Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 chút thơ về biển



comotvisao
28-08-2005, 12:47 AM
ôi đại dương bao la
nuốt tâm hồn nhỏ bé
nhưng con sóng phương xa
bờ cát này cấu xé

ta là hạt cát trắng
trong đại dương mênh mông
trải qua bao bão giông
nước biển sao mặn đắng ?

ntv_dhp
28-08-2005, 01:15 AM
đã ngàn năm, triệu năm
biển muôn đời vẫn mặn
xin hãy nhớ người ơi
vị mặn ấy- vị tình
muốn làm con cá kình
cưỡi muôn ngàn con sóng
hay thả mình chìm đắm
trong bién tình mênh mông

comotvisao
28-08-2005, 01:26 AM
biển cho ta 1 chỗ nương thân
cùng là chỗ đổ dòng nước mắt