Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trọn một ngày để yêu



ngantinhn
05-10-2009, 06:05 AM
Cho em xin trọn một ngày để yêu anh , yêu trọn vẹn cả lòng mình. Một ngày để ngắm nhìn anh , để khắc sâu hình anh vào trí nhớ. Một ngày để hiểu rằng anh quan trọng biết ngường nào. MỘt ngày thôi để được nói hết lòng mình , nói tiếng "yêu" mà em chưa bao giờ dám nói. Để nhận ra rằng anh là nơi chốn bình yên.Lâu lắm rồi em chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa , nhưng cũng đủ lắm rồi để làm trái tim em ấm lại. Ngày em không còn được nhìn anh đang đến gần, nó làm trái tim em thắt lại nà ánh mắt em không thể rời anh vì em sợ rằng dù chỉ một cái chớp mắt thôi cũng có thể mang anh đi mất. Anh chưa từng biết em đã yêu anh , đúng không? Nhưng xin anh, một ngày thôi cũng được , hãy ở lại bên em để em được anh sưởi ấm , được bao bọc bởi mùi hương ấm áp và dịu dàng ấy, để em được nhìn anh, trọn vẹn, và khắc sâu hình ảnh của anh vào tận đáy con tim mình. Một ngày thôi , một ngày để em được yêu anh !

for_you
06-10-2009, 09:07 PM
Chỉ là một khoảnh khắc mà sao thời gian không thể làm thay đổi nhạt nhòa, dẫu biết đắng cay nhưng tình ai vẫn tràn đầy yêu thương chờ đợi hình bóng ai về bên đây mang hơi ấm ngọt ngào năm xưa...??

lar_go
06-10-2009, 09:46 PM
những câu nói chứa đầy cam xúc và cũng thật là dụi dàng... nếu có những điều ước mà mình không thể thực hiện thì tị sao cứ ép buộc mình...sao ko cho một bàn tay và một bờ ai ấm áp của ai đó sẽ làm trái tim của bạn ấm áp hơn

LuuDuLuong
07-10-2009, 04:35 AM
Khát khao như điều mong mỏi trong cuộc sống đợi chờ... Một ngày quá ngắn ngủi , không đáng cho trái tim khát yêu mang nỗi buồn vương mãi... Rồi sẽ có một ngày mai...

Mộ Lam
07-10-2009, 05:42 AM
Khát khao sẽ giết mòn bản thân ta!
Đôi khi phải học cách từ bỏ và thoả mãn với nó thôi.

b3kut3_d3gh3t
09-10-2009, 09:58 AM
xin anh một lần mở rộng cánh cửa cho em được hiểu anh hơn
xin anh một lần nhìn em thật lâu để anh biết rằng em đang rất yêu anh
xin anh đấy một phút thôi để em được bên anh được nghe hơi ấm áp từ anh
và giờ đây em chỉ xjn anh lần cuối cùng cho em gặp lại anh để em dc thấy anh cười và hạnh phúc để con tim em thật bình yên xin anh đấy....

Chim Tu Hú
09-10-2009, 10:21 PM
Nếu chỉ có 1 ngày để yêu, thì bạn hãy sống cho hết mình trong những khoảnh khắc tuyệt dịu của nó.

noo
10-10-2009, 01:23 AM
Được chết vì yêu là hạnh phúc

Mã Quan Tài
10-10-2009, 02:51 AM
Nếu dược chết vì người mỉnh yeu6 thỳ đó là hạnh phúc nhất

tungngovn
10-10-2009, 07:37 PM
_ Ai cũng có quyền được yêu.Nhưng bạn đùng ép người ta phải ở bên mình khi người ta hok muốn. Nếu bạn yêu người ta thật lòng thì hay hi vọng có 1 người nào đó mang cho người bạn yêu được hp. _
____ Khóc 1 Mình____

thienthantim
10-10-2009, 07:47 PM
Đôi lúc cần đối mặt với sự thật dẫu biết rằng sẽ đau,nhưng ko dám đối mặt với nó nỗi đau ấy sẽ dằn vặt bạn triền mien hơn,hãy chấp nhận đi,nhưng cũng hãy mơ ước đi bởi bạn có quyền như thế.Chúc bạn bình yên,love you.

for_you
10-10-2009, 11:41 PM
Một ngày yêu thương để trọn đời này ta mãi nhớ về nhau, những dòng kỷ niệm nhạt nhòa theo thời gian năm tháng trôi mà tình ai vẫn mênh mang nồng ấm? Biết chăng trong ai một nửa hồn tôi lạnh giá bờ môi, bờ vai nào nước mắt đẫm nỗi sầu............... tình ai??