PDA

Xem đầy đủ chức năng : cô ta đang nghĩ gì?



ythuan
06-10-2009, 10:32 PM
mình có 1 người bạn (con trai ), bạn ấy quen với 1 người được 1 tháng thì cô ấy nói : "cảm thấy có lỗi với mẹ cô ta." nên 2 người chia tay, dù bạn mình còn rất thích cô ta, 2, 3 tháng sau, cô ta nhắn tin hỏi bạn mình : "sao không quay lại với cô ta, cô ta rất nhớ bạn mình. " ngày hôm sau cô ta lại nói :"hay đợi chúng ta lớn lên rồi tính." rồi ài ngày sau cô ta lại nói :" chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn." mới hôm qua cô ấy nói :" hay mình chơi đoán chữ, nếu thắng, chúng ta sẽ quay lại. còn thua thì sau này không được nhắc lại chuyện cũ nữa." bạn mình không chịu chơi, thế là cô ấy nói :" vậy đừng nhắc chuyện cũ nữa nhé !"
mình và cô ấy cũng là con gái, nhưng mình thật sự không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa. mình rất muốn giúp bạn mình, mong các bạn giúp mình.
thanks

****violet****
07-10-2009, 01:17 AM
Vậy là bạn của bạn gặp phải một người có chút không được bình thường rồi,tình cảm đâu phải muốn chấm dứt thì chấm dứt,muốn quen lại thì quen lại.Tốt nhất,nên hiểu rằng những người như thế này không coi trong tình cảm,không tôn trọng người khác,tránh việc quen lại là ý kiến đúng.Cô bé này không tốt rồi

phonglinh709
07-10-2009, 02:27 AM
bạn hỏi thử bạn của bạn xem cái cô kia tiểu sử gia đình có gì gì đó không nhé. Xem ra thần kinh cô ta có vấn đề đó

Mộ Lam
07-10-2009, 05:23 AM
Tình cảm có thể lấy làm trò chơi ư?
Bạn nên khuyên bạn của bạn từ bỏ hi vọng và quên đi cái cô gái "khác thường " này đi.
Tình cảm chứ đâu phải giấy ghi chú đâu, cứ viết rồi xoá, rồi bất chợt nhớ đến thì lại viết viết vào nó như thế ư? Đừng có mà phí thời gian vào trò con nít đó làm gì.

Chim Tu Hú
07-10-2009, 07:10 AM
nếu cô bạn đó thích may rủi thì nói anh bạn của bạn oẳn tù tì với cô ta 1 hit, ăn thua do trời => tình củm do trời lun. lạ lùng.

lar_go
07-10-2009, 07:40 AM
ko phải là hên xui mà nói thật lòng là cố pé đó còn con nít qúa

for_you
07-10-2009, 12:10 PM
trò đùa tình yêu khi biết yêu ai nào ngời sẽ đau đớn, niềm vui đây mà ngày mai đã khóc vì chia ly??

ythuan
08-10-2009, 09:58 AM
hix hix, mình có nói những ý kiến của các bạn cho bạn mình nghe, nhưng tiếc thay, bạn ấy còn biện hộ dùm cô ta nữa, mình bó tay lun

motngaynhoem
08-10-2009, 05:06 PM
con gái thật là khó hiểu mà... hôm nay muốn cái này ngày mai muốn cái khác khó ghê... thôi để tự nhiên luôn đi. chuyện gì đến thì sẽ đến thôi mà...

thieuduyint
08-10-2009, 06:36 PM
bệnh sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù này có mà chạy nhanh cho nó lành.thời đại giờ thị nở thì ít mà thúy kiều lại nhiều nên bạn cũng ko nên tìm hiểu xem bạn ấy nghĩ gì?

phonglinh709
09-10-2009, 03:02 AM
hix hix, mình có nói những ý kiến của các bạn cho bạn mình nghe, nhưng tiếc thay, bạn ấy còn biện hộ dùm cô ta nữa, mình bó tay lun
cách giải quyết hay nhất bây giờ là bạn bảo con bé đó vào đây và đọc những dòng này > chán ngay cái trò dở hơi đó thôi mà lúc đó cô ta còn thích bạn hay không bạn cũng biết ngay thôi mà > chúc vui vẻ:bxin::bxin::bxin::bxin::bxin:

girllangthang
09-10-2009, 04:21 AM
nếu cô ấy ở miền nam thì đưa cô ấy vào bệnh viện Biên Hoà, Nếu cô ấy ở miền bắc thì đưa cô ấy vào Bạch Mai, nếu miền trung thì đưa vào viện tâm thần trug ương Huế hjx hjx , chắc bị viêm màng não quá ah

bò ngố
09-10-2009, 05:37 AM
nói thẳng vào mặt cô ta :" mày bị điên ả".
hết phim