PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Còn !!!



Biển Chiều
07-10-2009, 05:03 PM
Không Còn

Đêm từng đêm em lặng thầm suy nghĩ
Cơn bão nào đã xoay chuyển tình ta
Cuốn người đi về phương nao xa lạ
Để mình em dập dờn sóng đong đưa

Nhớ làm sao những chiều ta say mưa
Em lạnh buốt tay người nắm thật chặt
Rồi bảo rằng : " Đừng sợ mưa chất ngất
Mưa chỉ là khúc buồn trời buôn thôi. "

Mưa đã tàn tình ta cũng phai phôi
Người đã quên kẻ minh chứng không lời
Quên ánh mắt long lanh sang ngày mới
Quên đi cả nụ cười buổi sớm mai.

Đã không còn những dòng tin thơ dại
Những cái nhìn đưa vào cõi mộng lung
Cũng không còn khúc ca tim cùng đập
Mà chỉ còn vết đỏ rỉ đau thương.

....
Evening Sea

Gửi P H . Sea còn nợ H` 1 bài thơ về chủ đề trên , vì bận quá nên không thể đáp ứng kịp. Giờ tranh thủ làm và gửi sang P H nè !!! Good Fun !!!