[X].[u]
06-10-2009, 11:09 PM
:wish:Hạnh phúc từ khi anh đến………………(^_^)!!!!!!!!!!!!!!
Dù chỉ wen nhau như vậy thôi. Dù nói là người iu anh nhưng đến cái chạm nhẹ vào người anh, cái nhìn trực tiếp vào mắt anh, cái nắm tay anh thôi cũng ko có.
Dù chỉ được nhìn anh qua 1 cái ảnh nhỏ và mỗi ngày chỉ được nghe giọng nói ngọt ngào của anh như vậy thôi. Nhưng anh à, em thấy hạnh phúc thiệt đó.
Từ những lúc giận nhau, những lần cãi nhau em mới nhận biết được tình cảm chân thành mà anh đã cố giành cho em. Anh à, em đã yêu anh rồi đó và em còn biết tình cảm mà anh giành cho em còn nhiều hơn thế nữa nhiều hơn cả những gì mà em đã tưởng tượng.
Em ko wên đâu, em sẽ ko bao giờ wên đc cái lần đầu tiên anh phone cho em, rồi wa những lần anh hỏi han wan tâm em. Anh à, em hạnh phúc lắm…
Em còn nhớ cả cái lần anh nói “làm người yêu anh nha”dù biết lúc đó chỉ là lời nói đùa nhưng sao em vẫn nhận.
Từ lời nói đùa vậy mà
em còn nhớ cả cái lần giận nhau ấy nữa.. ko biết khuôn mặt anh lúc đó như thế nào nhỉ? Nhưng em vẫn có thể hình dung ra được vẻ mặt lo lắng ấy qua giọng nói anh cái going nói ấy trầm hơn nhiều, có lần còn nghe cả tieng anh nấc nữa. không phai3 là tại em vô tâm ko niết đâu 1 giận anh nhưng iu anh nhìu lắm nhưng có lẽ vì giận wá nên ko nói ra được thôi… em còn nhớ cả có lần em giận tới 4 ngày chỉ vì 1 lí do ”anh ko thích em nói chuyện với người con trai nào khác ngoài anh”, từ câu nói anh sợ mất em lắm à
anh nói anh thích cái tính bướng bỉnh, dễ thương đến đáng ghét của em, anh thích giọng nói dễ thương của em và anh nói anh thích cả những lúc em giận nữa. anh nói nhiều lắm à… những gì anh nói em nhớ hết , em hứa với anh mà em sẽ nhớ và sẽ giữ lời cả những gì em đã nói vói anh nữa.
mặc dù khi ai đó hỏi về anh và người ta phản đối chuyện em iu anh nhưng em vẫn tin tình yêu mà anh đã giành cho em sẽ chứng minh được dù 2 người ở xa nhau nhưng chỉ cần tình cảm mà họ giành cho nhau là thiệt tâm thì dù có xa mấy cũng nhất định sẽ đến được với nhau.
Mình sẽ ko bao giờ xa nhau phải ko anh?
Em nhớ anh đã nói như vậy? Và em còn nhớ em nói anh đi yêu người khác đi.mà anh giân anh nói anh ko thích em nói anh như vâỳ? Vì anh sẽ ko yêu ai ngoài em. Anh chỉ yêu mãi mãi môt người đến suốt đời và người đó là em.em hạnh phúc lăm anh à.vì em sắp đc gặp anh òy
rồi ngày em găp anh cũng đến..........
:wish: :wish::wish:
Dù chỉ wen nhau như vậy thôi. Dù nói là người iu anh nhưng đến cái chạm nhẹ vào người anh, cái nhìn trực tiếp vào mắt anh, cái nắm tay anh thôi cũng ko có.
Dù chỉ được nhìn anh qua 1 cái ảnh nhỏ và mỗi ngày chỉ được nghe giọng nói ngọt ngào của anh như vậy thôi. Nhưng anh à, em thấy hạnh phúc thiệt đó.
Từ những lúc giận nhau, những lần cãi nhau em mới nhận biết được tình cảm chân thành mà anh đã cố giành cho em. Anh à, em đã yêu anh rồi đó và em còn biết tình cảm mà anh giành cho em còn nhiều hơn thế nữa nhiều hơn cả những gì mà em đã tưởng tượng.
Em ko wên đâu, em sẽ ko bao giờ wên đc cái lần đầu tiên anh phone cho em, rồi wa những lần anh hỏi han wan tâm em. Anh à, em hạnh phúc lắm…
Em còn nhớ cả cái lần anh nói “làm người yêu anh nha”dù biết lúc đó chỉ là lời nói đùa nhưng sao em vẫn nhận.
Từ lời nói đùa vậy mà
em còn nhớ cả cái lần giận nhau ấy nữa.. ko biết khuôn mặt anh lúc đó như thế nào nhỉ? Nhưng em vẫn có thể hình dung ra được vẻ mặt lo lắng ấy qua giọng nói anh cái going nói ấy trầm hơn nhiều, có lần còn nghe cả tieng anh nấc nữa. không phai3 là tại em vô tâm ko niết đâu 1 giận anh nhưng iu anh nhìu lắm nhưng có lẽ vì giận wá nên ko nói ra được thôi… em còn nhớ cả có lần em giận tới 4 ngày chỉ vì 1 lí do ”anh ko thích em nói chuyện với người con trai nào khác ngoài anh”, từ câu nói anh sợ mất em lắm à
anh nói anh thích cái tính bướng bỉnh, dễ thương đến đáng ghét của em, anh thích giọng nói dễ thương của em và anh nói anh thích cả những lúc em giận nữa. anh nói nhiều lắm à… những gì anh nói em nhớ hết , em hứa với anh mà em sẽ nhớ và sẽ giữ lời cả những gì em đã nói vói anh nữa.
mặc dù khi ai đó hỏi về anh và người ta phản đối chuyện em iu anh nhưng em vẫn tin tình yêu mà anh đã giành cho em sẽ chứng minh được dù 2 người ở xa nhau nhưng chỉ cần tình cảm mà họ giành cho nhau là thiệt tâm thì dù có xa mấy cũng nhất định sẽ đến được với nhau.
Mình sẽ ko bao giờ xa nhau phải ko anh?
Em nhớ anh đã nói như vậy? Và em còn nhớ em nói anh đi yêu người khác đi.mà anh giân anh nói anh ko thích em nói anh như vâỳ? Vì anh sẽ ko yêu ai ngoài em. Anh chỉ yêu mãi mãi môt người đến suốt đời và người đó là em.em hạnh phúc lăm anh à.vì em sắp đc gặp anh òy
rồi ngày em găp anh cũng đến..........
:wish: :wish::wish: