Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thành viên mới xin được làm quen



kiep_phong_tran
26-09-2009, 08:43 PM
tôi nay cũng mới vào đây
đọc thơ các bạn mới ngất ngây tuyệt vời
quả nhiên chí óc sáng ngời
vào đây mới biết trời xanh thế nào
thơ văn lý chí rạt rào
cho tôi được phép xin chào và làm quen

conanbmt
27-09-2009, 12:31 AM
Phong trần tên ấy nghe quen
Lại thếm chử kiếp nghe quen quá trời!

heocon_kc
05-10-2009, 05:37 AM
Kiếp phong trần chắc là yêu mưa gió
Thích phiêu lưu rong ruổi khắp đất trời
Lúc chơi vơi hay lòng đầy phấn khởi
Nhớ vào đây cùng san sẻ đôi lời

WELCOME

LuuDuLuong
07-10-2009, 08:10 AM
Vườn thơ chào đón mọi người
Yêu thơ cứ đến đôi lời nhỏ to :)

thiên sứ trắng
09-10-2009, 02:34 AM
từ lâu vốn dĩ thích văn thơ
thêm tính đa tình thích mộng mơ
ghé thơ xin dc làm wen bạn
vui tình khách trọ chốn trần gian

LuuDuLuong
10-10-2009, 04:58 AM
Trần gian có khách hơn thiên đường vắng bạn
Gửi đôi lời chào hỏi để làm quen

Thơ dang dở khách hữu tình viết tiếp
Tình ta ý bạn vẹn tròn duyên thơ!

vuaanmay
10-10-2009, 05:26 AM
Cũng đã lâu lâu hok ghé qua,
Vì bận đi học phải xa nhà.
Nay đây vô tình chân lỡ bước.
Cho mình kết bạn nhé người xa.

kakadust
10-10-2009, 11:34 AM
Bước chân vô thế giới này
Hình như tui thấy ngày càng vô tư
Buồn thì chia sẽ,viết thư;
Còn vui thì "sẽ" tâm tư người buồn!
Viết xong tui cũng định "chuồn";
Nhưng vì không nỡ,nên đành ngồi luôn
Vô đây trước lạ sau quen;
Bà con cô bác làm quen đi nào.....

kiep_phong_tran
11-10-2009, 06:45 PM
hưu duyên ta ghé nơi đây
đồng duyên nghĩa nặng kết giao ân tình
phong lưu rạo bước đường ngang dọc
nghĩa tình thâm lặng cho lòng thơ son

kakadust
12-10-2009, 12:02 AM
Rượu nồng ta cứ âm vang.
Thưởng trăng,tâm chuyện hồng nhan ,phận đời;
Nhân duyên rộng biển,xa trời;
Mộng duyên trăm ngả chơi vơi sao thành
Sống là để chân thành cống hiến;
Tình là để duyên thắm trời xanh;
Một đời chỉ sống vì danh
Muôn đời nghèo khổ thân mành,kiếp vong

kiep_phong_tran
12-10-2009, 07:03 AM
rượu nồng ta uống cho say
nâng ny tửu chúc nói lên tâm tình
hữu duyên dang dở hồn thanh nhã
bốn biển phong lưu vẫn là nhà
rượu ngon ta uống mặn mà
nghĩa tình thâm nặng mặn mà kém chi