Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Esperanza !



Tiểu Nhu
23-09-2009, 10:35 PM
Có những người không cần nhớ nhưng lại phải gặp ! Đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì !

Những ngày này thật là đơn giản - học và làm rồi thôi ! Mẹ bắt phải uống sữa vì không chịu ăn uống gì - cứ lắt đầu không chịu uống ! Học ngày càng căng thẳng - được dịp là cáu gắt lên thôi ! Thật không sung sướng gì.

Gặp người cũ không chào ! Ngang qua nhau không cười ! Còn gì lạnh lùng hơn ! Chắc chính hắn cũng tự hỏi rằng mình có còn nhớ hắn không. Không cần thiết !
Vẫn bộ dạng bình thản ấy - nếu ngược lại chắc mình đã ngã ngay trước mặt hắn rồi ! Thề cũng không suy nghĩ những chuyện linh tinh thế này nữa. Đôi khi thấy nhớ thì lật lại trang sử - bởi người đã nói giờ đây người đã là hôm qua, là history !

Còn gì ngốc nghếch cho bằng. Thật tội nghiệp !
Thôi thì thôi - thiếu gì những cái tạo nên hạnh phúc cần phải khám phá.

Hy vọng những cái đáng để hy vọng thôi - đừng tự hủy hoại mình bằng những tư tưởng hoá không đáng có. Để rồi gục ngã lúc nào không hay biết - lúc đó sẽ còn đau đớn hơn.
Cũng thừa nhận rằng dạo này mình thật thay đổi - để đến khi gặp lại 1 người ! Cứ muốn vỡ oà ra ! Lúc này chỉ muốn khóc cho những gì đã kiềm nén - được thì hay quá !

Giờ mới để ý - dạo này mình toàn mặc đồ đen ! Bước đi dài hơn - và không để ý người đi ngược chiều ! Ngồi trong xe luôn đóng kín cửa - và mở nhạc thật to !...

Bạch Trần
24-09-2009, 02:55 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZBFO8C||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Một bài hát, có lẽ nghe nó em sẽ vui hơn, i'm just a kid, and life is a nightmare, đúng thật, nhỉ :D

Tiểu Nhu
24-09-2009, 08:47 PM
Phải nói gì bây giờ !?
Đừng gọi cho nhau nữa - cũng đừng hỏi thăm gì cả. Cứ như người lạ chưa từng quen có phải hay hơn không. Quan tâm nhau làm gì. Cứ như thế này làm sao quên được nhau chứ. Những cuộc gọi không thể nào không nghe.
Và cũng đã thấy cô ấy rồi - ừ - đẹp lắm.

Đây là một trò chơi sao !?
Cũng chỉ tại lúc nhỏ được biết nếu những lời nói dối không làm ai phiền lòng - hoặc không ảnh hưởng đến ai - hoặc làm ai đó vui ... thì không sao cả. Nên giờ cũng đã thành thói quen.

...

Và đôi mắt em như vì sao buốt đêm...
[gì nữa nhỉ - quên rồi..]

Bạch Trần
24-09-2009, 09:41 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O7FZD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Anh thì lại thấy cay đắng, vẫn quan tâm một cách mù quáng, theo bản năng, há há, em thấy không, mới hôm qua, còn nói lời yêu thương. Còn hôm nay thì người bỏ ta đi, thậm chí thấy sự có mặt của mình làm họ rất khó chịu, anh cảm thấy anh là một cái gì đó đáng ghét lắm, đáng bị xa lánh, xua đuổi lắm :so_funny:

Anh còn làm được gì đây???. Ngoài việc đứng ở chỗ xa xa và lặng lẽ. Lặng lẽ nhìn, bởi vì bây giờ nói gì, làm gì cũng vô ích, em nhỉ.

Khối ung nhọt khi cắt bỏ thì sẽ rất đau, nhưng sẽ qua nhanh thôi, còn hơn là đau dai dẳng mãi. Ừ, tình yêu đích thực chỉ có một, nhưng những cái na ná nó thì rất nhiều.

Điều em cần làm là đừng nghĩ đến hắn ta nữa, đi qua như hai kẻ xa lạ đi, lạnh đi một chút, có sao đâu?.

Em cần gì phải đau buồn vì một kẻ đã dửng dưng vứt bỏ sự chờ đợi của em nữa. Em biết đấy, anh đã đoán ra sự việc như thế từ lúc em mới quen anh rồi cơ. Nhưng anh không nói, vì anh biết là em sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật, cũng như anh sẽ biết anh sẽ thành ra như bây giờ, nhưng anh cố gắng tự huyễn hoặc bản thân mình, hài thật.

Điều mà cả anh và em cần làm là mỉm cười, thêm một chút kiên nhẫn, thêm một chút tỉnh táo, đừng tự dìm mình xuống, dù sao thì trái đất vẫn quay mà, đúng hông? :D

Nếu lúc này, anh có gặp người đó, ở đâu, hay ở ngay 4rum này chằng hạn, anh cũng sẽ cố gắng tránh xa, vì anh hiểu rằng cả hai đều không muốn . Thôi thì coi như chưa quen biết, thì sẽ coi như không quen, mà cũng sẽ không bao giờ quen

Và anh biết, anh sẽ tìm được một người khác, không phải là để thay thế, không phải là để xoa dịu nỗi đau, mấy cái đó nghe nực cười lắm, anh không đau, không nhớ người đó nữa rồi, bởi đối với anh : cô ấy chưa hề tồn tại :so_funny:

Tiểu Nhu
25-09-2009, 11:22 PM
Oh well - vậy có nghĩa là sự chờ đợi là điều ngu ngốc - và những ai chờ đợi thì đều là khờ dại. Hoặc chờ đợi làm người ta chán nhau cũng nên..

Tớ thì khác - tớ không nghĩ được như cậu. Nhận được PM của người đó - tớ mừng lắm. Cuộc gọi người đó gọi - tớ không đợi đến cái chuông thứ ba đâu. Vì tớ biết - và biết rất rõ rằng - vẫn còn nhớ đến nhau. Không phải là "miss" mà là "remember".
Ngày càng ngu ngốc phải không - tớ là thế mà. Cũng chẳng xung sướng gì cả đâu.

Cả tuần nay tớ trách mặt - vì tớ hiểu - làm vậy là đúng hơn. Cho tớ và cho cả người ấy nữa.


Ơ mà...đã lâu lắm rồi đâu có nói về chuyện này - nên đâu có lý do gì mà giờ phải nói.

...

Có nguy cơ sẽ bị fail môn toán năm nay. Bà cô ác ôn quá - không thể chịu nỗi. Có đứa overall grade mà chỉ có 1% =)) Cả lớp nó thi nhau nghĩ hết rồi - chắc cũng sẽ đến lượt mình nay mai thôi. Không sớm thì muộn.
Mệt mỏi thật - nhiều chuyện quá!

P/s: Nếu không có ý gì thì đừng xưng hô như thế - tớ không thích chút nào cả đâu.

Bạch Trần
26-09-2009, 04:38 AM
Ô! À mà...Ừ. Vốn không có ý gì đâu, nhưng không thích cậu tớ hoài, toàn anh em =)).

P/S : mình sắp chết rồi.......

P/S : mình sẽ chết.........

P/S : ôi trời ơi....

Ôi lạy chúa : hôm nay bị lạc đường, gặp toàn người lạ, hỏi mà chúng nó chỉ như...Gần chết. Cuối cùng mình cũng tìm thấy đường... Ôi, mình không thể tin được....:so_funny:


mệt rồi ! Nói ít thôi. :so_funny: =))

Ôi lạy chúa, hình như hôm nay là một ngày... ờ, te ri bờ =)).

À mà đằng ấy theo đạo hử?.

Tiểu Nhu
26-09-2009, 07:47 AM
Dậy sớm nghe tuyết rơi mùa hè - những giấc mơ lạ không thể nào ngủ thêm được nữa. Trong giấc mơ - gặp lại những và một người không đáng gặp.

Ừ - tớ theo đạo. Thì sao !?

Tự dưng muốn hát thế !

Bạch Trần
26-09-2009, 11:10 AM
Không có gì mờ :D. Tại hôm nọ thấy cái avatar có hình một cô bé đang cầu nguyện, đoán là theo đạo, mà quên bẵng đi, bây giờ mời nhớ ra để hỏi thôi :P. Cố gắng nhịn thuốc nhưng không thể.

Hôm nay nhờ mụ Kem mờ tớ quen được một người khá lạ nhe, vui lắm.

Không muốn nằm ngủ chút nào cả. Cứ nằm xuống là nghĩ đến....

Mình khá là ổn đó chứ ^^.......

Mụ Kem lại giận mình rồi, chẳng biết đợt này giận có lâu không :so_funny:

Tiểu Nhu
28-09-2009, 08:47 PM
Nhẹ nhàng thế !

Gặp lại Thành - nói chuyện một lúc thì nó nói rằng nói chuyện với mình làm nó cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Hỏi tại sao thì nó nói là không biết.
Cũng mong gặp lại nó - nói linh tinh cho vui.

Trở lại với deviantART - cũng lâu rồi kể từ ngày ấy. Vẫn cứ thói quen search chỉ một từ - ngồi xem cho đến hết mấy chục pages. Không bao giờ chán cả.

Và có đứa nói rằng: "Sống là để học - chơi - và yêu , thế là đủ". Buồn cười thật nhỉ - không biết nói nổi đến một lời. Dễ dàng thật !

Tiểu Nhu
02-10-2009, 09:22 PM
Rãnh ghê vậy - tự nhiên khi không vào nhật ký người ta nói linh tinh gì thế :gian: Chuyện đó mà giờ còn phải nói à .

Bạch Trần
07-10-2009, 06:03 AM
Trốn. Có lẽ là nghiện net thật rồi. Hờ, vài ngày sống giữa một môi trường mới, những người bạn mới, mình thấy mình ngu thật. Ngu thật sự, cái thật không sống, không dồn tâm trí vào nó, mà lại đau đớn vì một con đàn bà phụ tình?. :so_funny:

Đêm đầu tiên gác, rõ khổ, sao lại là tôi chứ T__T. Khẩu Ak không có đạn,...sương lạnh, áo mỏng manh.

Ghét bọn lính kinh tế, mỗi ngày một m2 củi. Mấy thằng con nhà giàu nó mua luôn của dân rồi ngồi đó chơi, đm....

Binh bét :so_funny: