doi lang tu
01-10-2009, 02:25 AM
Lúc trước chúng mình hay gặp gỡ
Em trao anh một nụ hôn đầu
Thời gian đã cướp đi tấc cả
Những gi êm ái nhất đời ta
Bảo rằng anh mệt mỏi ưu phiền
Tay trắng nào đâu có bạc tiền
Chỉ có nụ hôn người thuở ấy
Làm lòng anh thấy ấm êm hơn
:say:[/COLOR][/SIZE]
Em trao anh một nụ hôn đầu
Thời gian đã cướp đi tấc cả
Những gi êm ái nhất đời ta
Bảo rằng anh mệt mỏi ưu phiền
Tay trắng nào đâu có bạc tiền
Chỉ có nụ hôn người thuở ấy
Làm lòng anh thấy ấm êm hơn
:say:[/COLOR][/SIZE]