Xem đầy đủ chức năng : tình cảm
hatruong
07-10-2009, 03:26 AM
em có một tên bạn cũng khá thân.không biết từ bao giờ em đã có tình cảm đặc biệt với người đó.
em đi học xa và tưởng như là sẽ quên người ấy.nhưng trớ trêu thay người đó cũng học cùng chỗ với em.
làm sao để em quên được người ấy đây.
Mộ Lam
07-10-2009, 05:09 AM
Em đang trốn tránh? Em cứ thử gợi ý hay nói rõ tình cảm của mình cho cậu ta chưa? Giữa 2 em có chắc chắn là không thể có kết quả không?
Nếu đã vậy thì em phải cố gắng bình tĩnh và làm chủ cảm xúc của mình. Cứ xem cậu ta là bạn thôi. Và sớm từ bỏ hi vọng vào nơi không thể đó, bắt đầu tìm kiếm ở những điều mới mẻ khác thôi.
phonglinh709
07-10-2009, 07:09 AM
em có một tên bạn cũng khá thân.không biết từ bao giờ em đã có tình cảm đặc biệt với người đó.
em đi học xa và tưởng như là sẽ quên người ấy.nhưng trớ trêu thay người đó cũng học cùng chỗ với em.
làm sao để em quên được người ấy đây.
cái này em nên gặp nhoc_con để hỏi nhé cô bé đó nhiều kinh nghiệm lắm rồi đó:bicycle::bicycle:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.