PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ



tam_mao
28-08-2005, 02:58 AM
Anh muốn viêt tên em vao cuốn sổ
Sơ nét mục nâu ngày mờ fai
Anh muốn viêt tên em lên bưc từơng dài
Sơ tưởng đổ và tên em sẽ mất
Lên anh di tim lơi dể cất
Cất tên em vào t/y trung thành

hix hix thanks

vô_danh
28-08-2005, 04:16 AM
cất em vào tình yêu trung thành.
sợ rằng em phá nát trái tim anh.
thôi thì ! thì thôi ! hãy để thời gian nhé.
đem em về cùng những kỉ niệm xa.................

ÔN LÀNG

seshi
30-08-2005, 07:12 PM
Tình đầu với anh như làn gió
Còn em, ngọn lửa ấm muôn đời
Anh sẽ quên em, ngọn gió cuốn
Để lại trơ trơ những đau thương

Ly Mac Sau
04-09-2005, 08:49 PM
Còn lại gì nỗi sầu nhớ vấn vương
mang trong tim thời ấu thơ lúc nhỏ
bao kỉ niệm mộng mơ còn đó
Ngước mắt trông theo những tháng ngày qua.
Biết còn lại gì kí ức trong ta
Nụ cười buồn thoáng qua trong làn gió
Chẳng phải Mệnh chẳng phải Duyên thì có...?
Muốn nở nụ cười lòng chỉ thấy đau thêm...!