Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoa tím ngày xưa...



lucbinhtimvn
29-09-2009, 03:02 PM
Trên bến sông xưa ,hoa tím buồn lặng lẽ
Lục bình trôi...con nước cũng xuôi dòng...

Giờ nơi xa ...Người hỡi nhớ gì không?
Có Vấn vương ... chút hương đồng gió nội?
Cánh cò mỏng manh cuối trời bay vội
Để lại sau lưng...Hoàng hôn tím đau lòng

Se sắt màn đêm,người ơi có buồn không?
Hoa lục bình vẫn trôi về phương ấy
Con đò ra đi...dòng sông không tìm thấy
Nơi xứ lạ nào...con sóng vỗ chong chênh...

Biết đến bao giờ... thôi hết những buồn tênh?
Cánh cò bay xa ,còn nhớ đường quay lại.
Trên bến sông xưa ,cánh lục bình trôi mãi
Bởi nhớ con đò, Nên khóc mãi trăm năm

Hoa tím năm nào,giờ đã quá xa xăm
Năm tháng chẳng buồn trôi, dẫu lớn.ròng con nước
Lữ khách sang sông,mấy ai người biết được
Trên bến sông chiều, tím ngắt một màu thương...

heocon_kc
05-10-2009, 05:33 AM
Và vẫn thế thân lục bình trôi mãi
Dạt về đâu giữa muôn lối tình đời
Màu tím buồn màu tình yêu em đó
Có ai sầu ai đọng chút vấn vương

Một chữ thương em mang là tấc cả
Không mong chờ không níu kéo cản ngăn
Chiều buồn giăng màu hoàng hôn tím ngắt
Xót xa lòng gió hát khúc thụy du

LuuDuLuong
07-10-2009, 07:13 AM
Dẫu nhớ dẫu thương con đò không quay lại
Giọt tím buồn gieo mắt lệ hoen sương
Ngày tháng trăm năm dài hơn mộng tưởng
Nên trói lòng cánh gió bỗng về không!

Mang hoa tím rao bán đời ảo mộng
Chớm mơ hoa sắc tím não lòng sầu
Xa xăm quá thời gian đâu ở lại
Đành xuôi dòng khép mãi một tình yêu!

Hoa phương ấy nghe gió thổi đìu hiu
Buồn lay lắt theo đò về bến ngủ
Cánh chuồn chuồn bay nghiêng về chốn cũ
Gọi chiều buồn mưa phủ giăng giăng...

lucbinhtimvn
10-10-2009, 12:17 PM
Duyên tình ai dệt vần thơ
Để lòng ta mãi ngẩn ngơ lạ thường
Ta yêu màu tím vấn vương
Tím buồn chung thủy tha hương vẫn chờ!

Lênh đênh một khúc tình thơ
Mặc đời vùi dập...chẳng hoen ố mầu
Biết là sông nghĩa nông ,sâu
Biết đời là nghĩa bể dâu...đoạn trường.

Mãi còn tím ngắt màu thương
Mang thân bèo bọt đành vương kiếp buồn.
Mặc phong ba...mặc sóng cồn
Mặc lênh đênh chẳng biết nguồn nơi đâu...

Lục Bình tím ngắt tình sâu
Màu hoa xưa mãi chờ nhau...cuối trời
Xin thời gian một nụ cười
Tô lên tim tím một lời thủy chung...

heocon_kc
13-10-2009, 02:49 AM
Có những chiều tím buồn giăng đáy mắt
Lòng bồi hồi kí ức bỗng về ngang
Chút hoang mang ôi ta tìm đâu thấy
Thoáng êm đềm , giờ là của ngày qua
Từng giọt mưa rơi rơi nhoè kí ức
Mưa hay là giọt nước mắt tìm nhau
Màu áo nâu giờ thay cho sắc tím
Em xa đời hạnh phúc có về qua ?

LuuDuLuong
31-10-2009, 11:22 PM
Hoa buồn dệt mộng uyên ương
Ngàn năm thôi vẫn đoạn trường thế thôi
Xót lòng hoa sẽ đơn côi
Làm sao qua nổi sóng trôi nước cuồng?

Duyên tình chẳng thể nói suôn
Lục bình hãy cứ về nguồn đi thôi
Một lần lầm lỡ nổi trôi
Hiểu câu chung thủy giao bôi ước thề

Trách gì màu tím đam mê
Phong trần ai biết đường về tìm nhau
Lời rao hoen úa một màu
Đợi chờ duyên ấy thương đau trọn đời!

Thời gian xin chớ vội rơi
Tan hoa nát nguyệt nụ cười phai mau
Hoa nào trôi ngược về sau
Thì xin sắc tím tô màu yêu thương!