PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao lại tàn nhẫn thế hả em?



paKen
04-10-2009, 07:12 PM
Đêm hôm đó mình gặp nhau , em nói từ khi gặp a , e đã bik mình thuộc về nhau. Vậy sao hôm nay người nói câu chia tay cũng là em thế? Có phải e wá tàn nhẫn với ty này? Wá tàn nhẫn với a sao? Tuy mình yêu nhau chỉ đc 2 tháng ( theo a nhớ ) còn theo ngkhác nhớ giùm a thì mình yêu nhau đc 2 tháng 14 ngày. Tuy là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mình cũng đã có rất nhìu kỉ niệm đẹp về nhau. Cùng nhau đi ăn. đi hoc. đi dạo. Những j e muốn a đều cố gắng làm vì e. E nói mình chia tay vì gia đình? Gia đình thì 2 tháng trc vẫn thế , 2 tháng sau này vẫn thế cơ mà. E đưa ra 1 lí do mà a hok thể nào chấp nhận đc. Nhưng h thì a bik làm j đây hả e? A cũng phải chấp nhận thoy. Cố níu kéo 1ty mà hok thể có tương lai sao? Wá sức a. Thà a nhìn thấy e đi bên người khác thì còn dễ chịu gấp trăm ngàn lần. Mình chia tay khi đang còn rất yêu nhau. hư , nghe sao mà nhức tai wá e ah. E cho a những j mà những người iu nhau khác hok thể có , e cho a hp mà khi hok có e thì a chẳng thể bik đc hp. E đã cho a wá nhìu , nhìu đến mức a hok thể phủi tay wên đi tất cả. Tại sao thế e? H a phải làm j đây? Khóc thật to ư? Khóc như thế thì e có way lại với a hok? Nếu có thì a chấp nhận. Lúc nói chia tay e đã khóc , nhưng thật lòng a hok bik đó là giọt nước mắt j đây nữa? A vẫn rất yêu e. E đã bước vào cuộc sống của a , và rồi h e ra đi , để lại tất cả những kĩ niệm đó cho a 1 mình quên đi. E wá ak. H ANH PHẢI LÀM SAO ĐÂY?? a chỉ còn bik nhìn sau lưng e , nhìn e đi tìm ty khác , nhìn e vui trong tay người con trai khác. Anh phải tập sống 1 cuộc sống mà trong đó a hok hề có e. Tạm biệt e , tạm biệt ty của chúng mình. Tạm biệt 2 tháng cố gắng có thứ gọi là Tình Yêu. A đã mất e mãi mãi.

thieuduyint
04-10-2009, 07:38 PM
còn làm gì nữa? chia tay thì tìm người khác để thay thế thui.em iu anh nhưng vì gia đình em ko thể đến với anh thì đó ko phải là tình yêu? bố mẹ nào mà chẳng thương con nhưng họ chỉ cấm khi tình iu mới chớm chứ 2 đứa thật lòng iu nhau thì bố mẹ nào cấm làm sao cho nỗi?

tamnhu_mobile
04-10-2009, 09:24 PM
yêu thật lòng có được gì không?????chỉ nhận toàn đau khổ cay đắng ,bạn đừng buồn nữa hãy cố gắng lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà chúc bạn tìm được hạnh phúc

paKen
04-10-2009, 09:31 PM
cám ơn lời chúc của bạn , nhưng muốn vượt wa wả thật rất khó bạn ah. Mình đã rất iu cố ấy , rất hi vọng vào ty này vậy mà thứ mình nhận đc h đây là j? Là 2 từ chia tay , là 4 chữ Em Hok Yêu Anh

KIM SAO CHI
04-10-2009, 10:22 PM
khi tình yêu ko còn thì ở bên nhau cũng chẳng được gì
tui đây cũng chẳng biết tình yêu của tôi là thật hay giả nữa
bạn có phần hơn tui đó

nhóc_con
04-10-2009, 10:59 PM
uk ty đôi khj là rất khó tìm thấy.bạn vẫn còn hơn tui,vẫn còn happy hơn.
nhưng khuyên thật lòng bạn đi tìm một tình yêu khác đi đừng níu kéo lèm j` một ty như thí.chỉ thêm bùn và mãi đau khổ thui

paKen
04-10-2009, 11:41 PM
như vậy có wá tàn nhẫn , bất công với mình wa hok? Thật lòng để rồi h đây đc Dối tra uk??

thiên sứ trắng
04-10-2009, 11:47 PM
có những lúc chia tay là giải thoát tốt nhất cho cà hai người.nếu bây giờ ấy ở bên bạn nhưng ko thực sự dành tình cảm cho bạn thì bạn có hạnh phúc ko? bạn nên nghĩ theo chiều hướng tốt hơn đi giả sử sau này bạn tìm dc một người yêu bạn nhiều hơn ấy và bạn cảm thấy ở bên người ấy hạnh phúc hơn ở bên ấy bạn sẽ nghĩ lại và thầm cảm ơn ấy đó
MÌNH HY VỌNG BẠN SẼ VUI VẺ HƠN !

Tôi Hận Đàn Bà
05-10-2009, 01:16 AM
Đêm hôm đó mình gặp nhau , em nói từ khi gặp a , e đã bik mình thuộc về nhau. Vậy sao hôm nay người nói câu chia tay cũng là em thế? Có phải e wá tàn nhẫn với ty này? Wá tàn nhẫn với a sao? Tuy mình yêu nhau chỉ đc 2 tháng ( theo a nhớ ) còn theo ngkhác nhớ giùm a thì mình yêu nhau đc 2 tháng 14 ngày. Tuy là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mình cũng đã có rất nhìu kỉ niệm đẹp về nhau. Cùng nhau đi ăn. đi hoc. đi dạo. Những j e muốn a đều cố gắng làm vì e. E nói mình chia tay vì gia đình? Gia đình thì 2 tháng trc vẫn thế , 2 tháng sau này vẫn thế cơ mà. E đưa ra 1 lí do mà a hok thể nào chấp nhận đc. Nhưng h thì a bik làm j đây hả e? A cũng phải chấp nhận thoy. Cố níu kéo 1ty mà hok thể có tương lai sao? Wá sức a. Thà a nhìn thấy e đi bên người khác thì còn dễ chịu gấp trăm ngàn lần. Mình chia tay khi đang còn rất yêu nhau. hư , nghe sao mà nhức tai wá e ah. E cho a những j mà những người iu nhau khác hok thể có , e cho a hp mà khi hok có e thì a chẳng thể bik đc hp. E đã cho a wá nhìu , nhìu đến mức a hok thể phủi tay wên đi tất cả. Tại sao thế e? H a phải làm j đây? Khóc thật to ư? Khóc như thế thì e có way lại với a hok? Nếu có thì a chấp nhận. Lúc nói chia tay e đã khóc , nhưng thật lòng a hok bik đó là giọt nước mắt j đây nữa? A vẫn rất yêu e. E đã bước vào cuộc sống của a , và rồi h e ra đi , để lại tất cả những kĩ niệm đó cho a 1 mình quên đi. E wá ak. H ANH PHẢI LÀM SAO ĐÂY?? a chỉ còn bik nhìn sau lưng e , nhìn e đi tìm ty khác , nhìn e vui trong tay người con trai khác. Anh phải tập sống 1 cuộc sống mà trong đó a hok hề có e. Tạm biệt e , tạm biệt ty của chúng mình. Tạm biệt 2 tháng cố gắng có thứ gọi là Tình Yêu. A đã mất e mãi mãi.

Cái Này Khó Nói Lắm !

Chắc Có 1 Người Thứ 3 Đây ! ^^

GRTL
05-10-2009, 04:05 AM
- cái này là còn quá trẻ !!! thấy thích thích ... nổi hứng lên bảo là yêu .... cặp kè vài tháng thấy chán phèo ... đi tìm cảm giác khác vậy thôi !!! cô bé ấy không hiểu, không ý thức được tình cảm - tâm lý và những hệ quả của một quan hệ yêu đướng - thậm chí cô ấy cũng không hiểu được như thế nào là yêu - giá trị của tình yêu và ý nghĩa tinh thần của mối quan hệ yêu đương !!! do đó cô bé thấy " yêu " thì nói yêu .... thấy chán thì chia tay !!!! <---- không cần phải suy nghỉ và cũng chả biết suy nghỉ như thế nào nữa !!!
- Tóm lại là cô bé không đúng với bạn - nhưng cũng khó trách cô ấy ! vì cô bé còn quá trẻ ! nhận thức và ý thức về tình cảm, tình yêu còn rất nông cạn ! tính tình và cảm xúc bất thường <---- chính cô bé cũng không hiểu về bản thân mình <---- bạn đừng trách cô bé tội nghiệp ! Hơn nữa sai lầm bắt đầu là từ chính bạn <---- đi yêu một cô bé quá trẻ và yêu khi chưa hiểu gì về con người cô bé - cá tính và tâm lý của cô bé !!!

..... bạn tự đưa mình vào tình cảnh dở khóc dở cười này !!!! ..... cô bé không tàn nhẫn ... chỉ là quá vô tư và ngốc nghếch thôi !!! chúc bạn sớm vượt qua cảm giác khó chịu này ! :D.

phonglinh709
05-10-2009, 07:42 AM
cám ơn lời chúc của bạn , nhưng muốn vượt wa wả thật rất khó bạn ah. Mình đã rất iu cố ấy , rất hi vọng vào ty này vậy mà thứ mình nhận đc h đây là j? Là 2 từ chia tay , là 4 chữ Em Hok Yêu Anh
cái này bình thường thôi mà khi yêu ai chả vậy và khi không còn yêu ai chả thế nhưng người như thế không nên giữ lại l;àm gì cả nếu có được thì 1 ngày nào đó người ta cũng bỏ bạn mà đi thôi:say:

Mộ Lam
05-10-2009, 11:10 AM
Tình yêu, không thể dành cho cả 3 người. Cũng không thể chỉ 1 mình ta bước đi trên con đường của nó được. Có những cuộc tìm kiếm, tưỡng rằng đã có thể thuộc về nhau, đã là định mệnh. Nhưng rồi, cũng chỉ là mảnh ghép sai lệch mà thôi. Cố gắng nhìn nhận và bắt đầu lại từ đầu thôi.

xihuanni
06-10-2009, 02:17 AM
- cái này là còn quá trẻ !!! thấy thích thích ... nổi hứng lên bảo là yêu .... cặp kè vài tháng thấy chán phèo ... đi tìm cảm giác khác vậy thôi !!! cô bé ấy không hiểu, không ý thức được tình cảm - tâm lý và những hệ quả của một quan hệ yêu đướng - thậm chí cô ấy cũng không hiểu được như thế nào là yêu - giá trị của tình yêu và ý nghĩa tinh thần của mối quan hệ yêu đương !!! do đó cô bé thấy " yêu " thì nói yêu .... thấy chán thì chia tay !!!! <---- không cần phải suy nghỉ và cũng chả biết suy nghỉ như thế nào nữa !!!
- Tóm lại là cô bé không đúng với bạn - nhưng cũng khó trách cô ấy ! vì cô bé còn quá trẻ ! nhận thức và ý thức về tình cảm, tình yêu còn rất nông cạn ! tính tình và cảm xúc bất thường <---- chính cô bé cũng không hiểu về bản thân mình <---- bạn đừng trách cô bé tội nghiệp ! Hơn nữa sai lầm bắt đầu là từ chính bạn <---- đi yêu một cô bé quá trẻ và yêu khi chưa hiểu gì về con người cô bé - cá tính và tâm lý của cô bé !!!

..... bạn tự đưa mình vào tình cảnh dở khóc dở cười này !!!! ..... cô bé không tàn nhẫn ... chỉ là quá vô tư và ngốc nghếch thôi !!! chúc bạn sớm vượt qua cảm giác khó chịu này ! :D.

koi bộ anh nì rành zì tình yêu wea ha ^^

tieuthu_huhong1102
12-10-2009, 07:24 AM
http://http://uploadanh.com/iframe2.php?htmlupload&site=&skin=greenlà boy mà có đc. 1 t/y như thế thỳ đúng là phục ^^!. Chúc bạn tìm dc. 1 t/y mới h/p hơn t/y ban đầu.