Xem đầy đủ chức năng : Lặng yên (^.^)!
(*-*)love(*-*)
30-03-2011, 06:34 AM
Còn những ngày cuối cùng mà con bạn nó vẫn để lại trong nó 1 hình ảnh nhàm chán. Hjhj, thật ra thì mấy cái đó trc giơ nó quen rồi , thêm 1 lần nữa chỉ để nhớ những kỉ niệm buồn và nó quyết định , xoá.......xoá hết :sad:.
Vô lí , đôi khi con ng ta lại luôn tỏ ra vô lí , ko chịu tìm hiểu chỉ là nhớ nhầm và nói , nó thề là chưa bao giờ nó lại đi nói cái lí luận cắm công USB để sạc đc vào lap , ma làm cho laptop chai pin, sao lúc đó ko nghĩ , cái công usb ng ta vẫn thường dùng để tải nhạc thì sao , ngốc ,.....tự cho ng ta thấy con ng mình.
Nó luôn khẳng định rằng, chỉ sống chung với nhau mới bik ai tốt xấu thế nào , và rồi ko cần nói nữa.
Vật chất và bề ngoài chẳng bận tâm , con ng ta bản tánh vẫn là tốt nhất.
Nhớ win _ anh làm cho nó cảm thấy thoải mái và vui vẻ , mặc dù hay chê , hay chọc nhưng càng lúc nó càng cảm thấy thương. :hihi:.
Sắp về đc rồi , mừng ghê, sắp đc gặp anh........ nhớ anh , muốn gặp ghê.
........mai Thi môn cuối , cầu mong là bài ko tệ , cố lên nó nhé
(*-*)love(*-*)
09-04-2011, 10:21 PM
Định tuần sau sẽ lên daklak thay đổi không khí nhưng ko bik kế hoạch nó thế nào , mong rằng tính trước nhưng vẫn bước qua.
Nó đã về nhà nhưng thời gian ở nhà còn ít hơn thới gian long nhong, khổ thân cho cái thân nó ,c ứ chạy hoài hehe.
Thực tập nhưng chỉ xin số về làm , thấy khó quá đi ,nhưung mà con muốn ăn chơi chưa muốn làm , vài bữa nữa đi daklak vè tính tiếp.
...................
......................Gần hết 2 tháng rồi nhanh ghê á :)
(*-*)love(*-*)
14-04-2011, 01:06 AM
Buồn ghê, ko hiểu sao có tâm trạng buồn, bất an. Sao nó thấy tình cảm của nó với Win tẻ nhạt ko = ng đó , có đôi khi nó chùng mình và cảm thấy mình quá vội.
Tính ra nó và win quen và yêu nhau đc 2 tháng rùi đó nhỉ , thời gian nhanh thế mà sao nó thấy lâu. Có nhiều cái liên quan tới win mà nó thấy giống hoàn cảnh của nó với Duy quá , và đôi khi nó thấy mệt mỏi :).
.............số phận sẽ thế nào đi , hôm qua nó có gửi mail cho win, có lẽ nó lại làm ng ta buồn mà mặc kệ , tính nó luôn thế , nghĩ gì nói đó , ko thích thì cứ nói thẳng , nó sai thì nó sửa ;))....
(*-*)love(*-*)
21-04-2011, 05:58 AM
Lâu lắm rồi nó mới có lại những giọt nước mắt , có thể khóc là buồn , nhưng với nó hiện tại nó khóc vì hạnh phúc.
Hôm qua lên nội đám dỗ , nó được tận mắt thấy ông nội tự đi đặt bánh kem về tặng bà vì kỉ niệm 56 năm ngày cưới ,nó vui , nó ngưỡng mộ ông bà lắm. NGày xưa ông bà cưới nhau mà không cần bik mặt thế mà sống tới gì , con đàn cháu đống , lại hạnh phúc và dành nhiều tình cảm cho nhau quá. Nó 2 lần được chứng kiến 2 cặp vợ chồng gia mà lãng mạn , đó là ông bà ngoại của My , nó đã từng ước sau này mình cũng được như thế nhưng dường như số nó ko được vậy
Nó đã và đang cố gắng cho tình yêu của mình , nó đã và đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng nó luôn mang trong mình nỗi lo sợ , lo sợ 1 ngày cái màu hồng đẹp đẽ ấy sẽ chuyển màu. THời nay con người luôn thay đôi , luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực và có rất nhiều chuyện đáng tiếc.........nó sợ , nó cũng thế.
Hôm nay sinh nhật mẹ nó ,cũng là ngày chính kỉ niệm ông bà nội 19/3 âm lich. Mẹ vui lắm , mẹ lại cảm động về ng con trai của nó. Chính bản thân nó cũng vui lắm. Vui vì win quan tâm tới sinh nhật mẹ nó , vui vì win đi làm mệt về ko nghỉ mà đón xem bus ra ngoài này mua quà chúc mừng sinh nhật mẹ nó , vui vì tất cả những gì win dành cho nó. NHưng nó buồn , nó thấy mình không đáng với Ty của win , nó lại tự ích kỉ cho bản thân nó , nó lại chỉ bik nghĩ cho cảm nhận của nó mà nó ko tin win ,
NGười con trai đầu tiên làm mẹ nó vui , người con trai đầu tiên làm mẹ thấy an tâm về đứa con gái. NHưng bản thân nó , nó sợ...........nó sợ sẽ có 2 tiếng chia tay.
Nó bik nó phải cố gắng , phải sống tốt và hành động tốt , phải lo cho sự nghiệp trước đã , nó vẫn sẽ yêu với ty chỉ riêng mình win , nó vẫn sẽ lo cho win , nhưng nó hok chắc là win có thay đổi hok nựa Con trai từ lâu đã làm nó mất niềm tin và nó sợ win cũng thế. MOng rằng nó nghĩ sai , mong rằng nó ko đau khổ với ty này nhưng nó chắc , sẽ có lúc nó phải vượt qua khó khăn thử thách..........cái đó thấy rõ trước mắt mà.
Việc chính bây giờ là thục tập và thi tốt nghiệp , phải cố lên nó nhé , đó bây giờ là chuyện quan trọng nhất , vì ba mẹ lo cho nó ăn học chỉ chờ có nhiêu đó. Phải dựa sức mình mà hoàn thành tốt thôi. Còn 4 tuần nữa đẻ thực tập và ôn thi ,Cố lên nào.........!!!!
................2 ngày cảm xúc dâng trào..........khóc , đau tim , ấm áp và lo sợ............:D
Nó là 1 đứa con gái hư, nó là 1 đứa dễ dãi trong tình cảm quá và nó sợ ng ta khinh thường nó , đôi khi nó muốn chia tay vì thấy có lỗi , đôi khi nó ko dám đối diện với ng ta , và nó rât muốn bik trong lòng ng ta đang nghĩ gì.
(*-*)love(*-*)
23-04-2011, 05:01 AM
NÓ lại thế , lúc nào nói cố gắng xong rồi thôi , lại không lo học hành gì cả. Buồn chán ghê đó. Từ này chắc phải lập kế hoạch làm cho tốt không thì nó out mất. Thứ 2 nó vô chỗ thực tập hỏi bài mà giờ chưa làm gì hết chắc phải cố gắng hoàn thiện cái bài làm đã gì đó chứ không nó bị chửi nữa. Hic , khổ cho nó vì cái tật làm biếng vẫn không chừa huhu.
Mấy bwuax nay win làm blog , tập vik những tâm sự của mình theo ý nó , làm nó cũng bon chen , nó không bik rồi đây trang blog của nó sẽ tồn tại như thế nào nữa. Hoặc có thể tạo ra chỉ để cho vui thôi.........đó cũng là cái chứng của nó , làm mà không suy nghĩ ,...cái tính ấy chẳng tốt chút nào.
Nó thương win , thật sự càng lúc cái tình cảm của win làm nó dzui , làm nó thấy bình yên , tuy là chưa hoàn hão nhưng hiện tại nó thấy hạnh phúc. Nó bik chặn đường của nó và win sẽ không xuông sẽ , cả 2 đứa đều bik nhưng đã hứa để chuyện gì đến rồi đến mà.
............
mẹ mặc áo nó tặng , được nhiều người vui , thấy mẹ hạnh phúc , thấy mẹ cảm động nó cũng vui , nó chỉ làm được những điều nhỏ nhặt ấy thôi , vì nó làm cho mẹ nó buồn nhiều chuyện hơn mà. mẹ nó lúc nào cũng thế , ng nào nó thương mẹ cũng xem như con. Nhưng sau chuyện của nhất , mẹ khắc với win hơn , nó bị chủi hoài.........có lẽ mẹ lại sợ con gái mẹ đau thêm lần nữa.
.....................
Nhớ ba , có lẽ sẽ cố gắng sắp xếp rủ mẹ vô thăm ba. dạo này thấy gia đình nó yên ổn nó vui. Đã chồng tiền mua đất mới. Chuyện xủ kiện cũng xong nhưng không nhận được đất mà chỉ chia tiền. Có lẽ cái số là phải vậy , nó nhủ với lòng sẽ cố gắng làm để mẹ nó đc vào tuy hoà sống nhưng khó quá. Đó là cái mộng cao. Mẹ nó buồn nhưng bik sao giờ , mọi người đều có 1 cái số , đều có 1 thời cơ , 1 cơ hội riêng , không bik nắm bắt sẽ tuột khỏi tay , sẽ vỡ tan như mảnh thủy tinh........ Nó đã bik quá nhiều điều trong cuộc sống này , ngay từ nhỏ nó đã nhận thức được cái gì là cần thiết với nó. NHưng mà phải cố gắng thay dổi thật sự thôi. nếu nó muốn thành công.
yêu cái cuộc sống này , hiện tại nó không khắc nghiệt với nó , cuộc sống đem lại cho nó sự bù trừ , mất Nhất nó lại có win, có thêm 1 niềm an ủi lớn vì trên đời này còn nhiều người thương nó. Hiện tại vui là được rồi , cố gắng nắm giữ nó nhé........ Nó thích win.
(*-*)love(*-*)
27-04-2011, 05:27 PM
Mẹ nó hôm nay chợt hói nếu Nhất quay lại nó chụi không , mẹ hỏi cái điều ấy làm chi để nhắc lại Nhất nhỉ , Nó thì bây giờ vẫn chưa quên N , con gn vẫn còn tồn tại mà , quá khứ thì vẫn có trong đâu mà , chỉ sau này bận rộn quá thì sẽ quên thôi , chỉ nhớ tên Nhất , chỉ nhớ cái nhà chứ còn ặt mũi bây giờ thế nào ko bik ra đướng nó còn nhận ra không , nó là ng mau quên mà. Hình như trí óc nó hông đc tốt thì phải.
Hôm nay ko hiểu sao buồn , nó ko bik phải nói với ai , nó thì không muốn kiu win vào nỗi buồn của nó vì có quấ nhiều cái để nói , toàn chuyện cũ nói hoài cũng nhàm , bik thế nhưng nó vẫn khó chịu , vẫn so cái gì đó không thoã lòng nó.
Nó bữa giờ phá tiên mẹ nó quá, lại còn muốn đi đủ nơi nữa , có lẽ mẹ nó buồn nhiều nhỉ................Nó bik làm gì đây ta..........
Có lẽ phải trâm lắng 1 thời gian. Hôm nay nó muốn đi tuy hoà chơi lắm , những ko hiểu sao nó nghĩ ko nên gặp win , gặp nhiều quá chắc cảm thấy nhàm , thôi thì để trong lòng có chút nhớ có chút thương. Hết sức thì không ở gần , win buồn có ng mới bên cạnh làm win vui thì sao. Nó chưa định hướng đc cuộc sống tương lại của nó , quá mơ hồ , bây giờ nó không dám nghĩ nhiều như trc kia nữa , nghĩ cho lắm rồi ng tính ko = trời tính ấy mà. Nó chỉ bik mong cho qua ngày thôi............nó đã bỏ phí thời gian quá nhiều rồi đó.
Nó hi vọng win chung tình , nhưng khoảng cách địa lí đôi khi là 1 bất cập. Nó là đứa chỉ bik sống cho lý tưởng tình cảm , nhu cầu tình cảm nhiều hơn vật chất , nhưng cuộc sống đâu đơn giản thế , vì nó là đứa lúc nào cũng muốn quan tâm ng yêu , muốn bên cạnh ng yêu như nghĩ lại nếu nó quen 1 ng như thế thì cuộc sống nó tệ đến mức nào............ nhu cầu thấp thì thiệt thân mình , sống không chỉ bik mình mình nó ah , luôn nhắc và luôn nhớ điều này để bik dung hoà mọi thứ............ cố lên nào............
Buồn , muốn đi nhậu , muốn uống để rồi có cớ để khóc, kìm nén quá , chán chường quá....................nhưng thôi tập lặng , để thay đổi mình , để cho mình cơ hội nhièn lại , ko nên vô vập quá , sôi hòng bỏng không............ cuộc sống muôn màu sắc , sắc là do mình tạo ra nó , tất cả đều do ta.......................triết lí mới của nó đó hehe..............
Hạnh phúc bên cạnh , hãy bik nắm giữ nó nhé:-*
(*-*)love(*-*)
03-05-2011, 08:26 AM
Hiện tại nó cảm thấy tâm hồn bị xáo trộn............ko bik vui hay buồn mà chí muốn khóc.............. muốn khóc thật to , khóc như chua từng đc khóc.
Ah , cô nó xinh em bé rồi , chiều mới ra thăm cô , nhìn em bé nhỏ nhỏ ghét ghê , thấy con gái khổ thật.............lúc nào nó cũng thấy con gái khổ.
Hồi sáng win qua nhà cô Vân , có cái cân win bắt đứng lên cân thử , hehe m tăng đc 2 kí.....dzui dzui , nay nhìn nó như hột mít dzị , bụng bự như bà chửa :haha:
Gặp win đc xíu rồi lại xa vì win phải về làm , trốn đc có tí vì nó kiu nhớ, thế mà chiều nó tự động bỏ về không nói với win ,...lúc nào cũng thế muốn là làm , ko cần bik có ng lo cho nó :hihi:.
Nó bik nó làm win buồn, mà cứ thấy win im im chẳng dám nói gì với nó , từ lúc nào nó thèm nhậu , thèm uống , nó bik cứ như thế hoài win sẽ chán nhưng tâm trạng nó cũng chán mà. Nó lại càng có lỗi hơn vì mỗi lúc như thế win lại chọc nó vui và ru nỏ ngủ , có lẽ win bik nó như thế nào.
Nó thương win , thương nhiều nhất , nó mong hoàn thành nhanh hợc để đc về , để đc gần win. chỉ gần đủ để khi nào nhớ chịu hết nỗi có thể thấy mặt thôi.
...............
Nó lập blog nhưng hình như mãi ko quên đc cái nơi này , vì chỉ có cái nơi này nó mới nói hết tâm trạng của mình thôi.,...........không thể từ bỏ thói quẹn
Nó cố gắng hoàn thành bài báo cáo trong tuần này, ,mong rằng nó hoàn thành tốt nó nhé.
nó ước gì mình có nhà trong tuy hoà nhỉ ,..........nhớ win quá ,nhớ nhưng bây giờ khác xưa rồi........... chỉ tập chờ lời nói của ng ta.............
win bik anh tr đt cho nó mà win chẳng nói tiếng nào...................win tin vào ty vậy sao?.........thế mà có lúc nó lại nói win hờ hững , win ko thật lòng yêu nó , sao cái từ đó luôn ám ảnh nó nhỉ.................. nó nhớ tới ng đó , nó hận......................
(*-*)love(*-*)
15-05-2011, 12:45 AM
sắp bước vào cuộc sống mới.....!!
(*-*)love(*-*)
16-05-2011, 11:35 PM
Lại có cảm xúc viết , lại nhớ về anh. Vô tuy hoà mà nhậu nhẹt quá, ói mửa tè le làm người ta lo , làm người ta buộn Làm người ta khó ngủ 1 đêm. Nó sai , nó bik lỗi mình, nó sẽ cố ko hư thế nữa. Lần sau nó không quá khích thế nữa nhưng lúc đó thực sự nó buồn, nó buồn nhưng ko thể cho anh bik , nó xin lỗi vì nếu bik anh sẽ đau hơn nó.............Nó bik anh hiểu nó mà :D.
Tỉnh , lại nhớ, lại lo anh giận. Say nt lung tung , nt bậy bạ , còn dám kiu anh đừng liên lạc. Nhận đc cách cư xử mà nó muốn , lại thấy ấm lòng, cảm thấy mình hạnh phúc. Lại thấy không nên làm điều có lỗi với anh.
Bạn bè kiu nó sướng , lại có ng yêu thương, cưng chiều nó , lại có người làm gì cũng sợ nó buồn , có người bik nó ngại sau những gì nó gây ra , lại mở lời trước , lại chọc nó vui , lại mang cho nó sự yên tâm , ko lo ng ta ghét, ko lo người ta khinh thường nó. Nó yêu anh.
Anh đi làm, không gặp đc nhiều , buồn ghê , tối phải đi học, hôm nào nó vô là anh nghỉ học , hôm nào anh ra là anh nghỉ làm , nó cảm thấy nó phiền cho cuộc sống của anh , nhưng anh nói anh sắp xếp đc , và cũng ko phải lúc nào anh cũng nghỉ. Nó tin anh ,........
Nó kể cho anh chuyện quá khứ, nó nói cho anh những chuyện của người ta, anh lại hỏi nếu ng ta quay về nó chọn ai. anh hỏi nó nhớ ng ta ko. Anh nghe câu trả lời của nó rồi. Và nó cố gắng làm anh vui hơn. Anh bảo nó quên chuyện buồn, sống lạc quan như anh bi giờ. Miệng thì lúc nào nó cũng kiu anh lanh chanh như con nít , nhưng trong sâu thẩm , những suy nghĩ của anh làm nó vui hơn nhiều.
Nó thấy anh hợp tính nó. Nó được tự do đi chơi , nó được tự do làm những điều nó thích , nó được tự do trong rất nhiều thứ ko phải gò bó. Anh bik nó ích kỉ , nó làm được nhưng nó không muốn anh đi với bạn gái , nó không muốn anh đt cho con gái, nó cũng bik có ng thương anh , nó vui vì anh không giấu nó , nó vui vì anh làm theo những gì nó nói.
Bây giờ anh mua hủ bịp để dành tiền cho nó , cái việc làm mà xưa giờ anh không thích , lại còn bắt anh ăn chuối , cái món mà nhỏ giờ anh ăn vào là ói :haha: , nó thấy thương anh , nó thấy yêu vì anh chiều nó quá. Mẹ nói ng ta thương mình thì làm tất cả những gì cho mình vui , nó vui, nhưng nó không quá đáng mà. Ăn chuối với nó cũng vui mà , thật ra nó cũng hông thích chuối , nhưng ăn với anh , nó thấy ngon lạ thường :so_funny:........
heo bỏ được 5 ngày rùi đó , 1 tháng để danh 350k , anh hứa rồi nhá, mong anh ko thất hứa với nó , trước gờ quen anh, chưa thất hứa lầm nào. Tự nhiên giờ muốn anh ra ghê á, mà anh lại hết tiền.
Mới vừa nhận lươnh là đóng học phí , lại con cho em gái 500k , thấy thương , lại thấy anh bik nghĩ.
Anh bảo anh muốn vợ anh ở nhà làm bà nội trợ , anh ko muốn vợ mình ra làm với đồng lương ít ỏi cực thân. nó thấy ngộ , thời này còn có ng suy nghĩ vậy , ba mẹ anh cũng có ý nghĩ thế ư. Nó muốn đi học , nó muốn đc làm cao , nó ko thích ở nhà ,............nó sắp thi rồi , nó mong mọi chuyện tốt , nó mong nó có việc làm , nó mong số nó sướng. Nó sẽ cố gắng , cố gắng như anh vậy đó........
giờ này anh làm xong chưa nhỉ , quen anh chẳng đc thích lúc nào là đt lúc đó , nhưng lú nào cũng thấy ấm hơn. Vui với hiện tại.
.............
Ah , hôm nay gặp bé căm , cậu bé hơn 1 năm nay nó ko gặp , Hihi , thế mà cũng nhớ nó cơ ấy.............ai cũng sợ thằng bé đó nhưng sao nó thấy vui hơn mỗi khi nhìn bé cười................. Mong rằng niềm vui sẽ đến với 1 đứa trẻ căm như em.
Với ng khác dù nó có nghịch ngợm và đáng ghét thế nào , nhưng với nó , cậu bé đã từng chặn mấy ng sán đá vào nó. Nó thấy mình đc yêu qui, nó thấy mình vưi.
đi ăn cơm , sắp hết ngày, cố làm bt cho xong.
(*-*)love(*-*)
21-05-2011, 09:09 AM
Ngày cuối cùng ở nhà để sắp vô sg mà nó nản quá , nó buồn chán, nó mất hết khí thế đi vô. Nó muốn bỏ tất cả, nó muốn nó không tồn tại trên thế gian này...............muốn chết.
Cuộc sống chẳng có ý nghĩa..........................
Nói ăyj nhưng bây giờ nó không chết đc , muốn chết đâu có dễ, đành cố học cho tương lại mình thôi. Với nó bây giờ không có gì là quan trọng , Hư vô............
nó đang khóc, đã khóc , nó sẽ lạnh lùng...........:haha:
(*-*)love(*-*)
24-05-2011, 09:48 PM
hôm nay chính thức ở sg , vô trong này lại thấy vui, chẳng buồn nhưu nó nghị Sáng xuống bến xe, đi xe bú về trường, gặp nhóc năm nhất cùng trường nhường ghê , lại còn sách dùm giỏ đồ về tới cổng trường , thấy số mình hên ghệ Chắc là người tốt thì luôn có người giúp nhỉ :hihi:.
vô trong này mà đt cho win ko đc, bữa nay đt win bị cắt rồi, sắp hết km để đt rồi, thôi thì cố gắng. ko bik từ lúc nào nó chẳng thèm gọi cho trai. Nhớ lời dượng , trâu đi tìm cọc không để điều ngc lại xảy ra nữa, mệt rồi.
Hôm bữa có đi coi bói, ông thầy bói kiu nó khó chịu, kể win nghe, win kiu ko phải khó mà là quá khó :haha:, thấy thương cho ng ta, bị nó ăn hiếp. Đoeì còn xót lại 1 ng chịu khổ vì nó rồi :hihi:.
Vô 1 tuần rồi về nhà ôn thi, chán ở trong này, cuối tháng vô thi là xong. Tinh thần chuẩn bị là thế rồi , ai cũng ủng hộ nó về , nó nghĩ cũng nên về nhà chứ ở trong này nó đi chơi nhiều hơn, phá tiền nhiều. mới vô mà có độ cafe với hát hò rùi ấy. Đúng là sinh viên.
Còn 1 tháng nữa, muốn giữ lại kỉ niệm đẹp với lũc bạn ,suy nghĩ thật kĩ..............Nó làm gì cũng đc ba mẹ ủng hộ , nay còn có win nữa , thấy mọi ng tin tưởng nó, nó vui hơn nhiều. Win hiều nó hơn nó tưởng , còn bik nó hay dối lòng , còn bik nó thích cái này cái nó, còn bik nó ham chơi :so_funny:. còn trách nó hay giận vô cớ, làm win ko bik phải làm sao , nhưng rồi tới bây giờ tất cả đều ổn :smile: , mãm nguyện với cuộc sống , mãn nguyện với tình cảm hiện có ^^.
(*-*)love(*-*)
31-05-2011, 08:03 AM
Nó bây giờ rất lo , mai báo cáo thực tập , nó sợ vì bài nó rất sơ xại Nó cảm thấy không đủ chuẩn cho lắm...........
Cũng chờ ngày này nhưng khi nó đến lại căng thẳng, vì không chuẩn bị trước, vì không bik nên làm sao cho tốt.
Win động viên nó nhiều , nhưng cũng chửi nhiều , nó lo ngủ không ah , phải nhờ win kiu dzậy mãi , nó đang sốt.
Làm báo cáo giữ chừng nhưng giờ mệt quá , muốn ngủ.......chóng mặt ghê. chắc ngủ đến lúc win học về đt dzậy là vừa.
.............................gần đến lúc chấp nhận thực lực của mình rồi , chua có lúc nào lo như lúc này , chưa có khi nào hồi hộp như vậy
Hôm nay gặp Trình , nó động viên ghê lắm, tụi nó luôn là những ng bạn tốt , tụi nó luôn làm cho nó cảm động. Nó vui vì có những ng bạn như vậy , nó không hối tiếc thời học sinh , nhưng nó hối tiếc thời sinh viên,có quá nhiều cái xảy ra, có nhiều cái muốn quên hẳn.
.......................
Nhớ win................cuối tuần này nó sẽ về để gặp win, cuối tháng này nó sẽ thi tốt nghiệp. 3 năm đã tới lúc ra kết quả cuối cùng , nó sẽ cố học để đc liên thông , và được đi lạm Phải ráng làm sao có 2 con đường lựa chọn , nó không muốn phải bịt tất cả những con đường mà nó đi. Nó muốn thật sự suôn sẹ Nó đang làm bước rút ngoạn mục. Cố lên nào............ win vì nó mà thay đổi nhiều , vì nó mà cố gắng nhiều , nó cũng phải làm cái gì đó để win có mục đích mà cố gắng hơn nữa. Nó thích những con người hành động nhiều hơn. Nó thích win ^^!
p/s: bữa giờ nó nói dối với mọi ng rằng nó chhia tay với win , không bik win có buồn không nhỉ , nhưng nó chỉ muốn đùa mọi người thôi , win cũng bik mà ko có ý kiến, có lẽ đây ko phải là điều lớn lắm. win ko có dây buồn mà hehe.............:huglove:
vitcondoinon_ngocanh
01-06-2011, 11:01 PM
Hai qua ta nha,ngoc xit ah nha
(*-*)love(*-*)
03-06-2011, 07:51 PM
Cuối cùng thì nó đã được về nhà , bài báo cáo của nó đã hoàn thành , điểm cũng không đến nỗi tệ , cao nhất nhóm nữa , tự nhiên có hy vọng nhận bằng khá. Bây giờ nó phải cố gắng thật nhiều , cố gắng cho đợt thi cuối cùng này , phải quyết tâm lên , không có cơ hội lần 2 suông sẻ như bây giờ đâu. NÓ đang làm cho ba mẹ nó hy vọng nhiều mà :hihi:.
Ba mẹ chiều nó hết mức, muốn gì cũng cho , làm gì cũng được. Bây giờ cả người yêu của nó cũng vậy , nó có làm sai điều gì cũng chỉ nói nhẹ nhàng thôi , nhưng nó sai đâu có nhiều :smile: , nhớ ng yêu quá đi , về mà sợ không gặp đc quá, làm biếng dzô tuy hoà, không bik win có ra được không nhi? Nó muốn gặp win , nó sẽ chờ win ra thôi nó nhé ^^.
còn 22 ngày nữa là thi , không được bỏ phí thời gian, phải bỏ qua tất cả danh cho thi thôi, thi tốt rồi muốn gì muốn, ai cũng cho nó nhé , ng ta chỉ nhìn thấy kết quả và đánh giá khác thôi , còn sự cố gắng mà không may mắn thì vẫn bị chê thôi. Tốt nhất cố gắng cho chắc. Chưa có lúc nào nó muốn học như lúc này. Chính vì thấy win ham học và con động viên nó cố gắng để đc liên thông làm nó thấy ham học , làm nó thấy yên tâm để cố gắng mà không sợ xa người yêu. Sau này nó cũng sẽ chờ win học lên mà , vì tương lai , tất cả hãy chiến thắng :huglove:
...............Sẽ cố gắng lấy = đỏ ;))..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.