Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : BuỒn VÌ Ai ?????



o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 03:16 AM
Thế sự ngửa nghiêng theo xị rượu
Thời thế xoay vần bởi bàn tay
Rượu uống càng say ,say càng tỉnh
Hương tình cố tỉnh ,tỉnh lại say
Lạ chưa rượu uống môi không đắng ?
Mà đắng trong tim , cuộc tình này ...

MÈO BUỒN ( COPY THƠ NGƯỜI KHÁC ^_* )

sành điệu mái ngố
28-08-2005, 04:40 AM
nhấp chén lên môi đời thật buồn
say tình say rượu say cơn mê
cùng ly cà phê đèn mờ sáng
nước mắt nhạt nhòa quá u mê
-------------------------------

nếu có 1 lần cho trở lại
em xin ;làm người yêu đơn phương
cho tình em sống mình em nhé
dù anh ko thương nhưng ko buồn
=--------------------------------

nếu em biết trước mình đến sau
có lẽ em ko yêu anh rồi
cho tình ko đổ qua ly rượu
cho sầu ko đắng đôi môi em

thaiquynh15990
28-08-2005, 05:11 PM
hay we hay we

o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 06:56 PM
Thời gian chờ đợi... cũng dần trôi...
Lại một em nữa... bỏ tôi rồi....
Thôi đành gác bút.... tìm nơi ẩn...
Ôm nàng men đắng....giết đời thôi...

sành điệu mái ngố
29-08-2005, 05:30 PM
anh hận men đắng hay riêng em
anh hận tình yêu hay nỗi nhớ

kamikazes
29-08-2005, 05:34 PM
Hay thiệt ... mấy ông bà náy xuất khẩu là thành thơ .... cho 1 tràng pháo tay nè ....

vô_danh
29-08-2005, 06:57 PM
Thế xưa chí phèo sao lại xỉn .
Sang xỉn chiều say , tối đốt nhà
Đâm thuê chém. Mươn không thương tiếc
Chỉ để có tiền thỏa cơn say .

sành điệu mái ngố
30-08-2005, 05:47 PM
chí phèo là chuyện thưở xưa
chỉ trong truyện kể có thật đâu mờ

o0o_NGOCANH_o0o
24-12-2005, 05:35 AM
Tiền bạc rồi sẽ tan
Sắc đẹp rồi sẽ tàn
Chĩ còn rượu thịt chó
Tồn tại với thời gian

sành điệu mái ngố
24-12-2005, 08:08 AM
tình duyên giờ đã tan
sắc đẹp cũng phai tàn
chỉ còn ta và gió
vui đùa ngày xuân sang