Xem đầy đủ chức năng : Hoa tình
bigpig21
27-09-2009, 09:33 AM
HOA TÌNH
Tôi đã tặng em một nụ hồng
Em cười cúi mặt miệng tươi xinh
Lọ tình em cắm hồng tôi đó
Tình ta như thể buổi bình minh
Hôm nay hồng đã rụng cánh rồi
Hoa tình em vứt trả cho tôi
Lọ tình em cắm loài hoa khác
Tôi buồn cúi nhặt cánh tình rơi
Làm sao nhặt đủ tình em trả
Công viên hè phố lối em qua
Từng nơi từng cánh tình vương vãi
Bao giờ mới nhặt đủ tình ta
Tình ta giờ đã bóng xế chiều
Hoa tình tôi nhặt chẳng bao nhiêu
Để cho nắng tắt, màng đêm xuống
Một buổi bình minh đẹp hơn nhiều!
luckymiu
27-09-2009, 07:05 PM
lọ tình em cắm loài hoa dại
mỏng manh như gió cuối mùa.
là hoa em ngắt trên đường về
1 buổi chiều dọi nắng vào tim.
loài hoa dại có khắc tên anh
tên 1 người em đã ghi sâu.
bigpig21
28-09-2009, 11:46 PM
Anh xin nguyện làm cành hoa dại ấy
Dù chỉ một lần em nắm trong tay
Không hương sắc, cành hoa anh lặng lẽ
Nhưng tràn đầy tình sắc, hương nồng say!
lythienphong
29-09-2009, 03:05 AM
Lọ tình đâu chỉ mình hoa tôi
Trăm loại hoa tươi ngàn hoa trời
Có chăng tôi chỉ loài hoa dại
Thấy đẹp em chơi, tàn vứt thôi
Em vứt hoa này ,cắm hoa kia
Bỏ lại sau lưng những cánh tàn
Khi nào em sẽ là hoa ấy
Hãy đến bên tôi ,tôi chờ em
luckymiu
29-09-2009, 04:55 AM
Anh xin nguyện làm cành hoa dại ấy
Dù chỉ một lần em nắm trong tay
Không hương sắc, cành hoa anh lặng lẽ
Nhưng tràn đầy tình sắc, hương nồng say!
nhành hoa dại chẳng đã khắc tên anh?
loài hoa dại đầy hương sắc bí ẩn
để em tìm trên mỗi con đường về
em chỉ biết tìm 1 loài hoa dại ấy
vì em biết rằng nơi ấy có....anh
bigpig21
29-09-2009, 06:18 PM
Hoa chỉ nở trong đời là duy nhất
Anh sẽ chờ trên lối nhỏ em đi
Hoa sẽ nở cho tình em đậm thắm
Hương nồng nàn cho một thuở tình si
luckymiu
29-09-2009, 08:46 PM
Hương thoang thoảng bay trong làn gió nhẹ
Em vui cười nghe tiếng nói bên tai
Phải chăng rằng em đang rất hạnh phúc
Vì một người chờ em trên lối nhỏ
nguyenxitrum
01-10-2009, 07:25 PM
ĐƯỜng vÀo ĐỜi gẶp nhiỀu trẮc trỞ
bƯỚc vÀo ĐỜi lẮm nỔi chÔng gai
giÓ khÔng lung thÌ cÂy khÔng ĐỖ
sỐng khÔng yÊu thÌ sẼ khÔng buỒn
luckymiu
07-10-2009, 06:33 AM
khen ai nói hay hay
''sống không yêu thì sẽ không buồn ''
nhưng này ai cho tôi hỏi câu này
yêu vì vui và cũng vì buồn
đời người có mấy dài lâu?
cứ vui hết phấn người khác
ai buồn thay ai???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.