phong lan
28-08-2005, 06:36 AM
nầy O, cho hỏi tí nha
đường lên núi Ngự, lối vào chùa Hương
ví như đây đó chung đường
dẫu là thiên lý chẳng mường tí ti
O nè, e thẹn làm chi
anh nào có lạ, vẩn đi theo về
đằng sau, sau suối tóc thề
mà hồn hư quá, đêm về nhớ nhung
hôm qua, ta cũng đi cùng
Trường Tiền bắc nhịp qua vùng mộng mơ
tóc O là cả dòng thơ
áo O là cả trời tơ rất mềm
hôm kia, O đứng trước thềm
nhìn mây núi Ngự, sao mềm hồn anh ?
anh mơ làm cánh diều xanh
bay theo mây trắng, vờn quanh mắt ngà
Hương Giang, trăng ngủ mơ màng
biết đâu trăng cũng nhớ nàng tiểu thơ
biết đâu trăng cũng làm thơ
tặng tà áo lụa ngây thơ bên đường
nầy O, cho hỏi tí nha
đường lên núi Ngự, lối vào chùa Hương
*
Mầng răng mầng rứa hỏi ri
Chùa Hương một cỏi … khó đi … khó về
Thiên nhiên một cảnh trăng thề
Ngút ngàn vạn lý lối về lạc hi
Mô phật , có kẻ lạ chi ?
Hỏi đường lên cảnh chùa ni đi cùng
Mầng răng má đỏ vô cùng
Ấy thì tại nắng … chắc trùng hỉ ni
Hôm qua áo lụa tung chi
Vướng bao mộng mị lối đi Trường Tiền
Trường Tiền lắm nhịp nối liền
Tóc O phủ cả một triền núi mơ
Hôm kia O ngấm trời thơ
Nhớ chi có kẻ … thả mơ thả diều
Trên đường áo trắng thật nhiều
Mây trời xanh trắng … cánh diều theo ai ?
Sông tương trăng rọi hôm nay
Trăng theo ngày tháng đổi thay từng ngày
Biết đâu trăng rọi hôm nay
Sang ngày trăng lại kuyết nầy … lạ chi ?
Mầng răng mầng rứa mầng ri
Chùa Hương một cõi … khó đi … khó về
( Tơ Trắng )
Cậu nà,
Tớ xin mạn phép bạn hiền ghi lại bài đối dể thương cũa Cậu nơi đây, nếu một ngày đẹp trời nào đó, Cậu vô tình đọc những hàng chử nầy, thì nhớ cho tớ một nụ cười to như con ...sâu rọm nha Cậu :3nhay:
đường lên chùa dẫu lê thê
khó đi: chẳng ngại - khó về: ... càng vui
hỏng đi mới gọi là ... xui
thôi mà O nớ, cho tui đi cùng
Quan Âm, Bồ Tát ... tu chung
lẻ đâu đây đó hỏng trùng nhân duyên ?
cuộc đời vốn bể ưu phiền
ít ra đây đó chung miền ... sân si
O ơi, ngần ngại làm gì
nắng nung má đỏ sao bì hồn anh
chao ơi, giữa giấc mơ xanh
O là gió thoảng, hồn anh cánh diều
theo O, theo đả bao chiều
cánh diều anh đả ít nhiều mộng mơ
ví như anh biết làm thơ
mang mơ kết kiệu anh chờ ... O lên
Hương Giang nước chảy êm đềm
trăng xưa mãi đấy bên thềm cùng O
trăng gầy, trăng khuyết, trăng ... to
O ơi, trăng mãi cùng O bên thềm
đường lên chùa dẫu lê thê
khó đi: chẳng ngại - khó về: ... càng vui :jerry: :angel1:
đường lên núi Ngự, lối vào chùa Hương
ví như đây đó chung đường
dẫu là thiên lý chẳng mường tí ti
O nè, e thẹn làm chi
anh nào có lạ, vẩn đi theo về
đằng sau, sau suối tóc thề
mà hồn hư quá, đêm về nhớ nhung
hôm qua, ta cũng đi cùng
Trường Tiền bắc nhịp qua vùng mộng mơ
tóc O là cả dòng thơ
áo O là cả trời tơ rất mềm
hôm kia, O đứng trước thềm
nhìn mây núi Ngự, sao mềm hồn anh ?
anh mơ làm cánh diều xanh
bay theo mây trắng, vờn quanh mắt ngà
Hương Giang, trăng ngủ mơ màng
biết đâu trăng cũng nhớ nàng tiểu thơ
biết đâu trăng cũng làm thơ
tặng tà áo lụa ngây thơ bên đường
nầy O, cho hỏi tí nha
đường lên núi Ngự, lối vào chùa Hương
*
Mầng răng mầng rứa hỏi ri
Chùa Hương một cỏi … khó đi … khó về
Thiên nhiên một cảnh trăng thề
Ngút ngàn vạn lý lối về lạc hi
Mô phật , có kẻ lạ chi ?
Hỏi đường lên cảnh chùa ni đi cùng
Mầng răng má đỏ vô cùng
Ấy thì tại nắng … chắc trùng hỉ ni
Hôm qua áo lụa tung chi
Vướng bao mộng mị lối đi Trường Tiền
Trường Tiền lắm nhịp nối liền
Tóc O phủ cả một triền núi mơ
Hôm kia O ngấm trời thơ
Nhớ chi có kẻ … thả mơ thả diều
Trên đường áo trắng thật nhiều
Mây trời xanh trắng … cánh diều theo ai ?
Sông tương trăng rọi hôm nay
Trăng theo ngày tháng đổi thay từng ngày
Biết đâu trăng rọi hôm nay
Sang ngày trăng lại kuyết nầy … lạ chi ?
Mầng răng mầng rứa mầng ri
Chùa Hương một cõi … khó đi … khó về
( Tơ Trắng )
Cậu nà,
Tớ xin mạn phép bạn hiền ghi lại bài đối dể thương cũa Cậu nơi đây, nếu một ngày đẹp trời nào đó, Cậu vô tình đọc những hàng chử nầy, thì nhớ cho tớ một nụ cười to như con ...sâu rọm nha Cậu :3nhay:
đường lên chùa dẫu lê thê
khó đi: chẳng ngại - khó về: ... càng vui
hỏng đi mới gọi là ... xui
thôi mà O nớ, cho tui đi cùng
Quan Âm, Bồ Tát ... tu chung
lẻ đâu đây đó hỏng trùng nhân duyên ?
cuộc đời vốn bể ưu phiền
ít ra đây đó chung miền ... sân si
O ơi, ngần ngại làm gì
nắng nung má đỏ sao bì hồn anh
chao ơi, giữa giấc mơ xanh
O là gió thoảng, hồn anh cánh diều
theo O, theo đả bao chiều
cánh diều anh đả ít nhiều mộng mơ
ví như anh biết làm thơ
mang mơ kết kiệu anh chờ ... O lên
Hương Giang nước chảy êm đềm
trăng xưa mãi đấy bên thềm cùng O
trăng gầy, trăng khuyết, trăng ... to
O ơi, trăng mãi cùng O bên thềm
đường lên chùa dẫu lê thê
khó đi: chẳng ngại - khó về: ... càng vui :jerry: :angel1: