djhiphop_anddance
07-10-2009, 06:11 AM
Truyện này từng bị một chị đạo mà nhóc cũng không biết là ai???Nhưng hôm nay,nhóc sẽ mở hàng cho mọi người tập truyện "Nhật kí 30 ngày" bản-gốc của hai nhóc dễ thương này:hum:.Mong bà con ủng hộ nhé!:wave::wave:.
0-----------------0-------------------0
Đầu tiên là phần xướng tên tác giả bộ fic:Clown Devil and Djhiphop_anddance
Tên fic nè:Nhật kí 30 ngày
Thể loại:Nhí nhố,Tình yêu,viễn tưởng ^_^(hợp gu nhóc!)
Nhân vật chính:
Maja:là cô nữ sinh bình thường,không xinh,không học giỏi,không tài năng.Nhưng có trái tim ấm áp và tốt bụng.Giỏi võ nghệ,thích phong cách tomboy nhưng lại là cô nàng được nhiều hot boy trong trường theo đuổi nhất
http://www2.vietbao.vn/images/viet3/giai_tri/30185819_yoon0207(3).jpg
Lee Jun Ha:đội trưởng toán trường,thông minh,đẹp trai nhưng kính cận 5 đi-ốp.Không hào hoa,có tấm lòng tốt,xếp vào hạng học sinh ưu tú của trường
http://data.yeuamnhac.com/data/files/Image/Lee%20Min%20Ho%2002.jpg
Han In:Hot boy cực hot,lạnh lùng,tài năng.Chuyên gia phá bĩnh mối tình giữa Maja và Lee Jun Ha.Học thì cực tệ nhưng hát hò thì khỏi chê
http://www.nautiljon.com/images/people/lee_jun_ki.jpg
Nhiêu đó nhân vật thôi!Còn giờ nhóc post truyện này:
Chap 1:
Khi chết........................
....................linh hồn ta....................
....................sẽ đi về đâu?
Nếu Thiên Đường không phải hoàn toàn tốt,và Địa Ngục không phải hoàn toàn xấu?
0--------------0-----------0
Ngày 14-5-2009
Bố ngốc!Mẹ ngốc!Chị cũng ngốc nốt!Tự dưng lại bắt tôi viết nhật kí làm gì.Vậy mà còn bảo sẽ kiểm tra thường xuyên,cứ như tôi là nô tì của họ vậy.Họ biết rõ tôi lười và GHÉT viết lách chớ bộ!Đã thế tôi không thèm nghe theo họ.Nào họ có bắt tôi phải vào tù vì việc đó đâu!
Nhưng thiết nghĩ,dù sao viết nhật kí cũng hay đấy chứ.Đó là một thú vui cũa lũ con gái,nhưng tôi là tomboy như Amber trong nhóm f(x) cơ mà.Nhật kí ư?Sướt mướt quá!
Ngày hôm nay,trời không nắng,không mây,không mưa,không sương mù,cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào có vẻ là thiên tai sắp ập đến hết tuốt,chỉ có điều rằng tôi đã rung động trước anh chàng mà tôi gọi hoàng tử Bạch Mã của đời mình.Ôi!Hoàng tử của tôi là người hot cực kì nhé,lại vui tính và học giỏi.Trong lúc xuống lấy tài liệu cho tiết Toán thì tôi gặp chàng đang ngồi tận tình chỉ cách giải bài toán khó-ơi-là-khó.Cái chạm nhẹ của chàng khiến tôi "cảnh giác" ghê lắm,tôi liếc thì nhìn thấy chàng đang cười nhẹ nhìn cực kute khó đỡ.Hoàng tử nói nhẹ nhàng mà sao nghe ngọt như xương ống thịt heo vậy trời!Thôi,nói lại nhé.Hoàng tử ngọt ngào quá trời,giọng anh nghe như chuông gió thoảng qua:hum:,khuôn mặt đẹp “nung ninh”,đi kèm cặp mắt xanh sâu hoắm nhìn rất ư là đẹp!Mái tóc được cắt theo kiểu tạp nên nhìn rất quyến rũ bởi màu đỏ đồng của mái tóc.Nước da ngăm ngăm nhìn hết sức manly.Ôi trời!Sao hoàng tử nỡ cướp mất trái tim của tôi chứ?Đúng là số trời:so_funny:.Nhưng đây là tiếng sét ái tính đầu tiên trong đời tôi đấy!!!
0------------0----------0
Nãy giờ có hơi sến không ta?Nhiều khi cứ sang sảng ra hết thấy vô duyên quá!Nhưng mặc!Đây là nhật kí của mình,chữ mình,nét bút mình,cớ nào mà tôi thắc mắc chi cho già cái thân.Cứ tự do thôi!
0-----------------0-------------------0
Đầu tiên là phần xướng tên tác giả bộ fic:Clown Devil and Djhiphop_anddance
Tên fic nè:Nhật kí 30 ngày
Thể loại:Nhí nhố,Tình yêu,viễn tưởng ^_^(hợp gu nhóc!)
Nhân vật chính:
Maja:là cô nữ sinh bình thường,không xinh,không học giỏi,không tài năng.Nhưng có trái tim ấm áp và tốt bụng.Giỏi võ nghệ,thích phong cách tomboy nhưng lại là cô nàng được nhiều hot boy trong trường theo đuổi nhất
http://www2.vietbao.vn/images/viet3/giai_tri/30185819_yoon0207(3).jpg
Lee Jun Ha:đội trưởng toán trường,thông minh,đẹp trai nhưng kính cận 5 đi-ốp.Không hào hoa,có tấm lòng tốt,xếp vào hạng học sinh ưu tú của trường
http://data.yeuamnhac.com/data/files/Image/Lee%20Min%20Ho%2002.jpg
Han In:Hot boy cực hot,lạnh lùng,tài năng.Chuyên gia phá bĩnh mối tình giữa Maja và Lee Jun Ha.Học thì cực tệ nhưng hát hò thì khỏi chê
http://www.nautiljon.com/images/people/lee_jun_ki.jpg
Nhiêu đó nhân vật thôi!Còn giờ nhóc post truyện này:
Chap 1:
Khi chết........................
....................linh hồn ta....................
....................sẽ đi về đâu?
Nếu Thiên Đường không phải hoàn toàn tốt,và Địa Ngục không phải hoàn toàn xấu?
0--------------0-----------0
Ngày 14-5-2009
Bố ngốc!Mẹ ngốc!Chị cũng ngốc nốt!Tự dưng lại bắt tôi viết nhật kí làm gì.Vậy mà còn bảo sẽ kiểm tra thường xuyên,cứ như tôi là nô tì của họ vậy.Họ biết rõ tôi lười và GHÉT viết lách chớ bộ!Đã thế tôi không thèm nghe theo họ.Nào họ có bắt tôi phải vào tù vì việc đó đâu!
Nhưng thiết nghĩ,dù sao viết nhật kí cũng hay đấy chứ.Đó là một thú vui cũa lũ con gái,nhưng tôi là tomboy như Amber trong nhóm f(x) cơ mà.Nhật kí ư?Sướt mướt quá!
Ngày hôm nay,trời không nắng,không mây,không mưa,không sương mù,cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào có vẻ là thiên tai sắp ập đến hết tuốt,chỉ có điều rằng tôi đã rung động trước anh chàng mà tôi gọi hoàng tử Bạch Mã của đời mình.Ôi!Hoàng tử của tôi là người hot cực kì nhé,lại vui tính và học giỏi.Trong lúc xuống lấy tài liệu cho tiết Toán thì tôi gặp chàng đang ngồi tận tình chỉ cách giải bài toán khó-ơi-là-khó.Cái chạm nhẹ của chàng khiến tôi "cảnh giác" ghê lắm,tôi liếc thì nhìn thấy chàng đang cười nhẹ nhìn cực kute khó đỡ.Hoàng tử nói nhẹ nhàng mà sao nghe ngọt như xương ống thịt heo vậy trời!Thôi,nói lại nhé.Hoàng tử ngọt ngào quá trời,giọng anh nghe như chuông gió thoảng qua:hum:,khuôn mặt đẹp “nung ninh”,đi kèm cặp mắt xanh sâu hoắm nhìn rất ư là đẹp!Mái tóc được cắt theo kiểu tạp nên nhìn rất quyến rũ bởi màu đỏ đồng của mái tóc.Nước da ngăm ngăm nhìn hết sức manly.Ôi trời!Sao hoàng tử nỡ cướp mất trái tim của tôi chứ?Đúng là số trời:so_funny:.Nhưng đây là tiếng sét ái tính đầu tiên trong đời tôi đấy!!!
0------------0----------0
Nãy giờ có hơi sến không ta?Nhiều khi cứ sang sảng ra hết thấy vô duyên quá!Nhưng mặc!Đây là nhật kí của mình,chữ mình,nét bút mình,cớ nào mà tôi thắc mắc chi cho già cái thân.Cứ tự do thôi!