PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá khó để quên được em!



Jester
30-09-2009, 04:37 AM
Khi còn bé, được sống vô tư, hồn nhiên,… thật hạnh phúc!
Lúc lớn lên, biết bao nhiêu suy nghĩ bộn bề của cái tuổi “dở dở, ương ương” cứ vây lấy tâm trí, phá tan đi cái thế giới trẻ thơ còn đang đẹp… tiếc thật!
Nhưng rồi ta cũng dần thích nghi được với cuộc sống còn đang mới mẻ, lạ lẫm ấy!
Thời gian cứ thế trôi đi, còn ta thì vẫn cố níu giữ lại một chút của cái thời trẻ con tuyệt vời ấy.
Đến một ngày…
Đúng vào thời gian đang phải lo cho tương lai sự nghiệp của mình thì ta gặp được em – người con gái làm cho ta run run mỗi lần gặp gỡ, người luôn hiện lên trong tâm trí ta mỗi lúc đêm về và khi bình minh thức dậy. Ta chỉ có thể “tạm thời” lãng quên em trong đôi lúc tập trung vào một công việc gì đó… chỉ một lát thôi!
Dù ta chưa yêu bao giờ nhưng bản năng của trái tim đã mách bảo cho ta biết rằng mình… đã yêu!
Rồi những rung động, cảm xúc ngọt ngào ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu khi ta nhận ra hình bóng của một người bấy lâu vẫn ở đâu đó quanh đây, nay xuất hiện đánh tan đi giấc mơ tình yêu còn đang dang dở.
Rồi vỡ òa… rồi gục ngã…
Nhưng bản lĩnh đã giúp ta đứng dậy, đối mặt với sự thật đang hiện hữu quanh ta – một sự thật mà ta không bao giờ mong muốn.
Cái cảm giác yêu thương, xen lẫn sự cay đắng xót xa vẫn luôn vây lấy ta trong những ngày đầu… khi vừa vỡ mộng.
Một buổi sáng…
Ta thức dậy và chợt thấy lòng lại nhẹ như không, ta đã vui mừng khi nghĩ rằng… có lẽ mình đã hết yêu em… có lẽ tình yêu ấy chỉ là ngộ nhận trong một phút giây đam mê nông nổi mà thôi!
Nhưng cảm giác bình yên ấy chỉ tồn tại trong vài ngắn ngủi, tình yêu mà ta dành cho em lại ùa về, dữ dội và mãnh liệt hơn. Ta nhận ra rằng, ngày hôm qua chỉ là ta cố dồn nén tình cảm vào một góc khuất của trái tim mà thôi… và sự dồn nén thì không bao giờ là vĩnh cửu.
Vẫn biết yêu em là không thể
Nhưng…
Ta không thể từ bỏ được cái tình yêu điên rồ, dại dột ấy, không thể đưa hình bóng em ra khỏi tâm trí mình.
…..Khó thật….!

cauvongbaysac
30-09-2009, 05:23 AM
Sao lại điên rồ, khi a yêu 1 đó a phải chấp nhận tất cả chứ . Nhưng qúa khứ đôi khi sẽ đóng băng trái tim ta nếu ta cứ gìn giữ 1 thứ gì đó mãi mãi k thuộc về ta

Jester
01-10-2009, 08:41 AM
chắc là phải có 1 người khác mới giúp ta quên đc ng` này >''<!

bé...cọt
01-10-2009, 08:09 PM
ôi tình yêu
nó là j?
đôi khi lại làm người ta thật buồn vì nó

thieuduyint
01-10-2009, 10:54 PM
những gì đã qua ko bao giờ trở lại
kỷ niệm buồn nhắc lại chỉ thêm đau
tại sao trong cuộc sống rất ít người đi đường mà ko dám nhìn về phía trước, dù có phải gục ngã thì hãy luôn nhìn về phái trước đừng có cúi đầu xuống dưới chân, trong tình yêu cũng vậy? bạn có thể tha thứ tất cả nhưng để hàn gắn lại vết thương long thì khó lắm. nên tình yêu là 1 cái bong bóng, nếu đụng mạnh tay nso sẽ vỡ và....................

Jester
02-10-2009, 02:15 AM
Mình cúi xuống vì ko thể nhìn mặt người ấy! Càng nhìn thì càng yêu hơn, càng khó quên hơn...

pe' ngóc^^!
02-10-2009, 06:45 AM
Mình cúi xuống vì ko thể nhìn mặt người ấy! Càng nhìn thì càng yêu hơn, càng khó quên hơn...
pạn làm như zậy thì cũng ko bao giờ quên người đó đâu bạn àk !!!
ngóc khuyên bạn nên đối mặt với hiện tại đi, chứ trốn tránh như zậy cũng ko quên đc người đó đâu !!! chúc bạn mau quên đc người đó và tìm thấy hạnh phúc mới cho mình nha...

Cục Kẹo Cô Nương
02-10-2009, 06:50 PM
chắc là phải có 1 người khác mới giúp ta quên đc ng` này >''<!

đôi khi tìm 1 người khác đễ thay thế chẳng phãi là 1 cách hay đâu bạn à , đừng vì muốn quên 1 ai đó mà tìm 1 ng khác để thay thế , bạn sẽ làm cho ng khác đau khổ trong khi mình thì vẫn ko thể wên hình bóng cũ. Bạn biết ko, khi đóng vai trò "người thay thế" - cảm giác sau khi phát hiện làm người ta đau đến nỗi ko thể thở bạn à

vuthuy0906
02-10-2009, 10:17 PM
là định mệnh.Nhữg người yêu nhau thì trái tim sẽ không bao h xa nhạuMột ngày nào đó họ sx về với nhạuthật điên rồ khi che dấu tình cảm của mịnhcảm giác đó rất khó chịu:think:

Mắt ướt_31
02-10-2009, 11:54 PM
Yêu mà, lý trí có điều khiển nổi trái tim đâu. Trái tim ngang bướng vẫn làm những điều biết là không thể, để rồi đêm đêm lại đau. Biết trái ai bây giờ, tất cả đều nằm trong 1 thân thể.

Nhưng. Phải đến lúc để lý trí lấy lại thế cân bằng. Rằng con tim chấp nhận phải nghe. Dù muốn dù không.

conangthuytinh
03-10-2009, 12:23 AM
hi em đã đọc bài anh rồi và em thấy rất khó phải trả lời với anh như thế nào đây

Hận Girl
03-10-2009, 12:29 AM
Bạn ah !

Cuộc Đời Rất Nhiều Gian Khổ Và Đắng Cay.

Cái Gì Mình Quên dc Thì Phải Quên Đi .

Nuối Tiếc Làm Gì Cái Quá Khứ !

Mr.Quach
04-10-2009, 04:24 AM
Vụ này có vẻ khó đây! Theo tôi thì trốn tránh ko phải là cách hay đâu bạn ạ! Trốn tránh chỉ làm bạn thêm suy nghĩ mà thôi! Cứ gần gũi với người ta bình thường như mọi khi đi... biết đâu bạn lại tìm ra những điểm đáng ghét của người ta thì sao? ;)!

nh0ok_Volgola
07-10-2009, 03:26 AM
nói đối mặt với hiện tại thì dễ lắm nhưng hãy thật sự tưởng tượng ban đang ở trong hoàn cảnh đó...khó lắm bạn a...tui cũng trải wa rồi nên tui hiễu....rất đau..