lythienphong
26-09-2009, 10:04 PM
Sương đêm nhoè ướt vầng trăng khuya
Ướt những giấc mơ nhớ một người
Ướt đẫm con đường mình tôi bước
Ướt lòng thấm lạnh giữa đêm khuya
Lặng lẽ ngồi nhìn ánh đèn cao
Tôi vẫn ơ đây. Em chốn nào ?
Vẫn còn kỷ niệm ngày hôm ấy
Mà người bay vút tựa ánh sao.
Không thề không hẹn là của nhau
Cũng chẳng gởi trao lời yêu nào
Vậy mà trái tim cứ nhung nhớ
Một người một hướng ,âm thầm đau
Phải chăng anh chẳng quên được em?
Ngày tháng bên nhau quá êm đềm
Hay anh cứ mãi nhớ em nhé
Trái tim khắc mãi một cái tên.
.............anh nhớ em......
Ướt những giấc mơ nhớ một người
Ướt đẫm con đường mình tôi bước
Ướt lòng thấm lạnh giữa đêm khuya
Lặng lẽ ngồi nhìn ánh đèn cao
Tôi vẫn ơ đây. Em chốn nào ?
Vẫn còn kỷ niệm ngày hôm ấy
Mà người bay vút tựa ánh sao.
Không thề không hẹn là của nhau
Cũng chẳng gởi trao lời yêu nào
Vậy mà trái tim cứ nhung nhớ
Một người một hướng ,âm thầm đau
Phải chăng anh chẳng quên được em?
Ngày tháng bên nhau quá êm đềm
Hay anh cứ mãi nhớ em nhé
Trái tim khắc mãi một cái tên.
.............anh nhớ em......