Xem đầy đủ chức năng : Em ước gì thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc ấy !
bear_dn55309
07-10-2009, 01:49 AM
Gặp lại anh sau 3 tháng xa cách,em đã hồi hộp đến truớc giờ hẹn cả tiếng........Nhớ........nhớ 3 tháng trước đây mỗi lần nhìn anh từ xa em luôn khắc khoải, anh dường như là 1 pho tượng hoàn hảo được đặt trong khung kính mà được biết bao người vây quanh, tình yêu của em, lặng thầm, em chưa bao giờ nói tiếng yêu anh, em kg đủ can đảm....em ước gì được 1 lần nắm tay anh, được dựa vào anh để biết anh vẫn còn bên em, được ngồi bên anh thật ấm áp;thế nhưng 1 năm yêu anh, tình yêu lặng thầm của em dường như kg làm anh rung động.............bên anh còn bao người con gái khác ngưỡng mộ anh.............Thế nhưng ngày gặp lại của 3 tháng sau, em đã có tất cả, anh đã ngượng ngùng nắm tay em, bên ngoài trời vẫn mưa xối xả...............Em ước gì thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc ấy, khi em dựa vào anh, thật bình yên...............thế rồi anh đã thốt lên câu nói làm em như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng:em à, anh có thể cho em tất cả nhưng trừ trái tim anh, anh kg ở bên cạnh em, anh kg chăm sóc tốt cho em,anh kg quan tâm ẹ,anh kg tốt như bao người con trai khác...............Tôi đã tự hứa với lòng sẽ kg để mất anh nữa, thế nhưng dòng đời khắc nghiệt dường như mang anh đi, nhìn khuôn mặt và những lời nói của anh, tôi biết anh rất dứt khoát, trời vẫn mưa xối xả như nước mắt trong tôi
LuuDuLuong
07-10-2009, 04:31 AM
Lạy Chúa! Sao lại tàn nhẫn đến thế?! Nỡ lòng nào cho tất cả rồi lại xô ngã không thương tiếc?! Thà không có khoảnh khắc ấy còn hơn...dư vị gì còn lại đây?! Buồn quá! Buồn quá :((
lar_go
07-10-2009, 07:35 AM
mình cảm thấy chàng trai đó đã làm đúng với những gì con tim mình nghĩ...
nói ra để em thôi khỏi đau khổ thôi khỏi chờ đợi nói r để biết người đó ko yêu em và ko phải để em ấp ủ một tình yêu mà không hy vọng điều đó tốt với em hơn bất cứ điều gì
Mộ Lam
07-10-2009, 07:40 AM
Dứt khoát còn hơn day dưa. Khi cậu ta đã nói như thế thì em không nên níu kéo nữa làm gì. Chỉ hi vọng vào thứ kô thể mà thôi. Cũng như cậu ta nói, vẫn còn nhiều người tốt hơn để em lựa chọn kia mà...
Hãy tin tưởng vào thời gian. Nó sẽ giúp ta xoa dịu vết thương!
for_you
07-10-2009, 07:00 PM
Khoảnh khắc mang cho ta thật nhiều hạnh phúc và cũng mang nhiều đắng cay đau đớn? Mong sao người hiểu tình ai kia vội vã trao tay là tất cả yêu thương của người, trách chi người không yêu ta, trách chi dòng đời ngang trái, chỉ trách bản thân để khoảnh khắc ấy nhạt nhòa, phai mờ theo thời gian trong ai??
tichuot1990
08-10-2009, 02:23 AM
nếu thời gian có quay trở lại , thì khoảnh khắc ấy , nơi chúng mình đang hò hen. Gặp em người con gái ấy. Nơi tấm rèn bay khung cửa sổ hôm nào. Hạnh phúc giờ bay vụt mất. Anh vẫn nhớ em.........nhớ em rất nhiệu
thieuduyint
08-10-2009, 07:01 PM
thời gian ko ngừng lại nhưng nó ko trôi nhanh cũng ko trôi chậm nó vẫn cứ tích tắc như vậy?khi mình bên người mình iu thì mình cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh và mình ước gì để nó đừng trôi. nhưng người con trai này nói dứt khoát với bạn vì người ta cũng có lý do riêng mà ko thể nói.bạn ấy đã nói anh là người ko tốt và............. mà đã như vậy thì làm sao mà có thể làm cho bạn cười để thay nước mắt đc, thui bạn đừng ước nữa mà hãy chấp nhận sự thật đi thời gian sẽ làm lành vết thương của bạn và bạn sẽ tìm đc 1 người có thể làm cho bạn cười nhiều hơn khóc
cauvongbaysac
08-10-2009, 11:08 PM
Dù có đau nhưng ít ra cũng thấy dễ chịu hơn phải k? Thà rằng đau 1 lần còn hơn để b mãi giữ 1 giấc mơ k có thật, a ấy k cho b trái tim của a ta nhưng ít ra a ấy cũng cho b khỏanh khắc ấy, thật ấm áp, nhẹ nhàng và cho b 1 ước mơ mới . Tự tin lên nhé .
bear_dn55309
09-10-2009, 01:39 AM
quan trọng nhất là mình đã từng tin người đó là người mình xác định yêu thật lòng, kg thay đổi, hôm ấy đã khóc ngay trên vai anh, khóc nhiều, nửa đêm tự nhiên giật mình tỉnh dậy, lại ôm gối khóc nức nở, cứ tưởng rằng cảm giác ấy sẽ mang anh về lại bên tôi nhưng thật ra như anh nói: "là kết thúc ngọt ngào, cho cả 2 1 kỉ niệm đẹp", biết rằng trái tim vẫn còn yêu anh nhiều lắm
hoahongtrang260488
10-10-2009, 05:59 AM
thật vậy ? 1 năm trước đây mình cũng giống như bạn, mình từng rơi vào trạng thái "dẫu biết rằng cố wen là sẽ nhớ , nên dặn lòng cố nhớ để mà wen" trước đây mình đã khóc rất nhiều , đã ko còn là chính mình nữa , chuyện học hành ......... buồn lắm bạn ah !nhưng dù sao chúng ta hãy sống thật tốt , hãy tin vào tương lai yes,we can!
bear_dn55309
16-10-2009, 01:49 AM
ừ, cảm ơn, mình đã quyết định sẽ chờ, chờ người ấy thay đổi, chờ anh nhận ra anh cần mình như mình cần anh
bear_dn55309
16-10-2009, 02:11 AM
Mưa......... mưa xối xả.................như đang thay em trút trọn nỗi lòng............Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày kể từ khi anh ra đi, rời khỏi cuộc sống của em, và cũng thật trùng hợp khi trời đang mưa thật lớn, kỉ niệm buộn Sáng nay 6h sáng nghe điện thoại reo inh ỏi, mới nhìn thấy nhắc nhở hôm nay là tròn 100 ngày, 7/7-anh ra đi, em đã nhìn theo anh đến khi bóng anh khuất dần khỏi nắng, khi bóng anh khuất dần sau cổng trường. Anh đi, rời xa em và những tháng ngày wa, ừ nhỉ.......anh đã trưởng thành và đến lúc rời khỏi em. Và hôm nay, cũng ở nơi lần cuối gặp nhau, em lại nhớ đến anh, yêu anh thật nhiều..............có những lúc đã muốn buông tay vì mệt mỏi, nhưng em kg muốn thế, em tin tình yêu biết chờ đợi, có lúc em nghĩ nếu buông tay mà anh hạnh phúc, buông tay mà anh vui vẻ hơn, buông tay để tìm tương lai khác cho 2 chúng ta, buông tay mà anh nhẹ nhõm thì em sẽ làm, nhưng em thật sự sợ mất anh, em đã từng qua kiêu hãnh và tự tin nghĩ rằng thờ gian cũng sẽ kg làm em mất anh, nhưng lúc này đây em sợ lắm, sợ 1 ngày nào đó sẽ kg thể tiếp tục chờ, lúc này lại muốn nắm tay anh để biết em vẫn còn anh bên cạnh, để em dũng cảm hơn............mưa......... thật lạnh
bear_dn55309
16-10-2009, 02:17 AM
Nếu biết trc mọi điều thì tình yêu lẫn cuộc sống này đâu còn gì thú vị, tình yêu, thật lạ, cảm giác hạnh phúc như cát trôi khỏi tay, em tin em rất yêu người ấy, và em tin người ấy cũng buồn
nhoc ken
18-10-2009, 07:28 AM
chỉ thế thôi, đủ cho ta biết rằng sau ám mây kia bầu trời dông tố sẽ ập đến. thà đau một lần còn hơn là đau cả cuộc đời mà. theo mình đó là nhưng lời chân thật từ một trái tim, những lời nói đó đáng quí hơn bao giờ hết. nỗi đau đến bất ngờ làm bạn như ngục ngã mà không thể đứng lên nổi, nhưng thế vẫn tốt hơn là để sự giả dối gặm nhấm bạn suốt cả cuộc đời. rồi một ngày cũng quên được nhau thôi mà !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.