Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm Anh



ngantinhn
02-10-2009, 06:21 AM
Em tìm anh trong nỗi nhớ mong
Tìm anh trong tận đáy cõi lòng
Trong kí ức nhạt nhòa theo năm tháng
Chỉ có bóng anh chẳng thể xóa mờ

Em tìm anh trong ánh trăng thu
Trong ánh sáng làm lu mờ tất cà
Em tìm anh trong biển cả nhân gian
Dù tiếng "yêu" chẳng thể nói nên lời.

ndn1172
02-10-2009, 02:51 PM
Em tìm anh trong vô vàn nỗi nhớ
Trong cơn mưa chiều, ngày tiễn bước anh đi
Em tìm anh giữa mùa thu năm đó
Tìm anh trong kỉ niệm đôi ta

Tìm bóng anh dưới vầng trăng khuya lạnh
Ánh trăng tàn em tìm mãi mình anh
Em tìm mãi, nhưng anh_em không ngày gặp lại
Em vẫn tìm, vẫn mãi tìm anh

hiệp_khách_lãng_du
19-10-2009, 02:39 AM
Anh về đây giữa nỗi nhớ mong manh
Em có còn tìm anh như ngày ấy
Anh về đây tìm em nhưng đâu thấy
Ngày qua ngày anh lại về chốn đây
Tìm mỏi mòn ao ước một vòng tay
Nhưng đâu rồi sao anh tìm không thấy