cauemlunvui
02-10-2009, 08:10 PM
ngày buồn trôi qua, 1 chút ánh sáng
1 thứ ánh sáng nhạt mờ!
như lòng hận thù anh dành cho em
lúc em buồn, nước mắt rơi trên má
tim anh đau, đang rỉ máu từng cơn
lòng nghẹn ngào chẳng thể ủi an em
chỉ nhìn em trong giọt sầu bóng tối.
đi cạnh em, ngỡ như người xa lạ
tiếng em cười, tim anh nhảy từng cơn
dù biết đó chỉ là điều đã sẵn!
vậy mà sao anh lại thấy nguôi lòng?
đợi chờ em đừng núp trong bóng tối
dấng trượng phu lại làm trò tiểu nhân!
cũng chỉ vì 2 tiếng tình yêu
điều anh muốn nói từ lâu lắm
nhưng cổ họng sao cứ như nghẹn lại
nghẹn nỗi sầu từng giây mong ngóng em
nhìn em vui bên lũ bạn khác giới
anh không biết nên buồn hay nên vui?
thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt
lòng tức sôi khi em nắm tay ai!
lòng hỏa khí dâng lên sao tức ngực
vậy mà sao anh lại nhoẽn miệng cười?
1 nụ cười chứa nhiều điều ẩn ý
về tất cả anh dành cho em
nhìn cái vẻ lạnh lùng của em
con tim anh lại thêm buốt giá
nhìn em cười với 1 thằng khác
anh biết anh đã rạn nứt con tim
nhìu khi anh muốn nói yêu em
sao 3 tiếng TYM lại khó thế?
chỉ 3 chữ mà dằn vặt trong lòng!
thôi thì đành chôn sâu nỗi nhớ
chôn đi những giây phút nhớ em!
chôn đi những ánh mắt lạnh lùng!
cả những lời đường mật giả dối!
rồi thì anh đứng dậy vươn vai
tỉnh giấc sau cơn ngủ mê dại
mặt trời vẫn còn ở trên cao
chẳng qua tạm thời mây che khuất
hạnh phúc anh còn ở phía trước
chẳng qua em chắn giữa cuộc đời!
1 thứ ánh sáng nhạt mờ!
như lòng hận thù anh dành cho em
lúc em buồn, nước mắt rơi trên má
tim anh đau, đang rỉ máu từng cơn
lòng nghẹn ngào chẳng thể ủi an em
chỉ nhìn em trong giọt sầu bóng tối.
đi cạnh em, ngỡ như người xa lạ
tiếng em cười, tim anh nhảy từng cơn
dù biết đó chỉ là điều đã sẵn!
vậy mà sao anh lại thấy nguôi lòng?
đợi chờ em đừng núp trong bóng tối
dấng trượng phu lại làm trò tiểu nhân!
cũng chỉ vì 2 tiếng tình yêu
điều anh muốn nói từ lâu lắm
nhưng cổ họng sao cứ như nghẹn lại
nghẹn nỗi sầu từng giây mong ngóng em
nhìn em vui bên lũ bạn khác giới
anh không biết nên buồn hay nên vui?
thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt
lòng tức sôi khi em nắm tay ai!
lòng hỏa khí dâng lên sao tức ngực
vậy mà sao anh lại nhoẽn miệng cười?
1 nụ cười chứa nhiều điều ẩn ý
về tất cả anh dành cho em
nhìn cái vẻ lạnh lùng của em
con tim anh lại thêm buốt giá
nhìn em cười với 1 thằng khác
anh biết anh đã rạn nứt con tim
nhìu khi anh muốn nói yêu em
sao 3 tiếng TYM lại khó thế?
chỉ 3 chữ mà dằn vặt trong lòng!
thôi thì đành chôn sâu nỗi nhớ
chôn đi những giây phút nhớ em!
chôn đi những ánh mắt lạnh lùng!
cả những lời đường mật giả dối!
rồi thì anh đứng dậy vươn vai
tỉnh giấc sau cơn ngủ mê dại
mặt trời vẫn còn ở trên cao
chẳng qua tạm thời mây che khuất
hạnh phúc anh còn ở phía trước
chẳng qua em chắn giữa cuộc đời!