thaika
06-10-2009, 05:38 AM
trong một căn biệt thự trên đỉnh núi phan xi păng, người ta phát hiện cô sweetlove0703, 18t, chủ nhân xinh đẹp của căn biệt thự này nằm trong vũng máu, người phát hiện là thợ làm vườn của căn biệt thự thaika
nguyên nhân cái chết xác định là do một viên đạn bắn xuyên qua đầu gây tử vong ngay lập tức
hiện trường là phòng riêng của nạn nhân
ngoài thi thể, cảnh sát còn phát hiện 1 vỏ đạn và 1 vết do đạn gây ra ở ban công căn phòng
sau khi điều tra cảnh sát đã tra ra 3 kẻ tình nghi
1) phonglinh709, bạn trai của nạn nhân, quân nhân chuyên nghiệp, 23t
2) nguyenvanyen, anh trai nạn nhân, cảnh sát, 20t, 2 chân bị thương do tai nạn giao thông nên phải ngồi xe lăn
3) xalon_thunlong, thầy dạy bắn súng cho nạn nhân, 32t
cảnh sát tiến hành lấy lời khai
xalon_thunlong: tôi tới tìm cô ấy thông báo về lịch học, lúc đó tôi đang ở phòng khách, trong lúc chờ tôi nghe máy nghe nhạc mini
phonglinh709: lúc đó tôi đang ở trong phòng đọc sách(phòng đọc sách của ngôi nhà cách âm)
nguyenvanyen: tôi đang ở trong phòng riêng nghe nhạc, tôi vặn âm thanh hết cỡ để không bị người khác làm phiền (có mà ổng làm phiền người khác)
theo lời khai của người làm vườn thaika (tai cực thính) thì anh ta nghe 2 tiếng súng, điều này khiến cảnh sát khá lúng túng, cảnh sát quyết định tìm đến đội điều tra HHT, mời các bạn thử trổ tài
cái này là lần đầu tự mình nghĩ ra câu đố, có gì chưa chặt chẽ góp ý mình chỉnh sửa
:bay::bay::bay:
tí nữa quên, cảnh sát treo giải thưởng 1000 đô cho ai giải được vụ án này và dĩ nhiên, giải sai chẳng ai bắt bạn đâu mà sợ :D
nguyên nhân cái chết xác định là do một viên đạn bắn xuyên qua đầu gây tử vong ngay lập tức
hiện trường là phòng riêng của nạn nhân
ngoài thi thể, cảnh sát còn phát hiện 1 vỏ đạn và 1 vết do đạn gây ra ở ban công căn phòng
sau khi điều tra cảnh sát đã tra ra 3 kẻ tình nghi
1) phonglinh709, bạn trai của nạn nhân, quân nhân chuyên nghiệp, 23t
2) nguyenvanyen, anh trai nạn nhân, cảnh sát, 20t, 2 chân bị thương do tai nạn giao thông nên phải ngồi xe lăn
3) xalon_thunlong, thầy dạy bắn súng cho nạn nhân, 32t
cảnh sát tiến hành lấy lời khai
xalon_thunlong: tôi tới tìm cô ấy thông báo về lịch học, lúc đó tôi đang ở phòng khách, trong lúc chờ tôi nghe máy nghe nhạc mini
phonglinh709: lúc đó tôi đang ở trong phòng đọc sách(phòng đọc sách của ngôi nhà cách âm)
nguyenvanyen: tôi đang ở trong phòng riêng nghe nhạc, tôi vặn âm thanh hết cỡ để không bị người khác làm phiền (có mà ổng làm phiền người khác)
theo lời khai của người làm vườn thaika (tai cực thính) thì anh ta nghe 2 tiếng súng, điều này khiến cảnh sát khá lúng túng, cảnh sát quyết định tìm đến đội điều tra HHT, mời các bạn thử trổ tài
cái này là lần đầu tự mình nghĩ ra câu đố, có gì chưa chặt chẽ góp ý mình chỉnh sửa
:bay::bay::bay:
tí nữa quên, cảnh sát treo giải thưởng 1000 đô cho ai giải được vụ án này và dĩ nhiên, giải sai chẳng ai bắt bạn đâu mà sợ :D