Xem đầy đủ chức năng : Sao Em lại cho anh hi vọng ? Làm Chi ?
lythienphong
26-09-2009, 05:31 AM
Anh cứ tưởng mình đã quên được em ,àh ko ,hình như anh đang quên dần em
anh đã cố vùi nén tất cả để xem em như một đứa em gái
anh đã gượng cười rồi làm tốt vai trò cũa một người anh trai
..............
.....NHƯNG.............TẠI SAO ??
Chìu nay , em lại làm trái tim anh một lần nữa rung động vì em
Tôi quay xe ra về ,em theo sau ,và rồi bàn tay ấm áp của em lại đặt vào trái tim tôi
tôi tưởng chừng như mình đang quay về khoảng khắc chúng ta vẫn là một nửa của nhau
Tôi lặng chìm trong suy tư ,tôi thơ thẫn giữa ánh đèn thành phố loe lói
,,,...và rồi tôi lại gục ngã trong trái tim em
Tôi biết rồi đây những cố gắng để cố quên em trc kia chỉ là vô ích
Vì sao lại như thế ?
Có phải chăng vì tôi quá yeu6 em hay tại vì tôi ko thể quên đc em?
............................một đêm
...............................hai đêm
...........................
...............................một tuần
Và cuối cùng tôi nhận ra rằng mình ko thể nào thiếu em trong cuộc đời này ,
vắng em tất cả đều vô nghĩa
Em lại thắp lên cho anh một hi vọng cho tình yêu của mình
Vì sao em lại làm thế ? Vây em?
heo_con94
26-09-2009, 08:52 PM
a biết ko? e cũng vậy đấy, e cũng như thế đấy, e ko thik mỗi lần a xem e như e gái, e ko thik những lúc a gọi e là e gái, a hiểu hok? E tự nhủ sẽ ko nhớ a, ko wan tâm đến a nữa, làm tốt vai trò của một người e gái đi, và cố đi tìm một nửa khác của mình, cố gắng vui vẻ để a ko phải thương hại e....nhưng e ko thể mở lòng với một ai khác....a àh, e vẫn luôn y a mãi thôi...
Tình yêu gà bông
26-09-2009, 08:55 PM
Cho hi vọng thì cứ hi vọng đi
Vì người ta tốt với bạn mà
lythienphong
26-09-2009, 09:48 PM
Người ta chỉ là vô tình thôi ,nhưng mình lại có tình
Mình biết cho dù mình có làm j đi nữa thì mình củng chỉ là một thằng anh đúng nghĩa chứ ko thể trở thành ng y cô ấy dc
Mình rất ngại phải va chạm vào chuyện tc nhưng
mình lại là người đa cảm ,bất cứ chuyện j cũng làm mình suy nghĩ
biết làm sao giờ này đây
Đã quên em ,sao lòng còn nhung nhớ
Gượng môi cười ,lãng tìm chuyện vu vơ
Nhưng đêm đến ,sao ngăn lòng vương vấn
Em là ai ? Em gái hay giấc mơ ?
b3kut3_d3gh3t
26-09-2009, 11:28 PM
anh ở đâu....tôi từng ước được một lần làm em gái anh để không phải đau không phải khóc khi anh đi bên người khác làm em gái tôi có thể gần anh hơn có thể tìm anh mọi lúc mọi nơi có thể nhìn anh lâu thật lâu mà không cần e ngại làm em gái tôi sẽ được anh dành cho mình một góc trong trái tim anh còn hơn là sẽ không bao giờ được anh biết đến làm em anh tôi sẽ được anh kể cho tôi nghe nhưng câu chuyện của anh dc anh xoa đầu nhẹ nhàng gọi tôi là con nít .... anh àh giờ anh ở đâu
meo_buon
26-09-2009, 11:45 PM
cố lên
tiếp tục đi
cứ hi vọng đi
vì mình cũng đang hi vọng như bạn nè !
Mắt ướt_31
26-09-2009, 11:50 PM
Người ấy không nói chia tay nhưng lại đề nghị mình làm em gái. Để người ấy vẫn được quyền quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mình. Đôi khi người ta còn yêu nhưng vì lí do nào đó không thể đến được với nhau, đành chọn giải pháp làm anh - em. Còn nhớ hôm đó người ấy có nói câu "Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Yêu nhau cũng chỉ thể hiện tình yêu, sự quan tâm lẫn nhau thôi. Nếu vẫn yêu nhau mà đau khổ cho cả hai thì giải thoát cho nhau đi. Chia tay không phải là hết yêu, không phải là không quan tâm đến nhau nữa" Nước mắt nghẹn ngào.
Không ai muốn mình đóng vai trò là người anh hoặc em với người mình yêu cả. Nếu anh không hiểu lí do tại sao cô ấy làm vậy, thì hỏi cô ấy đi. Nếu đã muốn anh là anh trai thì sao lại gieo cho anh những hy vọng. Phải chăng cô ấy không muốn mất anh nhưng cũng không thể đến với anh được?
Tình yêu gà bông
27-09-2009, 12:00 AM
vậy là cho bạn hi vọng và cũng là đóng cánh cửa mà bạn có thể đến với người ta
theo mình thấy thì bạn chẳng có 1 chút xíu hi vong nào
anh ấy bảo bạn làm em gái nhưng đó chỉ là anh ấy tham lam vẫn muốn được quan tâm đến bạn mà thui
còn tình yêu anh ấy để dành cho ai kia mất rồi
****violet****
27-09-2009, 12:16 AM
Đã đặt niềm tin vào mối tình không có hồi kết thì thôi,đừng nhớ làm gì để trái tim thêm đau.Anh đã cố quên người ta thì quên cho trót,người ta vô tình thì càng làm trái tim anh rướm máu,chẳng lẽ anh cứ muốn đau đớn như thế này mãi hay sao.Cuộc đời còn dài,anh còn có nhiều cơ hội với những người tốt hơn (về mọi mặt).Không cần phải đợi chờ một người mà trời sinh ra không phải dành cho anh vì tất nhiên,mãi mãi sẽ không thuộc về anh.Suy nghĩ cho kỹ rồi tự cho bản thân mình 1 quyết định.Thời gian càng trôi qua,cơ hội sẽ càng mất dần.Thời gian có đợi con người bao giờ đâu........
lythienphong
27-09-2009, 08:22 PM
[B]Cũng có thể "Mắt ướt 31" nói đúng
tình yêu thì ko hề mất
vấn đề là ngưới ta có đón nhận nó hay lãng tránh nó mà thôi
mình cũng đã tâm sự với cô ấy rồi.
Có lẽ mình sẽ chọn giải pháp là tién tới luôn
mình ko muốn đứng dưới bóng một người anh trai mà nhìn cô ấy cười vui với người khác
điều đó còn kinh khủng hơn là sợ chờ đợi trong hi vọng nữa
gooddythin_nd1996
28-09-2009, 02:20 AM
Thế có nghĩa là 2 người trước kia đã yêu nhau rồi à, nếu đang yêu nhau mà phải quay trở ra làm anh trai thì sẽ rất khổ, cố lên nhé, tớ tin bạn sẽ làm 1 ông anh trai đúng nghĩa được :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.