Xem đầy đủ chức năng : anh trai???
ngaymua_vt1011
23-09-2009, 07:01 PM
lâu lâu rồi hôm nay mình mới lại có cơ hội tâm sự trên 4room. thật lòng ko hiểu mình có cảm giác sao nữa. mình và ng ấy chia tay sau 4 năm yêu nhau. vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau vì bọn mình là hàng xóm mà. mới sáng sớm hôm nay a ấy nhắn tin cho mình và gọi mình bằng em gái (lần đầu tiên a gọi mình như vậy) hỏi mình đang làm j, a đang đứng trên núi thấy cảnh đẹp lắm(a ấy học trường quân sự mà). sao nhỉ , sao lại gọi mình như vậy. bọn mình đã từng nói với nhau chia tay thì chỉ có thể là bạn thôi, mình ko muốn làm em a ấy. mình thấy hơi hụt hẫng, thật sự là vậy vì mình yêu anh ấy suốt một thời gian dài mà giờ... là em gái thôi sao??? tối qua mình đã nghĩ sao mình lại mất anh ấy , sao giờ những lúc mình cảm thấy nhớ thì lại ko thể nói cho anh ấy biết. lòng tự nhủ rằng quên anh ấy rồi quên thật sự rồi nhưng đôi khi mình trong nỗi buồn mình ko thể quên đi tinh yêu cũ. lòng mình thật rối bời. cuộc sống của anh ấy vất vả. a hỏi em có thương anh ko ? ko cần suy nghĩ mình đã nói ko vì mình còn phải thương ng khác. a bảo hãy thương anh 1 chút thôi. a ơi thật sự e vẫn rất thương anh mà , nhưng biết làm sao đc vì em ko thể bên anh như xưa. các bạn có biết Mỹ Tâm đang hát gì lúc này ko??? " giờ ngồi đây, chìm đắm với bao kí ức có anh hôm qua...em mong cho anh đc tình yêu mới ko như em đây ngồi buồn đau mãi..."
Mộ Lam
24-09-2009, 01:08 AM
Chia tay vẫn làm bạn, có đơn giản vậy không? :)
Anh ta làm như thế cũng đúng thôi, để bản thân có thể nhìn rõ hơn. Vì em gái thì chỉ là em gái thôi, vẫn có quyền thương yêu nhau, nhưng, tuyệt nhiên không là tình yêu đc bạn à.
Điều đó, mình nghĩ bạn cũng cảm nhận đc? ^^"
Để quên 1 người, không dễ dàng gì. Cũng không ai bắt ta phải quên ngay cả. Cứ từ từ, thả nhẹ cảm xúc trôi theo gió, theo thời gian, rồi cũng sẽ quen đc thôi.
^^"
motngaynhoem
24-09-2009, 02:59 AM
thì chia tay rồi thì cũng là bạn mà.. lâu lâu hỏi thăm là chuyện bình thường thôi... dã lại là hàng xóm của nhau nữa mà... con trai mà muốn kêu sao kêu em gái hay chị gái gì đâu có quan trọng gì đâu chủ yếu là người đó có tình cảm với bạn và có thể tiến thêm 1 bữa nữa ko... chúc bạn vui vẻ
phonglinh709
04-10-2009, 06:08 AM
lâu lâu rồi hôm nay mình mới lại có cơ hội tâm sự trên 4room. thật lòng ko hiểu mình có cảm giác sao nữa. mình và ng ấy chia tay sau 4 năm yêu nhau. vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau vì bọn mình là hàng xóm mà. mới sáng sớm hôm nay a ấy nhắn tin cho mình và gọi mình bằng em gái (lần đầu tiên a gọi mình như vậy) hỏi mình đang làm j, a đang đứng trên núi thấy cảnh đẹp lắm(a ấy học trường quân sự mà). sao nhỉ , sao lại gọi mình như vậy. bọn mình đã từng nói với nhau chia tay thì chỉ có thể là bạn thôi, mình ko muốn làm em a ấy. mình thấy hơi hụt hẫng, thật sự là vậy vì mình yêu anh ấy suốt một thời gian dài mà giờ... là em gái thôi sao??? tối qua mình đã nghĩ sao mình lại mất anh ấy , sao giờ những lúc mình cảm thấy nhớ thì lại ko thể nói cho anh ấy biết. lòng tự nhủ rằng quên anh ấy rồi quên thật sự rồi nhưng đôi khi mình trong nỗi buồn mình ko thể quên đi tinh yêu cũ. lòng mình thật rối bời. cuộc sống của anh ấy vất vả. a hỏi em có thương anh ko ? ko cần suy nghĩ mình đã nói ko vì mình còn phải thương ng khác. a bảo hãy thương anh 1 chút thôi. a ơi thật sự e vẫn rất thương anh mà , nhưng biết làm sao đc vì em ko thể bên anh như xưa. các bạn có biết Mỹ Tâm đang hát gì lúc này ko??? " giờ ngồi đây, chìm đắm với bao kí ức có anh hôm qua...em mong cho anh đc tình yêu mới ko như em đây ngồi buồn đau mãi..."
kết cục này là tại bạn thôi bạn à nếu lúc ấy bạn nói thương anh ấy thì đâu đến nổi. Còn việc anh ấy gọi bạn là em gái theo minhd thì thế này : mình nghĩ trong cuộc sống gồm có tình yêu và trách nhiệm ,khi tình yêu không còn thì trách nhiệm vẫn còn và anh ấy muốn che trở cho bạn như 1 người em gái cũng đúng thôi. Mình cũng như vậy thôi mà bây giờ mình cũng coi người yêu cũ như em gái thôi nêu nó không có chuyện gì thì mình không đến nhưng nếu có chuyện cần mình giúp đỡ mình luôn sẵn lòng không ngần ngại dẫu sao đó cũng là nột người đặc biệt trong đời mình. Chúc bạn luôn vui và cố gắng nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.