Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em ao ước !!!!!!!!!!!



Lưu Li Tím
07-10-2009, 10:21 PM
Em ao ước thời gian dừng trở lại
Nắng dừng trôi qua vòm lá sân trường
Để không gian vẫn giữ vẹn yêu thương
Mỗi lớp học mỗi khung trời khép mở

Em ao ước tháng năm dừng ngoài cửa
Hoa phượng rơi cho nỗi nhớ đong đầy
Hành trang dài nỗi ngóng đợi mê say
Khi ríu rít đan tay vào lớp học

Em ao ước con ve thôi ngừng khóc
Cho ai về đêm tràn ngập nhớ thương
Và sáng nay trong buổi học cuối cùng
Nỗi nhớ đọng mắt ai thăm thắm

doi lang tu
07-10-2009, 10:47 PM
Anh ước minh mãi là chiếc bóng
Sống mãi bên em suốt cuộc đời
Anh ước minh là ánh trăng soi
Dõi bước em đi giữa chợ đời






:hiepsi:

Lưu Li Tím
10-10-2009, 12:10 AM
Em ao ước mình chỉ là ngọn gió
Để ấp ôm mái tóc của anh
Em ao ước mình chỉ là cát trắng
Để hoà mình trong sóng vỗ lòng anh !

Nhân..sầu
10-10-2009, 06:24 PM
Anh ao ước là cơn gió nhẹ
Khẽ ru em theo giấc ngủ êm đềm
Anh ao ước là con thuyền nhỏ
Sẽ dìu em qua giông tố cuộc đời
Anh ao ước vai kề em mãi
Lúc bên em mọi thứ hóa vô hình
Nhưng ao ước tiếp bước cùng ước ao
Vỗ cánh nhỏ vội thổi gió thuyền xa

Mr.Ngọc
10-10-2009, 09:28 PM
Em vãn ước rằng nơi ấy có bình yên
Nơi ấy có anh mỗi sớm mai em tỉnh giấc
Em ước rằng những ước mơ thành sự thật
Anh có biết về ước mơ em khao khát nhất
Em luôn cần có anh.

Lưu Li Tím
12-10-2009, 08:21 AM
Em ao ước anh mỉm cười quay lại
Để đằng xa chẳng tím ngắt vùng trời
Em ao ước thêm một lần bay bổng
Để vòng tay anh lại sưởi ấm lòng em !!!!!

silver
17-10-2009, 01:19 AM
Em ao ước biển xem cát là tất cả
Để thủy triều sóng thôi đẩy bờ xa
Em ao ước nắng luôn vàng êm ả
Để áng mây trời không nhuộm sắc ngày qua.

hiệp_khách_lãng_du
18-10-2009, 01:13 AM
Anh ao ước được làm con sóng biển
Vỗ về em...bờ cát trắng yêu thương
Anh ao ước mưa đừng tuôn xối xã
Để áng mây trời luôn chiếu rọi tình ta.

Lưu Li Tím
18-10-2009, 10:36 PM
Em ao ứơc thời gian quay trở lại
Để được nhìn anh thêm lần nữa trong đời
Em ao ước mắt anh đừng nhắm lại
Để em được thấy mình trong ánh mắt xa khơi !