_ Girl Buồn _
28-08-2005, 09:01 AM
Mình tưởng rằng đã có thể quên nhưng hình như là ko phải mà thực tế là mình đã ko thể quên cậu , mối tình đầu .Hì nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, nghe có vẻ như mình đã được yêu nhưng thực tế thì...........
Cậu hằng ngày vẫn bên mình suốt 2 năm phổ thông vừa qua , 2 năm kể từ khi mình biết rằng mình thích cậu chẳng biết từ lúc nào cho dù mình đã học với cậu từ tận hồi cấp 1. Thật tình cờ và thật bất ngờ xen lẫn cùng với một chút tình khôi hài là mình lại tỏ tình với cậu , mình là một cô gái và dường như chuyện đó hình như là hơi hiếm.Cậu còn nhớ cái hôm nọ cậu gọi tên mình ko?? , buổi tối hôm ấy mình đã ko ngủ được đấy bởi cậu đã ko gọi tên mình từ rất lâu rùi hình như là 2 năm thì phải(hì) :angel1: mình cũng còn nhớ cái ngày mà lớp mình có một bạn học sinh mới .Đó là một bạn nữ , mình ko biết đó có phải là mối tình đầu của cậu hay ko nhưng thấy hai người bên nhau , mình chỉ muốn đến và nói với cậu rằng: CẬU THẬT TỒI bởi mình đã yêu cậu như thế mà sao cậu phớt lờ mình như vậy , nhưng mình chợt nhận ra rằng hình như mình ko yêu cậu như mình tưởng , hình như đó chỉ là một chút gì đó vội vàng khi mình thấy mọi cô gái đều thích cậu và mình hùa vào mà thôi. Giờ đây mặc dù mình vẫn cô đơn nhưng mình biết ai cũng có một nửa của riêng mình và mình cũng thế, có thể là trong tương lai nhưng mình biết ở cái quá khứ ko xa ấy mình có cậu là một nửa mãi mãi chẳng bao giờ rời xa cái góc sâu trong trái tim nhỏ bé này.
Chúc cậu hạnh phúc bên nửa kia.
Bạn cùng lớp của cậu
Cậu hằng ngày vẫn bên mình suốt 2 năm phổ thông vừa qua , 2 năm kể từ khi mình biết rằng mình thích cậu chẳng biết từ lúc nào cho dù mình đã học với cậu từ tận hồi cấp 1. Thật tình cờ và thật bất ngờ xen lẫn cùng với một chút tình khôi hài là mình lại tỏ tình với cậu , mình là một cô gái và dường như chuyện đó hình như là hơi hiếm.Cậu còn nhớ cái hôm nọ cậu gọi tên mình ko?? , buổi tối hôm ấy mình đã ko ngủ được đấy bởi cậu đã ko gọi tên mình từ rất lâu rùi hình như là 2 năm thì phải(hì) :angel1: mình cũng còn nhớ cái ngày mà lớp mình có một bạn học sinh mới .Đó là một bạn nữ , mình ko biết đó có phải là mối tình đầu của cậu hay ko nhưng thấy hai người bên nhau , mình chỉ muốn đến và nói với cậu rằng: CẬU THẬT TỒI bởi mình đã yêu cậu như thế mà sao cậu phớt lờ mình như vậy , nhưng mình chợt nhận ra rằng hình như mình ko yêu cậu như mình tưởng , hình như đó chỉ là một chút gì đó vội vàng khi mình thấy mọi cô gái đều thích cậu và mình hùa vào mà thôi. Giờ đây mặc dù mình vẫn cô đơn nhưng mình biết ai cũng có một nửa của riêng mình và mình cũng thế, có thể là trong tương lai nhưng mình biết ở cái quá khứ ko xa ấy mình có cậu là một nửa mãi mãi chẳng bao giờ rời xa cái góc sâu trong trái tim nhỏ bé này.
Chúc cậu hạnh phúc bên nửa kia.
Bạn cùng lớp của cậu