái của GiGi, xinh đẹp, sỡ hữu 1 đôi mắt biết nói, rất kính trọng GiGi, cô được mọi người gọi là thần chiến tranh bởi tính tình cô "hơi" bị nóng (chỉ có 1 người mới làm cô hết nóng), cô là má nuôi của... ( sau này sẽ rõ)
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/AhSheh.jpg

Kevin: chồng của Ah Sheh, là người duy nhất làm cho Ah Sheh kiềm chế cơn nóng của mình, đẹp trai, sỡ hữu 1 vẻ ngoài manly nên được rất nhìu tiên nữ thầm thương trộm nhớ nhưng chỉ yêu mỗi mình Ah Sheh thôi...
http://i285.photobucket.com/albums/ll55/pep0n2508/Kevin.jpg

[cont...]

lina_quậy
03-12-2009, 09:36 AM
post típ đi ban ui!!!!!^^ddang hay ma .keke