Xem đầy đủ chức năng : gió và mây !
vô_danh
28-08-2005, 03:59 AM
Mây gặp chuyện buồn mây chợt khóc.
Gió bổng nhẹ nhàng đứng ,cạnh bên ,
Vui lên mây nhé mây đừng khóc
Gió biết mây buồn gió chẳng vui
sành điệu mái ngố
28-08-2005, 04:45 AM
gió mỉm cười cho mây mãi trôi đi
vì biết rằng mây đến sau sông lớn
mây gượng cười cúi đầu ko quay lại
trả cho trời ánh nắng tươi xinh nào
và từ ấy mây chẳng gặp gió nữa
vì gió còn vội đuổi nhánh sông xa
cho lòng mây buồn buồn đành tan rã
khiến ông trời chẳng rơi được lệ buồn
vô_danh
28-08-2005, 06:26 AM
gió chỉ cười và gió khẽ ra đi .
để mình mây không nói nên lời
rồi từng hàng lệ rơi trên đương văng
khi gió hửng hờ .nay lại thồi vu vơ
để hạt mưa bay vào khung cửa sổ .
để gọi mời . ai cùng khóc với mây
zuzu_mym
28-08-2005, 06:09 PM
gió đi rồi mây ở lại buồn vương
gió xa rồi có còn nhớ mây không
hay xa mây gió đi tìm ngọn núi kia
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.