Mr.Sjlent
02-10-2009, 01:36 PM
Câu chuyện bắt đầu từ khi chàng trai bước chân vào cấp 3!
Chàng trai quen 1 nhóm bạn,Họ cùng học chung 1 lớp chon của Trường .tình cảm của cả nhóm rất tốt,đặc biệt ,chàng trai nhận ra mình bắt đầu thích 1 cô bạn trong nhóm hơn mức bt.dường như cô bạn ấy cũng quý chàng trai hơn mức bt.Tình cảm giữa họ vẫn giữ như vậy sau 2 năm,chỉ đơn giản là những người bạn thân,và quý nhau hơn mức bt.Họ thật sự rất thoải mái,ngoài thời gian học ở trường và học thêm thì thời gian cả nhóm ở bên nhau,dù chỉ là đi cùng nhau,đi ăn,chơi đùa giữa đường phố hay về nhà ai đó nấu ăn và trêu đùa nhau cũng thật tuyệt.Kỉ niệm của họ ngày 1 nhiều thêm!
Năm thứ 3,năm cuối củng của cuộc sống học trò,những tưởng mọi thứ vẫn vậy!Nhưng không,cả nhóm thì vẫn vậy nhưng cô gái và cậu bạn kia dần nhận ra rằng nếu không nói ra cảm xúc của mình thì có lẽ cả hai sẽ hối tiếc.Thời gian của năm thứ 3 đã sắp hết mà vẫn chưa ai chịu lên tiếng trước,cô bạn kia thì chưa đủ can đảm để thổ lộ,còn cậu bạn kia thì đang tìm cơ hội thích hợp..
Điều gì phải đến cũng đến,Nhóm nhận trách nhiệm hái hoa phượng và bằng lăng làm những xâu hoa cho cả lớp trong ngày lễ tốt nghiệp.Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của cả nhóm,cậu bạn bị ép phải ở lại trông thành quả là 1 sọt hoa phượng đầy,sọt hoa mà cậu bỏ ra nhiều công sức nhất để đem được về đích.Vậy là không chỉ có 1 mình cô bạn kia với các thành viên khác như trước nữa,họ đã được ở bên nhau cùng chung 1 nv. ^^
Họ ngồi sát bên nhau,dường như giữa họ không có khoảng kách nữa.Chàng trai nhìn cô bạn của mình thật trìu mến,và bản thân chàng đang cố lấy hết khả năng để nói lên cái điều bấy lâu chàng ta hằng ấp ủ sao cho lãng mạn nhất.Bất chợt cô bạn kia tựa nhẹ vào vai chàng và nói;
- "Tớ không chờ không chờ thêm được nữa ,vì cậu bắt tớ phải chờ đợi quá lâu!"
Trong cái không khí mát mẻ ,nhè nhẹ gió của buổi sáng sớm,2 người vẫn ngồi như vậy bên bờ hồ.trong 1 khung cảnh lãng mạn như vậy ,ngay dưới chân cột điện và bóng đèn hồ,chàng trai lại nói 1 câu mà có lẽ chính chàng trai cũng không tin vào tai mình:
- " Mình có cần phải nói ra nữa không?'
ôi,quỷ thần thiên địa ơi,sao mà lai có ai ngốc như thế cơ chứ !
Rồi họ phải chuyển hoa về 1 nơi gần đó cho tiện việc kết vòng.Chàng trai và cô bạn nắm tay nhau đi tròng ánh mặt trời mới mọc.Cô bạn cũng được chàng cõng đi 1 đoạn thật xa trong ánh mắt trìu mến của những người xung quanh!
Và rồi cả 2 cùng đỗ tốt nghiệp,cùng nhau đi chơi thật nhiều.Những ngày tháng ấy dường như họ chỉ sống giành cho nhau,cho bạn bè.
Sẽ thạt đẹp nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó,phải không?
Không,họ còn phải trải qua 1 lần đấu súng nữa,đó chính là kì thi ĐH.thật cui ví cô bạn kia đã đỗ vào trường mà cô chọn!Chàng trai tuy GĐ có gặp rắc rối gần đợt thi nhưng vẫn vào được trường cậu thích!Nhà cậu không thuộc loại khá giả gì,nếu không muốn nói đang ở bên kia sườn dốc.còn cô bạn kia thì không phải lo lắng gì về tài chính cả.họ dự định thât nhièu,nhưng đột nhiên chàng trai chủ động chia tay cô gái.không nói lí do gì cả,chỉ đơn thuần là chia tay!
Với chàng trai,không có mối tình nào xen vào giữa họ cả.
cô gái thì muốn biết lí do ,nhưng chàng trai chỉ im lặng!Cô gái chỉ gửi 1 tn cho cậu bạn kia :"không là vợ chồng thì không là gì cả"
Họ đi qua nhau như thế!Để rồi 1 năm sau,khi trả lời câu hỏi của cô gái,chàng trai chỉ nói:
- "mình vì GĐ ,vì bản thân mình và cậu mà qđ như vậy "
- " Tại sao ?"
- " mình yêu ai là sẽ lấy người đó,nhưng GĐ mình có chuyện rắc rối,mình sẽ không lấy vợ nữa,có lẽ là vậy.Giữa chúng mình không có kết quả thì nên dừng lại ở nơi được xem là bắt đầu.mình không có khả năng chăm lo được cho cậu,sẽ không thể mang hp đến với cậu như mình từng nói'
- " Chồng thật ngốc !" (Ở bên nhau họ vẫn xưng hô v- c mà)
- " Lời hứa 5 năm coi như chồng thất hứa "
...
Đến bây giờ,họ vẫn đi qua nhau như thế lại 2 năm nữa trôi qua,không ai biết họ nghĩ gì,chỉ biết rằng chàng trai vẫn còn quyết tâm như khi mới ném đi hp của mình vậy.Còn cô gái thì đang yêu,nhưng yêu 1 người mắc phải tệ nạn Xh.Có khi nào,cô gái quá tàn nhẫn khi chọn cách yêu như vậy để trả thù chàng trai kia không?Khi mà người cô bạn ấy yêu "thật không thể chấp nhận được" !(đánh giá của tất cả)GĐ cô gái thì nhất quyết chọn chàng trai ngốc nghêch kia!
....
Bạn nghĩ gì về câu chuyện minh vừa kể?Bạn thấy chàng trai thế nào,có phải ngốc lắm không?còn cô bạn kia phải chăng đang mạo hiểm hp của mình?Nếu vậy chàng trai kia có nên thay đổi?
Nếu được xin bạn hãy viết lên dôi dòng suy nghĩ của bạn!
(Đây là 1 câu chuyện có thật,nó vẫn đang tiếp tục phát triển? và có thật)
Chàng trai quen 1 nhóm bạn,Họ cùng học chung 1 lớp chon của Trường .tình cảm của cả nhóm rất tốt,đặc biệt ,chàng trai nhận ra mình bắt đầu thích 1 cô bạn trong nhóm hơn mức bt.dường như cô bạn ấy cũng quý chàng trai hơn mức bt.Tình cảm giữa họ vẫn giữ như vậy sau 2 năm,chỉ đơn giản là những người bạn thân,và quý nhau hơn mức bt.Họ thật sự rất thoải mái,ngoài thời gian học ở trường và học thêm thì thời gian cả nhóm ở bên nhau,dù chỉ là đi cùng nhau,đi ăn,chơi đùa giữa đường phố hay về nhà ai đó nấu ăn và trêu đùa nhau cũng thật tuyệt.Kỉ niệm của họ ngày 1 nhiều thêm!
Năm thứ 3,năm cuối củng của cuộc sống học trò,những tưởng mọi thứ vẫn vậy!Nhưng không,cả nhóm thì vẫn vậy nhưng cô gái và cậu bạn kia dần nhận ra rằng nếu không nói ra cảm xúc của mình thì có lẽ cả hai sẽ hối tiếc.Thời gian của năm thứ 3 đã sắp hết mà vẫn chưa ai chịu lên tiếng trước,cô bạn kia thì chưa đủ can đảm để thổ lộ,còn cậu bạn kia thì đang tìm cơ hội thích hợp..
Điều gì phải đến cũng đến,Nhóm nhận trách nhiệm hái hoa phượng và bằng lăng làm những xâu hoa cho cả lớp trong ngày lễ tốt nghiệp.Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của cả nhóm,cậu bạn bị ép phải ở lại trông thành quả là 1 sọt hoa phượng đầy,sọt hoa mà cậu bỏ ra nhiều công sức nhất để đem được về đích.Vậy là không chỉ có 1 mình cô bạn kia với các thành viên khác như trước nữa,họ đã được ở bên nhau cùng chung 1 nv. ^^
Họ ngồi sát bên nhau,dường như giữa họ không có khoảng kách nữa.Chàng trai nhìn cô bạn của mình thật trìu mến,và bản thân chàng đang cố lấy hết khả năng để nói lên cái điều bấy lâu chàng ta hằng ấp ủ sao cho lãng mạn nhất.Bất chợt cô bạn kia tựa nhẹ vào vai chàng và nói;
- "Tớ không chờ không chờ thêm được nữa ,vì cậu bắt tớ phải chờ đợi quá lâu!"
Trong cái không khí mát mẻ ,nhè nhẹ gió của buổi sáng sớm,2 người vẫn ngồi như vậy bên bờ hồ.trong 1 khung cảnh lãng mạn như vậy ,ngay dưới chân cột điện và bóng đèn hồ,chàng trai lại nói 1 câu mà có lẽ chính chàng trai cũng không tin vào tai mình:
- " Mình có cần phải nói ra nữa không?'
ôi,quỷ thần thiên địa ơi,sao mà lai có ai ngốc như thế cơ chứ !
Rồi họ phải chuyển hoa về 1 nơi gần đó cho tiện việc kết vòng.Chàng trai và cô bạn nắm tay nhau đi tròng ánh mặt trời mới mọc.Cô bạn cũng được chàng cõng đi 1 đoạn thật xa trong ánh mắt trìu mến của những người xung quanh!
Và rồi cả 2 cùng đỗ tốt nghiệp,cùng nhau đi chơi thật nhiều.Những ngày tháng ấy dường như họ chỉ sống giành cho nhau,cho bạn bè.
Sẽ thạt đẹp nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó,phải không?
Không,họ còn phải trải qua 1 lần đấu súng nữa,đó chính là kì thi ĐH.thật cui ví cô bạn kia đã đỗ vào trường mà cô chọn!Chàng trai tuy GĐ có gặp rắc rối gần đợt thi nhưng vẫn vào được trường cậu thích!Nhà cậu không thuộc loại khá giả gì,nếu không muốn nói đang ở bên kia sườn dốc.còn cô bạn kia thì không phải lo lắng gì về tài chính cả.họ dự định thât nhièu,nhưng đột nhiên chàng trai chủ động chia tay cô gái.không nói lí do gì cả,chỉ đơn thuần là chia tay!
Với chàng trai,không có mối tình nào xen vào giữa họ cả.
cô gái thì muốn biết lí do ,nhưng chàng trai chỉ im lặng!Cô gái chỉ gửi 1 tn cho cậu bạn kia :"không là vợ chồng thì không là gì cả"
Họ đi qua nhau như thế!Để rồi 1 năm sau,khi trả lời câu hỏi của cô gái,chàng trai chỉ nói:
- "mình vì GĐ ,vì bản thân mình và cậu mà qđ như vậy "
- " Tại sao ?"
- " mình yêu ai là sẽ lấy người đó,nhưng GĐ mình có chuyện rắc rối,mình sẽ không lấy vợ nữa,có lẽ là vậy.Giữa chúng mình không có kết quả thì nên dừng lại ở nơi được xem là bắt đầu.mình không có khả năng chăm lo được cho cậu,sẽ không thể mang hp đến với cậu như mình từng nói'
- " Chồng thật ngốc !" (Ở bên nhau họ vẫn xưng hô v- c mà)
- " Lời hứa 5 năm coi như chồng thất hứa "
...
Đến bây giờ,họ vẫn đi qua nhau như thế lại 2 năm nữa trôi qua,không ai biết họ nghĩ gì,chỉ biết rằng chàng trai vẫn còn quyết tâm như khi mới ném đi hp của mình vậy.Còn cô gái thì đang yêu,nhưng yêu 1 người mắc phải tệ nạn Xh.Có khi nào,cô gái quá tàn nhẫn khi chọn cách yêu như vậy để trả thù chàng trai kia không?Khi mà người cô bạn ấy yêu "thật không thể chấp nhận được" !(đánh giá của tất cả)GĐ cô gái thì nhất quyết chọn chàng trai ngốc nghêch kia!
....
Bạn nghĩ gì về câu chuyện minh vừa kể?Bạn thấy chàng trai thế nào,có phải ngốc lắm không?còn cô bạn kia phải chăng đang mạo hiểm hp của mình?Nếu vậy chàng trai kia có nên thay đổi?
Nếu được xin bạn hãy viết lên dôi dòng suy nghĩ của bạn!
(Đây là 1 câu chuyện có thật,nó vẫn đang tiếp tục phát triển? và có thật)