step by step
23-09-2009, 06:04 AM
chán wua hum nay là 5/8 âm lich rồi hic còn 5 ngày nữa là sn tui rùi nản wua! các bn đi hoc xa hết rồi còn aj đâu nản sn buồn...! wua mà...! hix mọi người thì lại đang chuẩn bi đi nam chơi lúc đó chỉ có mỗi mình ở nhà hok thui ak`! càng nghĩ càng chán hok hiểu sao sn năm nay tui lai thấy bùn thế hok biết nữa...! cảm thấy cô đơn và chống chải nhiều lắm liệu người ta có còn nhớ tui hok nhỉ ở nơi xa ấy người ta chắc đang hận tui nhiều lắm... tui cũng ân hận lắm nhưng đã wua muộn để nói ra những lời này phải hok? rù sao tui cũng là người có lỗi tui thật lòng xin lỗi ấy tui hok cố ý làm ấy đau lòng đâu thật sự cũng chỉ vì tương lai của ây' mà thôi...! có lẽ sau này ấy sẽ hiểu cho tui... tui thật lòng xin lỗi....:rain: