cauvongbaysac
25-09-2009, 06:49 AM
E đã cất a vào 1 cái hòm nhỏ trong trái tim mình .1 ngày ... 2 ngày ... 5 tuần rồi cho tới hôm nay đã 5 tháng kể từ ngày a rời xa e .Hôm nay trời mưa to qúa a à .Cái cảm giác se se lạnh của tiết trời mùa thu . Mưa, buồn, nhớ ... "e nhớ a" . Ngay lúc này đây e muốn hét to câu ấy biết nhường nào . Lật lại những cánh thư từ phương trời xa xa ấy a viết cho e, bỏ những tấm hình của a ra xem mà lòng e đau nhói thấu tim . E đã nâng niu những kỉ niệm về a như một món quà mà tạo hoá ban tặng cho mình ... Phải chăng đây là món quà tình yêu mà e vô tình đánh mất ???
Đã từ rất lâu rồi e định ném hết mọi thứ về a qua khung cửa sổ, nhưng rồi e đã không làm thế, e không đủ dũng cảm để quên a chỉ vì e biết e vẫn yêu a .Nhớ đôi môi ngọt ngào ấy, ánh mắt hiền và cái mặt ngố ngố khi a nhìn e và nói : "em đẹp lắm" Nhưng rồi thời gian cũng cướp a đi khỏi e, A đã rời xa e để đi tìm phương trời mới của riêng a .Tim e nghẹn ngào đau nhói trong sự cô đơn và nước mắt .Càng cố quên a, e càng nhớ a ... Như một cấp số nhân vậy, nỗi nhớ chồng chất cũng là lúc e đau khổ bật khóc khi biết rằng a đã yêu người con gái khác .E gắng vứt bỏ mọi thứ về anh vậy mà bây giờ anh vẫn hiện lên rất rõ tưởng chừng như không có 1 vết mờ nào cả . Ngày ấy a đi, a đã níu tay e lại và nói : "Nếu k muốn a đi thì e hãy nắm chặt tay a". Quả thực e đâu có nhỏ nhen như vậy đâu a . Ước mơ đi du học của a thì sao? E không thể a à . E không muốn la 1 cái bóng vô hình cản trở tương lai và sự nghiệp của a mặc dù e rất đau khi phải xa người mình yêu .... Để rồi e đã đánh mất a, đánh mất đi tình yêu đẹp tựa như ánh sáng cầu vồng của 2 ta . E không hối hận về những gì e làm mà chỉ tự trách mình" tại sao e không quên được a"???... A đã có người con gái khác, điều ấy cũng dễ hiểu thôi mà khi e k ở bên a . Tất cả những lời a đã nói chỉ là như vậy thôi sao ?... Buổi sáng tỉnh giấc a đã hát cho e nge bài hát mà e thích nhất :" right here waiting for you" . Giọng hát ngọt ngào ấy đã làm tim e bật khóc vì hạnh phúc . Nhưng giờ đây thì sao ??? E không khóc vì hạnh phúc mà em khóc vì tình yêu của 2 ta đã lụi tàn, phải vậy không a ? E ghét a nhưng không có nghiã là e hận a . E sẽ vẫn đợi a, đợi ngày a quay trở về để thực hiện những lời hứa còn dang dở như chiếc cầu vồng đợi chờ những cơn mưa. Em yêu anh......! [/COLOR]
Đã từ rất lâu rồi e định ném hết mọi thứ về a qua khung cửa sổ, nhưng rồi e đã không làm thế, e không đủ dũng cảm để quên a chỉ vì e biết e vẫn yêu a .Nhớ đôi môi ngọt ngào ấy, ánh mắt hiền và cái mặt ngố ngố khi a nhìn e và nói : "em đẹp lắm" Nhưng rồi thời gian cũng cướp a đi khỏi e, A đã rời xa e để đi tìm phương trời mới của riêng a .Tim e nghẹn ngào đau nhói trong sự cô đơn và nước mắt .Càng cố quên a, e càng nhớ a ... Như một cấp số nhân vậy, nỗi nhớ chồng chất cũng là lúc e đau khổ bật khóc khi biết rằng a đã yêu người con gái khác .E gắng vứt bỏ mọi thứ về anh vậy mà bây giờ anh vẫn hiện lên rất rõ tưởng chừng như không có 1 vết mờ nào cả . Ngày ấy a đi, a đã níu tay e lại và nói : "Nếu k muốn a đi thì e hãy nắm chặt tay a". Quả thực e đâu có nhỏ nhen như vậy đâu a . Ước mơ đi du học của a thì sao? E không thể a à . E không muốn la 1 cái bóng vô hình cản trở tương lai và sự nghiệp của a mặc dù e rất đau khi phải xa người mình yêu .... Để rồi e đã đánh mất a, đánh mất đi tình yêu đẹp tựa như ánh sáng cầu vồng của 2 ta . E không hối hận về những gì e làm mà chỉ tự trách mình" tại sao e không quên được a"???... A đã có người con gái khác, điều ấy cũng dễ hiểu thôi mà khi e k ở bên a . Tất cả những lời a đã nói chỉ là như vậy thôi sao ?... Buổi sáng tỉnh giấc a đã hát cho e nge bài hát mà e thích nhất :" right here waiting for you" . Giọng hát ngọt ngào ấy đã làm tim e bật khóc vì hạnh phúc . Nhưng giờ đây thì sao ??? E không khóc vì hạnh phúc mà em khóc vì tình yêu của 2 ta đã lụi tàn, phải vậy không a ? E ghét a nhưng không có nghiã là e hận a . E sẽ vẫn đợi a, đợi ngày a quay trở về để thực hiện những lời hứa còn dang dở như chiếc cầu vồng đợi chờ những cơn mưa. Em yêu anh......! [/COLOR]