Xem đầy đủ chức năng : độc ẩm
Thienmy
24-09-2009, 09:59 PM
Tay nâng một chén rượu nồng
Cô đơn độc ẩm cho lòng chơi vơi
Về nơi chốn cũ lả lơi
Nỗi buồn sầu muộn nhuộm rơi tím sầu
Đa Tình
24-09-2009, 10:32 PM
Ta vào đối đáp đôi câu
Vị cay xin chút cho sầu vơi vơi
Ta buồn ta nhớ người ơi
Tay xin say mãi đời đời ngu ngơ
Thienmy
24-09-2009, 11:17 PM
Người ơi sao quá vu vơ
Gieo tình đặt gió lời thơ thẫn thờ ....
Bóng hồng xưa vốn mộng mơ
Gửi hường cùng Gió ngẩn ngơ ... đến giờ!
Đa Tình
24-09-2009, 11:27 PM
Giời cao cho lắm chi giời
Để ta chẳng thể được mơ thăm người
Thôi thì một chén rượu vơi
Cạn cho quên hết cỡi đời đau thương
Thienmy
24-09-2009, 11:31 PM
Trách ai thả sợi vấn vương
Cho không để ý cho vương phận đời
Mềm môi uống cạn chén rồi
Rươu không đủ chén mời người chốn nao?
Đa Tình
24-09-2009, 11:37 PM
Rượu vào tình cũng lao đao
Vấn vương cho mấy cũng nào không say
Say một lần một lần say
Để cười những kẻ miệt mài yêu nhau
Thienmy
24-09-2009, 11:39 PM
Người yêu và cũng được yêu
Còn ai hoen lệ mang nhiều đắng cay?
Đời vui có được mấy ngày?
Lưu linh làm bạn, đắng cay một mình....
Đa Tình
24-09-2009, 11:51 PM
Thôi thì một kiếp lưu linh
Miễn đời còn rượu cho mình được say
Người độc ẩm ta trách ai
Đành xin chén nữa đắm say rượu nồng
Thienmy
25-09-2009, 12:04 AM
Hát "Buồn" xa vẳng đâu đây
Buồn như nâng chén ai hay một mình
Gạt qua bỏ lại chữ tình
Nhâm nhi chén rượu với mình với ta
Đa Tình
25-09-2009, 12:25 AM
Uống rồi ta sẽ đi xa
Muốn nghe lời cuối mà tha thiết lòng
Nhưng mà có ngóng có trông
Thì người vẫn cứ mênh mông xứ nào
Thienmy
25-09-2009, 12:29 AM
Xa xôi mộng vỡ là tình
Gần chi để vỡ chia tình chia xa
Mai này vẫn chỉ riêng ta
Mông lung một cõi chỉ là ta thôi
Điện ở chỗ My chập chờn quá nên trả lời hơi lâu, ĐT thông cảm nghen
Đa Tình
25-09-2009, 12:34 AM
Ta say mặc kệ chập chờn
Chỉ mong rượu hiểu đừng hờn ta say
Ta say ta lại muốn bay
Bay đi bay mãi cho mai quên người
Thienmy
27-09-2009, 08:19 PM
Một chén này thôi ... chén cuối rồi
Mộng buồn thôi thả ... gió buông lơi
Chấm dứt từ đây, tình thi sỹ
Yêu Mây, yêu Gió, bạn đời thôi ....
kiep_phong_tran
28-09-2009, 01:32 AM
thơ hay ,hay thật là hay
hai bên đối lại chẳng ai kém phần
thơ say trong bát rượu cần
nâng ly tửu chúc xa gần mà luyến lao
Đa Tình
28-09-2009, 01:59 AM
Gặp người không dám nói
Đành cạn chén rượu nồng
Lặng im nghe gió hỏi
"Còn...còn nhớ người không"!
thotinh_online
30-09-2009, 10:46 PM
Vỡ bờ say lướt khướt
Lê lết kiếm bạn hiền
Hỏi rằng người thi sĩ
Có còn nhớ ai chăng?
sen_monkey
01-10-2009, 08:54 AM
nhớ ai?hỏi nhớ ai?
còn gì đâu mà nhớ
chỉ đêm dài than thở
uống cạn chén rượu cay
chỉ còn ta đêm nay
cho vơi đi nỗi nhớ
chén rượu tình trăn trở
chén rượu đời đau thương..
Thienmy
01-10-2009, 09:40 PM
Vỡ bờ say lướt khướt
Lê lết kiếm bạn hiền
Hỏi rằng người thi sĩ
Có còn nhớ ai chăng?
Tưởng say ngỡ bị ma hù
Định thần nhìn lại ... gầm gừ ... nhe nanh
"Kẻ kia sao dám tài lanh!
Tưởng đâu mất hút ... ngỡ thành .... mồ hoang....."
.... hí hí há há ....
whitecat
02-10-2009, 06:22 AM
Tưởng say ngỡ bị ma hù
Định thần nhìn lại ... gầm gừ ... nhe nanh
"Kẻ kia sao dám tài lanh!
Tưởng đâu mất hút ... ngỡ thành .... mồ hoang....."
.... hí hí há há ....
chả hay you nói cái j
đọc mãi chẳng hỉu... sao kì... kì....ghê
Thienmy
02-10-2009, 08:08 PM
chả hay you nói cái j
đọc mãi chẳng hỉu... sao kì... kì....ghê
Vì tớ nói với online
Thơ tình mới hiểu chẳng sai câu nào!
heocon_kc
05-10-2009, 05:25 AM
Cõi nhân gian ai là người tri kỉ
Hay riêng mình ta độc ẩm vịnh thơ
Ta chơ vơ , giữa dòng đời , lạc lỏng
Đợi chờ gì hỡi một kiếp nhân sinh
LuuDuLuong
07-10-2009, 07:28 AM
Rượu kia đâu có ngọt ngào
Vì sao nhân thế tìm trao nỗi buồn?
Cạn tình, sầu tỉnh, rượu tuôn
Thấy đời hai nửa quay cuồng thương đau!
thotinh_online
08-10-2009, 09:02 PM
Tưởng say ngỡ bị ma hù
Định thần nhìn lại ... gầm gừ ... nhe nanh
"Kẻ kia sao dám tài lanh!
Tưởng đâu mất hút ... ngỡ thành .... mồ hoang....."
.... hí hí há há ....
Thiên My há cũng chung tình
Vườn thơ ở lại... tự mình hát ca
Thơ tình vốn thích la cà
Nay đây mai đó ngắm hoa nhớ cành.
Mồ hoang đâu vội tài lanh
Chỉ là nhớ kẻ nhe nanh gầm gừ
Nào ai nào dám ma hù
Nên chăng thì cũng gật gù Thiên My...
Hii haa, haa hii
Thienmy
09-10-2009, 02:18 AM
Thiên My há cũng chung tình
Vườn thơ ở lại... tự mình hát ca
Thơ tình vốn thích la cà
Nay đây mai đó ngắm hoa nhớ cành.
Mồ hoang đâu vội tài lanh
Chỉ là nhớ kẻ nhe nanh gầm gừ
Nào ai nào dám ma hù
Nên chăng thì cũng gật gù Thiên My...
Hii haa, haa hii
Chẳng qua đôi lúc thấy buồn
Dạo qua chốn cũ xem buồn có vơi?
Việc thì chưa thể ngừng ngơi
Thôi đành gác lại, lả lơi chút buồn!
thotinh_online
10-10-2009, 12:01 AM
Chẳng qua đôi lúc thấy buồn
Dạo qua chốn cũ xem buồn có vơi?
Việc thì chưa thể ngừng ngơi
Thôi đành gác lại, lả lơi chút buồn!
Chẳng qua... thì cũng.. chỉ là .. thế thôi...
Vườn thơ Nào dễ buồn vơi
Lả lơi thì cũng một hồi văn chương
Hoá ra chốn cũ thân thương chẳng buồn.
vuaanmay
10-10-2009, 06:07 AM
Thơ thì có lá có hoa
Đời là ngọn gió tình là cơn giông.
Thơ gì hok có chữ vui ,
Làm thơ mà cứ ngậm ngùi làm chi?
kakadust
11-10-2009, 06:10 AM
Mới vào đệ cũng xin chào
Mấy huynh nhậu trước thôi nào nâng ly
Rượu nồng ta cứ nhâm nhi
Ngâm thơ đối đáp quên đi ưu sầu
Thienmy
11-10-2009, 07:44 PM
Chẳng qua... thì cũng.. chỉ là .. thế thôi...
Vườn thơ Nào dễ buồn vơi
Lả lơi thì cũng một hồi văn chương
Hoá ra chốn cũ thân thương chẳng buồn.
"Cái vườn" tan hoắc sầu thương
Lại thêm vắng vẻ giăng tơ đậu sầu
Quanh quanh nhìn lại đâu đâu
Thở dài, chặc lưỡi, quay đầu ... đi ra!
Thienmy
11-10-2009, 07:49 PM
Mới vào đệ cũng xin chào
Mấy huynh nhậu trước thôi nào nâng ly
Rượu nồng ta cứ nhâm nhi
Ngâm thơ đối đáp quên đi ưu sầu
Ngâm thơ mà cũng quên sầu?
Cảm thơ thi sỹ còn lâu dạt dào
Này này người mới, mới vào
Hỏi thăm đôi chút là bao? lượng sầu?
thotinh_online
11-10-2009, 08:22 PM
"Cái vườn" tan hoắc sầu thương
Lại thêm vắng vẻ giăng tơ đậu sầu
Quanh quanh nhìn lại đâu đâu
Thở dài, chặc lưỡi, quay đầu ... đi ra!
Có chăng thì cũng nhiệt tình
Không chăng chặc lưỡi một mình đi ra
Hồn thơ ai đó thiết tha
Thả hồn vào đấy thì là đông vui...
Mới vào đệ cũng xin chào
Mấy huynh nhậu trước thôi nào nâng ly
Rượu nồng ta cứ nhâm nhi
Ngâm thơ đối đáp quên đi ưu sầu
Ôh hay, kìa đệ mới vào
Phạt dăm ba chén khơi mào thơ văn
Ưu sầu nào dễ qua nhanh
Hồn thơ vụt tắt bất thành nhâm nhi
Thienmy
11-10-2009, 09:47 PM
Có chăng thì cũng nhiệt tình
Không chăng chặc lưỡi một mình đi ra
Hồn thơ ai đó thiết tha
Thả hồn vào đấy thì là đông vui...
Thiết tha, tha thiết điều chi
Cũng là gió thoảng còn chi? Một mình!
Nâng li, một chén riêng mình
Ừ, thôi! đành chịu! Vô tình - là ta!
kakadust
11-10-2009, 11:11 PM
Dăm ba chén chẳng có chi
Đệ đây tiểu lượng chẳng bì mấy huynh
Ưu sầu lắm chuyện linh tinh
Rượu thơ xin cạn,nhân tình thi ca.
Đệ đây vừa thoát cấp ba
Phiêu du đến chốn rừng xa,thị thành
Mới vô cũng chỉ tập tành;
Kính mong chỉ bảo,cho rành tâm thơ.
thotinh_online
12-10-2009, 01:10 AM
Thiết tha, tha thiết điều chi
Cũng là gió thoảng còn chi? Một mình!
Nâng li, một chén riêng mình
Ừ, thôi! đành chịu! Vô tình - là ta!
Thế thôi thì cũng đã qua
Thơ văn mình cũng hát ca cùng mình
Nào ai ai nỡ vô tình
Chung ly rượu nhạt hoạ bình rộn rạng
vuaanmay
12-10-2009, 01:48 AM
Tôi chuốc cho bạn chén rượu này ,
Để bạn uống mãi liệu có say?
Ừ thì ta cứ vui như tết.
Vừa rượu vừa ca vậy mới hay.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.