PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vol.50 - Ngón Tay Đeo Nhẫn



Nghe Truyện Online
26-09-2009, 03:21 AM
Ý Nghĩa Ngón Tay Đeo Nhẫn

http://www.lr-wedding.eu/images/heiraten-in-daenemark-ring3.jpg

Các bạn thính giả cả Nghe Truyện Online thân mến :)
Mùa thu đến mang theo cái tiết trời lành lạnh và ánh nắng vàng nhạt, dịu dàngcũng là lúc cánh cửa của Mùa Cưới được mở ra. Chắc hẳn dịp này mọi người sẽ nhận được những cánh thiệp hồng nhiều hơn những mùa khác trong năm, hoặc có thể bạn đi ngoài đường và bắt gặp nhiều đám cưới hơn mọi khi. Bắt gặp nhiều cặp uyên ương đang tạo dáng để chụp ảnh cưới làm kỷ niệm. Những cánh đầm trắng tinh khôi được các cô dâu mặc lên trông thật xinh đẹp làm tôn thêm gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
Bên cạnh sự nhộn nhịp của các Studio và tiệm áo cưới thì các tiệm bán vàng bạc đá quí trang sức cũng nhộn nhịp không kém, vì để chuẩn bị cho một cuộc hôn ước mọi người thường mua một cặp nhẫn, gọi là nhẫn cưới. Một chiếc sẽ được đeo ở tay của cô dâu và một chiếc ở tay của chú rể. Bạn đã bao giờ thắc mắc về việc tại sao khi làm hôn lễ người ta cần phải trao nhẫn cho nhau chưa? Nếu chưa thì mời các bạn nghe câu chuyện sau đây nhé! Bạn sẽ nhận được một câu trả lời đơn giản nhưng rất thú vị đó. :D

http://www.vohinh.com/user/MuaThu/Truyen/Vol50_NgonTayDeoNhan.mp3

MC: hương phù sa
Kỹ Thuật & Biên Tập: Mưa Thu


PS: Sau vol 50 này có thể Nghe Truyện Online sẽ nghỉ một thời gian rất dài để các bạn trong Team có thời gian sắp xếp lại công việc cá nhân của mình. Team sẽ rất buồn vì chưa biết thời gian sẽ lại hội ngộ cùng các bạn, hy vọng là nó không quá lâu để các bạn quên đi mất Team làm NTO :D.
Trân trọng cảm các bạn đã lắng nghe và ủng hộ NTO trong thời gian qua, chúc các bạn hạnh phúc và sức khỏe nhé!
Hẹn Gặp Lại!

Uờ
26-09-2009, 04:11 AM
Cái này đọc đi đọc lại rất nhiều lần, ở rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ đọc hết được nó cả :cr: MT chọn bài hát phê quá, bài đầu là bài trước đây rất giền và nghe đi nghe lại mãi ...còn bài kết thì :timup: nghe mà ngấm vào tới từng mạch máu ~> nổi hết gai ốc lên =))
p/s: vừa trong topic viết bài này ở bên kia ra xong

Ozhi
26-09-2009, 05:17 AM
Bài hát hay lắm cơ ạ!

Bài đầu là bài Vũ điện France cho anh phải ko ạ?

NTO nghỉ bao lâu ạ? :(

Giọt Sương
26-09-2009, 09:45 AM
Ngồi mân mê ngón áp út và thử cách gập ngón giữa ! Đã từng nghe nhưng chưa bao giờ thử làm cả - lần này thử và mỉm cười khi thấy nó không bao giờ cách xa !

:huglove: cảm ơn chị về một vol ý nghĩa nhé ! :hihi:

p.s. à chị, bài cuối tên gì vậy chị :cr:

[Deleted]
26-09-2009, 03:28 PM
Bài cuối là bài The Wedding (Ave Maria) ! Đã có một thời mơ mộng nếu chàng nào vừa chơi guitar vừa hát bài này thì sẽ cưới hắn bằng mọi cách ! :sr:

butbi*
02-10-2009, 05:28 AM
truyện hay, mà bạn đọc cũng hay nữa :D giọng hương phù sa nghe nhẹ nhàng nhỉ :sr:

thanks ss MT và bạn HPS nghen ^^

Mắt_lưu_ly
02-11-2009, 12:28 AM
truyện hay quá, giọng kể cũng hay nữa

ng0cb4by
02-11-2009, 12:51 AM
hAY wA' Tay Lun.........

jasson
19-12-2009, 07:58 AM
Truyện hay và thật ý nghĩa , cách giải thích thật độc đáo. Và giọng đọc cũng thật truyền cản và hấp dẫn , hấp dẫn như nội dung câu truyện vậy.

nhoc_kudo
02-02-2010, 01:53 AM
Sao bjo` mình mới nghe nhỉ! Híc! Hay quá ak`

conheominhanh
02-02-2010, 05:25 AM
sao ma down hoai hem dc

sweetheart183ct
30-04-2010, 10:39 AM
Truyện hay quá! bây giờ mình đã hiểu rồi, mình làm thử rùi tách ra khó thật