Xem đầy đủ chức năng : ???
thiên sứ trắng
09-10-2009, 03:23 AM
vẫn biết bản thân là người có tội
vẫn biết rằng sẽ chẳng dc thứ tha
nhưng ai hiểu dc lòng ta
những tội lỗi từ đâu ta mắc phải
thotinh_online
10-10-2009, 12:13 AM
Có lẽ ông trời đã định đoạt
Cái tội tày trời há chẳng phải do em
Tại vi số phận nhỏ nhen
Lỡ làng trót dại, một phen hững hừ
công chúa bạch lan
14-10-2009, 11:23 PM
hỏi ông trời sao lại oan trái
trời im lặng hững hờ làm ngơ
hỏi trần gian ta có tội chi
sao phải chuốc lấy những khổ đau
Mắt_lưu_ly
15-10-2009, 01:28 AM
hỏi thế gian ai không mang theo tội
ai không từng lầm lỡ, gieo trái ngang
ôi thượng đế tạo ra ai cũng vậy
tìm đâu ra kẻ vô tội trên đời
công chúa bạch lan
15-10-2009, 01:34 AM
hỏi thế gian bao người đau khổ
bao người phải chịu cảnh đắng cay?
ai không từng lâm cảnh trái ngang
sao lại gieo rắc nỗi đau thương
Mắt_lưu_ly
15-10-2009, 01:38 AM
đời người cũng như con sông dài
mãi xuôi dòng, nước chảy về xuôi
sao không sửa đổi, và bù đắp phía trước
mà cứ loay hoay trong quá khứ phía sau
công chúa bạch lan
15-10-2009, 01:43 AM
con người thường đổi trắng thay đen
biết ai tốt xấu mà lựa chọn
biết đi hướng nào để tới đích
nên bỏ quá khứ hay tương lai?
kỳ quân*zen
15-10-2009, 02:39 AM
Sao không hỏi chim khi nào mỏi cánh
để hoàng hôn cứ ấp úng ngại ngùng
sao không hỏi con người mình tội lỗi
để trong lòng day dứt mãi khôn nguôi
thiên sứ trắng
17-10-2009, 06:03 AM
dẫu biết rằng lòng mang tội lỗi
nhưng cuộc đời ko chỉ cách thứ tha
nên u sầu ta mãi chỉ mình ta
sống trả kiếp nợ đời oan trái
công chúa bạch lan
21-10-2009, 08:04 PM
có biết chăng đời gieo lên tội
ta đau khổ vì đời gian dối
mang ưu phiền chỉ một mình ta
biết khi nào ta mới hết đau?
heo dễ thương
26-10-2009, 05:29 AM
Dẫu biết đời mình là tội lỗi
Nhưng sao nắng vẫn lên mỗi ngày
Mưa thuận gió hoà lẽ thường thôi
Cớ sao vương vấn mãi một lời.
thiên sứ trắng
09-11-2009, 06:58 PM
tôi mang kiếp trần gian tội lỗi
cả một đời chìm đắm giữa thương đau
ai đã gieo lòng vạn kiếp sầu
dòng đời trôi mãi về đâu bây giờ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.