PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Đầu



vuabairac
28-09-2009, 01:46 AM
Tình đầu tôi đã trao ai ,
Ngàn năm nó chẳng nhạt phai trong lòng.
Đêm ngày tôi vẫn ngóng trông ,
Người trong giấc mộng có ngày hiện ra .

Tìm đâu khắp cõi ta bà ,
Bóng hình cô gái vẫn là xuka.
ngày mai em chợt nhận ra ,
Có thể khi đó tôi là cổ nhân !

Hận mình đã chẳng phân vân ,
Buông rơi mối đạo liều thân vì tình.
Chúc cho người sống văn minh ,
Hạnh phúc trong những mối tình dạo chơi !

Riêng tôi y áo tơi bời ,
Trái tim chẳng được rạng ngời như xưa.
Biết rằng có nói cũng thừa ,
Tôi xin lãnh nhận gió mưa về mình !