Xem đầy đủ chức năng : Làm thân thi sỹ
Thienmy
23-09-2009, 09:49 PM
Làm thân thi sỹ kiếp đào hoa
Trêu Trăng vờn Liễu ý tâm nhoà?
Lệ tuôn bóng ngỏ sầu li biệt
Phong lưu lãng đãng ghẹo Nguyệt Hoa!
Gió_ấm
24-09-2009, 08:39 AM
Thi ca lắm nỗi sần thên cổ
Đa tình duyên số phải cô đơn
Than thân chách phận lắm giận hờn
Ôi thân thi sĩ cô đơn tháng ngày
Thật buồn thay thật thương thay
Thienmy
24-09-2009, 08:11 PM
Một kiếp thi ca quá mộng lòng
Lả lơi Ong bướm khúc nhạc trong
Hương tàn nhuỵ rã tâm cô quạnh
Đơn côi bóng nhạn chập trùng xa ....
Đa Tình
24-09-2009, 09:28 PM
Chẳng phải thi nhân vẫn muộn lòng
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn chờ mong
Nên đành mượn chút lời thơ dại
Tập tễnh phong lưu...ghẹo bướm ong
Thienmy
24-09-2009, 09:51 PM
Cũng biết thi nhân thích động lòng
Chút mềm của Liễu, chút long đong
Tài thơ lưu lại đời nhân thế
Quay lưng vứt bỏ ... mảnh đời xong!!!
Đa Tình
24-09-2009, 10:02 PM
Động lòng một đổi dẫu long đong
Cho vơi tí tẹo nổi muộn lòng
Dẫu rằng một khắc nào mãi mãi
Ngàn năm cũng chỉ biết chờ mong
Thienmy
24-09-2009, 10:05 PM
Tình yêu thi sỹ có bền đâu
Yêu Trăng mến Gió chỉ thoảng lầu
Bài thơ chan chứa ân tình thế
Để ai mang dở nặng tình đầu?
Đa Tình
24-09-2009, 10:21 PM
Người ta chẳng nhớ nên ta sầu
Nào phải yêu trăng mến gió đâu
Hương tóc ai đã xa lâu lắm
Sao tim còn chất ngất quặn đau
Thienmy
24-09-2009, 11:13 PM
Đa tình thi sỹ kiếp gió trăng
Chỉ khổ tim ai muốn buộc chằng
Muốn nắm chặt tay sao chẳng có
Chỉ buồn chỉ hận nước ôm trăng!
Đa Tình
24-09-2009, 11:33 PM
Làm thân thi sĩ chỉ ôm trăng
Ôm mộng ôm mơ cả chị Hằng
Còn buồn còn hận chi người hỡi
Để hết đây này... ta nuốt ăn
Thienmy
24-09-2009, 11:36 PM
Người chẳng hiểu ta chẳng hận đời
Một đời thi sỹ chẳng ăn chơi
Chỉ hận nguồn thơ đa tình quá
Mặc người con gái mộng đầy vơi ...
Đa Tình
24-09-2009, 11:44 PM
Ôi mộng đầy vơi, mộng đầy vơi
Yêu thương nhung nhớ đa tình ơi
Hãy vui như thể tình đã dứt
Ta cười người hỡi cũng cười đi
Thienmy
25-09-2009, 12:01 AM
Cười gượng lòng đâu phỏng ích gì?
Mong cười giữ lệ chẳng tràn mi
Lạc lối hư vô mông lung quá
Ước gì chai cứng tình làm chi???
phonglinh709
27-09-2009, 02:36 AM
thời áo trắng ta mơ làm thi sĩ
dâng cho nàng chút hương vị tình yêu
cứ đi tìm ,tìm mãi được bao nhiêu
để màu hạ trộm tan theo cánh phượng
kiep_phong_tran
27-09-2009, 07:11 AM
mùa đông giá lạnh lòng đơn lạnh
khắc khoải đêm dài nỗi chờ mong
chờ làm chi cho sầu bi lệ ướt
nhớ làm gì cho ánh mắt hoen mi
Thienmy
27-09-2009, 08:16 PM
Khép lại từ đây lòng thi sỹ
Đóng cửa, cài then chẳng ước chi
Đau sầu, say đắm thôi từ giã
Nguyệt - hoa - mây - gió mãi từ li ...
thotinh_online
30-09-2009, 10:50 PM
Làm thân thi sĩ rượu cùng hoa
Nay đó mai đây, chỉ la cà
HOa héo hoa tươi đều tả tuốt
Gái xấu gái xinh, cũng chẳng tha.
sen_monkey
01-10-2009, 08:42 AM
làm thân thi sĩ rượu và hoa
cả khắp trời trăng chỉ có ta
rượu vào lời thơ sao chưa ngọt?
chỉ muốn trách người,chẳng trách ta!
LuuDuLuong
07-10-2009, 07:48 AM
Văn chương chữ nghĩa nghĩ buồn xo
Học hành thơ thẩn chẳng ra trò
Sống kiếp thơ văn nghèo khốn khó
Bó bột chôn chân nỗi âu lo !
Ừ thi sĩ chỉ buồn trăng với gió
Bỏ ngoài tai lời đàm tiếu thị phi
Cứ vô tư sống trọn kiếp lo gì
Làm thi sĩ cũng mang nhiều rắc rối!
lar_go
08-10-2009, 08:42 PM
chẳng giám nhận mình là thi sỹ
chỉ thấy quặt lòng thốt lên thơ
kakadust
11-10-2009, 06:22 AM
Làm thân thi sĩ kiếm đâu ra
Tâm hồn con nít,óc gừng già
Phải chăng huynh đệ ta cũng xứng
Lãng tử phiêu bồng chốn thi ca
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.